Niềm vui đón Tết Độc lập trên khắp mọi miền Tổ quốc

Khắp các vùng miền từ đất liền tới hải đảo xa xôi, không khí mừng Tết Độc lập đang lan tỏa rộn rã. Tri ân quá khứ hào hùng, mỗi người dân càng thêm trân quý giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do.

Trong không khí thiêng liêng của Tết Độc lập - chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của “độc lập, tự do”; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Nhiều gia đình chọn đến Lăng Bác dịp Tết Độc lập, tỏ lòng thành kính tri ân với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Nhiều gia đình chọn đến Lăng Bác dịp Tết Độc lập, tỏ lòng thành kính tri ân với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Náo nức khắp mọi miền đất nước

Những ngày đầu tháng 9, khắp mọi miền đất nước, từ các điểm du lịch nổi tiếng đến nơi biên cương, hải đảo, niềm vui đón Tết Độc lập hiện diện trong từng gia đình, từng người dân.

Tại Ninh Bình, khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động những ngày này đón lượng lớn du khách từ nhiều tỉnh, thành đổ về tham quan, nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Đưa vợ con từ Thanh Hóa ra Ninh Bình, anh Lê Đình Sơn (sinh năm 1982) cho biết, gia đình chọn Tràng An làm điểm dừng chân trong kỳ nghỉ lễ. “Không khí năm nay vui nhộn, với không khí ngày hội non sông đổi mới”, anh Sơn chia sẻ.

Theo Lê Đình Sơn, dịp lễ năm nay diễn ra khi cả nước đã hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính, còn 34 tỉnh, thành phố được hơn 1 năm, mang đến nhiều cảm xúc. Niềm vui lớn nhất với anh là được đưa các con đi chơi, tận hưởng những ngày Tết Độc lập ấm áp bên gia đình.

Gia đình chị Lê Thị Nga bày tỏ tâm thế phấn khởi trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Gia đình chị Lê Thị Nga bày tỏ tâm thế phấn khởi trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Cũng có mặt tại Tràng An, chị Lê Thị Nga (sinh năm 1979, quê Thanh Hóa) cùng người thân đến tham quan khuôn viên khu du lịch. Chị bày tỏ tâm thế phấn khởi trong ngày lễ lớn của dân tộc: “Ngày Tết Độc lập rất ý nghĩa, mọi người ai cũng rất thân thiện, nói chung là tuyệt vời”, chị Nga cho biết.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Tình quê Nam Định, hiện sinh sống tại Hạ Long, chọn Ninh Bình làm điểm đến trong dịp nghỉ lễ cho biết, dịp lễ năm nay là thời gian hiếm hoi để anh thu xếp thời gian đưa vợ con đi chơi. Hôm nay, gia đình anh rất vui khi được đón Tết Độc lập trên mảnh đất Ninh Bình, nơi nổi tiếng với những cánh đồng lúa sát dòng sông và các ngọn núi đá vôi.

Gia đình chị Vũ Thị Hân đưa nhau về Ninh Bình nghỉ lễ dịp Tết Độc lập.

Gia đình chị Vũ Thị Hân đưa nhau về Ninh Bình nghỉ lễ dịp Tết Độc lập.

Từ Việt Yên, Bắc Ninh gia đình chị Vũ Thị Hân (sinh năm 1992) cũng đưa nhau về Ninh Bình nghỉ lễ, cùng tham quan Tràng An, tận hưởng không khí trong lành giữa non nước. Chị Hân cho biết, chỉ những dịp lễ như thế này cả gia đình mới có cơ hội đi chơi cùng nhau. “Hôm nay em thấy rất đẹp và vui, không khí trong lành, yên tĩnh”, chị Hân nói.

Tại Hà Nội, bạn Trần Vũ Hoàng Linh (sinh năm 2007), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ: "Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, khi nhìn những con phố rợp bóng cờ đỏ sao vàng, trong lòng em lại dâng trào niềm tự hào sâu sắc. Là thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình, em luôn cảm thấy biết ơn vô hạn trước những hy sinh to lớn các thế hệ cha anh đi trước để chúng em có được môi trường học tập và phát triển tốt nhất hôm nay”.

Bạn Trần Vũ Hoàng Linh (sinh năm 2007), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tin rằng, tinh thần yêu nước thiết thực nhất của người trẻ hiện đại chính là nỗ lực học tập, rèn luyện tri thức và chủ động hội nhập để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Bạn Trần Vũ Hoàng Linh (sinh năm 2007), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tin rằng, tinh thần yêu nước thiết thực nhất của người trẻ hiện đại chính là nỗ lực học tập, rèn luyện tri thức và chủ động hội nhập để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tết Độc lập là dịp để chúng em tự hào về lịch sử và nhắc nhớ mỗi sinh viên chúng em về trách nhiệm của bản thân. “Em tin rằng, tinh thần yêu nước thiết thực nhất của người trẻ hiện đại chính là nỗ lực học tập, rèn luyện tri thức và chủ động hội nhập để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước", bạn Trần Vũ Hoàng Linh nói.

Trường Sa rộn ràng đón Tết Độc lập

Những ngày này, trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, không khí thi đua chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sôi nổi. Cùng với duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quân và dân trên các đảo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào dân tộc và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại đảo Song Tử Tây, các hoạt động chào mừng được tổ chức trang nghiêm, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, chia sẻ: “Mỗi hoạt động kỷ niệm đều giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của người lính Hải quân. Chúng tôi xác định, phải luôn đoàn kết, cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Hoạt động đọc sách báo của quân dân đảo Sinh Tồn trong dịp nghỉ lễ Tết Độc lập.

Hoạt động đọc sách báo của quân dân đảo Sinh Tồn trong dịp nghỉ lễ Tết Độc lập.

Không khí hướng về Quốc khánh 2/9 còn lan tỏa trong từng ca trực, buổi huấn luyện và công việc thường ngày của bộ đội. Trên các vị trí quan sát, canh gác, cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì nền nếp, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, quản lý, khai thác tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Xuân, nhân viên ra đa trên đảo Đá Tây bày tỏ niềm vui trong những ngày Tết Độc lập: “Được thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa là niềm vinh dự, tự hào của mỗi quân nhân. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển khơi luôn nhắc nhở chúng tôi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan sát chặt chẽ, xử trí chính xác các tình huống, góp phần giữ vững bình yên cho biển, đảo”.

Ông Nguyễn Phú Kiều, người dân sinh sống lâu năm trên đảo Song Tử Tây, cho biết: “Mỗi dịp lễ lớn, quân và dân trên đảo lại cùng nhau dọn vệ sinh, treo cờ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Dù ở xa đất liền nhưng chúng tôi luôn cảm nhận rõ không khí vui tươi của cả nước. Bộ đội và nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng chung tay xây dựng đảo ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp”.

Tình cảm quân dân ấy được thể hiện từ những việc làm gần gũi hằng ngày. Bộ đội hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống thiên tai; nhân dân tích cực tham gia giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và phối hợp cùng đơn vị xây dựng địa bàn an toàn. Mỗi công trình, hàng cây, khu dân cư trên đảo đều mang dấu ấn của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí bám đảo lâu dài.

Thượng tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ quân số và kỷ luật.

“Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo được bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm. Đó cũng là động lực để quân và dân tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng đảo vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Trần Huy Phụng nhấn mạnh.

Với những cán bộ trẻ lần đầu đón Quốc khánh ở Trường Sa, đó là kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ. Trung úy Phạm Quang Đạo, cán bộ trẻ trên đảo Sinh Tồn, bày tỏ: “Ở nơi đảo xa, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập. Thế hệ trẻ hôm nay phải tiếp nối truyền thống của cha anh, không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Tiếng hát của các chiến sĩ chào mừng Tết Độc lập cất vang trên nhà giàn DK1/18.

Tiếng hát của các chiến sĩ chào mừng Tết Độc lập cất vang trên nhà giàn DK1/18.

Từ nơi đầu sóng ngọn gió gửi tình yêu về đất liền

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về niềm tự hào và biết ơn sâu sắc khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại nhà giàn DK1/9, Đại uý Ngô Công Tuấn, Chính trị viên nhà giàn DK1/9 bày tỏ: “Đối với cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 chúng tôi luôn hướng về đất liền, hướng về ngày Tết Độc lập của dân tộc với sự biết ơn và niềm tự hào sâu sắc. Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Sau mỗi phiên trực sẵn sàng chiến đấu cán bộ, chiến sĩ được tham gia các hoạt động tăng gia tại đơn vị, vui chơi giải trí cũng như xem phim tư liệu lịch sử về Ngày Quốc khánh 2/9 tạo không khí tự hào, vui vẻ”.

Còn Hạ sĩ trẻ Lê Thành Hiếu, chiến sĩ báo vụ nhà giàn DK1/9 chia sẻ vinh dự và tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tại biển đảo: “Trong những ngày lễ lớn của dân tộc xa gia đình, bản thân cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Đối với chúng tôi, sự bình yên của Tổ quốc và gia đình luôn là động lực to lớn để mọi cán bộ chiến sĩ của chúng tôi vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió”.

Cách đây 81 năm, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Hôm nay, tinh thần của mùa Thu lịch sử tiếp tục được quân và dân Trường Sa và các chiến sĩ nhà giàn gìn giữ, phát huy bằng những hành động cụ thể: chắc tay súng nơi vọng gác, chủ động trong từng ca trực, đoàn kết trong lao động và cùng nhau xây dựng đảo ngày càng vững mạnh.

Từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm du lịch, từ đồng bằng đến Trường Sa, niềm vui đón Tết Độc lập năm nay lan tỏa trong niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm du lịch, từ đồng bằng đến Trường Sa, niềm vui đón Tết Độc lập năm nay lan tỏa trong niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm du lịch, từ đồng bằng đến Trường Sa và các nhà giàn, niềm vui đón Tết Độc lập năm nay lan tỏa trong niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Giữa đại dương mênh mông, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ hòa cùng sắc xanh của biển trời và cây lá trên các đảo. Không khí rộn ràng ngày Tết Độc lập tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm để quân và dân Trường Sa, các chiến sĩ nhà giàn, vững vàng nơi đầu sóng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng và gửi trọn niềm tin yêu về hậu phương đất liền.

Nguyên Khánh

Có thể bạn quan tâm