Tối 17/8, trong khuôn khổ chương trình “Tự hào là người Việt Nam”, ca sĩ Hoà Minzy đã lần đầu tiên trình bày ca khúc mới “Nỗi đau giữa hòa bình”, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ca khúc cũng chính là nhạc phim chính thức của Mưa đỏ, một bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, sẽ ra mắt khán giả vào tối 18/8.
Bài hát lay động hàng triệu trái tim
Chia sẻ trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nghẹn ngào viết: “Hôm nay, lần đầu tiên Hoà Minzy hát bài hát mới của tôi viết dành tặng cho những người mẹ Việt Nam anh hùng. Vì sao lại là "Nỗi đau giữa hòa bình"? Vì đó là những người tôi đã vô tình không nhắc rõ đến trong những lời tạ ơn của bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Giữa niềm vui hòa bình, chúng ta đôi khi lại lãng quên những giọt nước mắt, những nỗi đau suốt đời không nguôi, những người mẹ chỉ có thể ăn cơm cùng con qua những tấm hình mờ nhạt, trò chuyện cùng con qua làn khói nhang thơm”.

"Nỗi đau giữa hòa bình", sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Anh cho biết, chính hình ảnh những người mẹ Việt Nam anh hùng đã thôi thúc mình phải viết nên ca khúc này: “Tôi tự thấy mình phải viết về các mẹ - những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, yêu đàn con và yêu đất nước, sự hy sinh đó to lớn không gì đánh đổi được, vì quê hương, mẹ mang mãi một vết thương lòng sâu thẳm!”
Từ sân khấu theo dõi qua màn ảnh nhỏ, Nguyễn Văn Chung vẫn không giấu được xúc động. Anh tin rằng, bài hát sẽ được khán giả đón nhận như một sự tri ân sâu sắc và là cách xoa dịu phần nào nỗi đau chưa bao giờ lành hẳn của những người bà, người mẹ, người vợ đã gửi người thân yêu ra đi mãi mãi không về.
Ngay sau khi lời hát được cất lên trên sân khấu, hàng trăm bình luận xúc động đã xuất hiện, chứng minh sức mạnh lan tỏa của âm nhạc. Khán giả Bùi Tuyết Minh chia sẻ: “Cô đã nghe… xúc động và nhớ lại nhiều cung bậc cảm xúc… cách đây 50 năm của mẹ con cô. Ngày 19/4/1975 bố cô hy sinh ở Bình Thuận. Bài hát đã nói lên được bao tâm trạng của người mẹ, người vợ… Nghe lại càng thương mẹ của cô!”

Khán giả Bùi Tuyết Minh xúc động chia sẻ cảm xúc trên Facebook của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Chung
Khán giả Thủy Nguyễn rơi nước mắt khi nhớ về bà ngoại - một Mẹ Việt Nam Anh hùng: “Nhờ bài hát của anh mà thấu được nỗi đau của ngoại khi đã hy sinh đứa con trai duy nhất. Đến khi ngoại ra đi vẫn chưa biết hài cốt con trai ở đâu”.
Khán giả Lam Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Bà ngoại mình cũng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết lên nỗi lòng của những người mẹ tiễn con đi không ngày trở lại”.

Khán giả Lam Anh nghẹn ngào chia sẻ nỗi lòng của người con, người cháu khi có người nhà là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Chung
Nhiều khán giả khi lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đặc biệt nhắc đến đoạn nhạc da diết:
“Người mẹ đó tìm con giữa tiếng reo dân tộc
Người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông
Hòa bình đến rồi sao anh vẫn chưa trở về
Giữa tiếng cười, mình mẹ rơi nước mắt”
Khán giả Hoàng Thị Thủy xúc động bày tỏ: “Trong hòa bình đáng nhẽ tất cả phải vui và hạnh phúc, nhưng có những người vợ, người mẹ lặng lẽ đau đớn giữa tiếng cười. Hỏi ai nghe mà không khỏi xót xa”.
Khán giả Ha Hoang chia sẻ cảm xúc và sự biết ơn của mình: “Bài hát ca ngợi mẹ Việt Nam và sự hy sinh thầm lặng, cao cả vì độc lập tự do của Tổ quốc. Giọng ca nhẹ nhàng, ngọt ngào của Hoà Minzy đã truyền tải được ý nguyện của tác giả, mẹ Việt Nam và các thế hệ người dân Việt Nam tri ân tấm lòng cao cả của các mẹ và của các liệt sĩ, chiến sĩ, người dân Việt Nam đã đóng góp xương máu để cho Việt Nam trường tồn và phát triển mãi!”.
Khán giả Lương Thị Thu Trang xúc động: “Sâu sắc quá! Cảm ơn tác giả có những bài hát khơi dậy niềm yêu thương tình cảm đến vậy! Tri ân những người chiến sĩ đặc biệt những người cha, người mẹ hy sinh vì đất nước được bình yên cuộc sống”.

Nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc trước ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình"
Khán giả Nguyễn Hương Giang bày tỏ: “Cảm ơn anh, người nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Chung đã viết nên những giai điệu trong hòa bình để nhắc nhở chúng ta, những con người Việt Nam thế hệ này và cả thế hệ mai sau luôn nhớ, khắc ghi công ơn của các anh hùng và những người mẹ đã hy sinh vì đất nước ta mới có độc lập tự do”.
Và hàng ngàn lời bình luận xúc động khác…
“Nỗi đau giữa hòa bình” - lời tri ân và dòng nước ngọt chữa lành
Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đã có biết bao người mẹ, người bà, người vợ gửi chồng gửi con ra chiến trận mà ngày trở về chỉ còn là khói hương, di ảnh. Có người mẹ cả đời ôm khung ảnh mờ nhạt, trò chuyện cùng đứa con đã khuất qua tiếng gió thổi hiu hắt bên hiên nhà. Có người vợ chưa kịp mặc váy cưới đã khoác khăn tang. Có những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã sống trọn kiếp người trong nỗi đau mà không bao giờ nguôi.
“Nỗi đau giữa hòa bình” ra đời chính là để nói hộ những trái tim lặng thầm ấy. Không chỉ là một bản nhạc, ca khúc, còn là lời tri ân, là sự nhắc nhớ để thế hệ hôm nay hiểu rằng: Hòa bình không đến từ điều giản đơn, mà đánh đổi bằng máu, bằng xương, bằng nước mắt.
Với giai điệu sâu lắng và ca từ thấm đẫm nước mắt, bài hát như một dòng nước ngọt ngào, len vào từng vết thương lòng, xoa dịu nỗi đau, nhắc nhở chúng ta sống biết ơn và trân trọng từng giây phút của hiện tại.
Trong tiếng hát của Hòa Minzy, trong từng ca từ mà Nguyễn Văn Chung gửi gắm, người nghe như thấy hình bóng những người mẹ, người vợ lặng lẽ khóc giữa tiếng reo hò ngày đất nước thống nhất. Từ đó, mỗi chúng ta càng thêm yêu thương, càng thêm ý thức giữ gìn hòa bình, thứ tài sản vô giá mà cha ông, mà những người mẹ, người vợ Việt Nam đã đánh đổi bằng cả sinh mệnh của người thân.
Bài hát “Nỗi đau giữa hòa bình” cũng là nhạc phim chính thức của bộ phim "Mưa đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, dự kiến ra mắt vào ngày 18/8. Bài hát mang ý nghĩa tri ân sâu sắc những Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người phụ nữ Việt Nam đã lặng lẽ hy sinh chồng, con trong chiến tranh.