Viết tiếp câu chuyện yêu nước trong thời bình
Những ngày tháng Tám, khi cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, câu chuyện về những người từng đi qua chiến tranh càng trở nên ý nghĩa. Ở Gia Lai, có những cựu chiến binh đã dành tuổi trẻ cho cách mạng, để rồi khi đất nước hòa bình, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương từ những việc làm bình dị.
Bà Rơ Châm H’Yéo là điểm tựa vững chắc, là tấm gương, là niềm tự hào của của người dân trong vùng.
Trong số đó, câu chuyện của bà Rơ Châm H’Yéo (SN 1950, phường Pleiku) là một lát cắt đặc biệt. Sinh ra giữa núi rừng Tây Nguyên, bà sớm chứng kiến những mất mát khốc liệt của chiến tranh và bước vào con đường cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ.
Năm 1966, khi mới 16 tuổi, sau khi chứng kiến 12 người thân bị quân đội Mỹ sát hại, bà tham gia lực lượng du kích. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bà được giao nhiệm vụ đột nhập, phá hủy trận địa pháo của địch vào đêm 30 Tết.
Hoàn thành nhiệm vụ, bà được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Trong chiến đấu, bà còn được biết đến với khả năng vận chuyển một khối lượng lớn đạn, pháo phục vụ chiến trường và được gọi là “Kiện tướng gùi đạn”.
Sau ngày miền Nam giải phóng, khi đang mang quân hàm Trung úy và giữ chức Huyện đội phó, bà Rơ Châm H'Yéo được cấp trên cử làm cán bộ trong hệ thống chính trị của địa phương. Kể từ đó, bà kinh qua nhiều chức vụ, như: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai.
Thế hệ đoàn viên thanh niên tiếp bước, viết tiếp câu chuyện yêu nước trong thời bình.
Trở về đời thường sau chiến tranh, bà không cho phép mình nghỉ ngơi mà tiếp tục gắn bó với buôn làng, hết lòng chăm lo cho cuộc sống của đồng bào. Khi làm cán bộ, bà là người tận tụy với công việc, gần gũi với dân, luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Khi trở về với đời sống thường nhật, bà là tấm gương mẫu mực trong lao động, trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, đoàn kết cộng đồng.
Ở đâu có bà, ở đó có niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm. Chính vì thế, bà không chỉ là Anh hùng trong chiến tranh, mà còn là điểm tựa vững chắc, là tấm gương, là niềm tự hào của của người dân trong vùng.
Dựng đường cờ, nối dài tình yêu quê hương
Với thế hệ cựu chiến binh, yêu nước hôm nay không còn là cầm súng nơi chiến trường. Đó có thể là việc giữ gìn truyền thống, chăm lo cộng đồng, vận động người dân đoàn kết, xây dựng quê hương hay đơn giản là cùng nhau làm một con đường sạch đẹp.
Những cựu chiến xã Phú Túc chọn cách dựng những tuyến đường cờ để góp phần làm đẹp buôn làng và tạo không khí trang trọng trong các dịp lễ lớn.
Tinh thần ấy đang được thể hiện rõ tại xã Phú Túc, nơi những cựu chiến binh chọn cách dựng những tuyến đường cờ để góp phần làm đẹp buôn làng và tạo không khí trang trọng trong các dịp lễ lớn.
Tại buôn Dù (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai), tuyến đường dài hơn 1 km những ngày này trở nên nổi bật với khoảng 50 lá cờ đỏ sao vàng được lắp đặt đồng bộ. Công trình do Chi hội Cựu chiến binh buôn vận động hội viên cùng người dân chung tay thực hiện.
Không có những phần việc lớn, các hội viên bắt đầu từ những công việc rất gần gũi: thống nhất chủ trương, đóng góp kinh phí, chuẩn bị cột cờ, dựng cờ và chỉnh trang tuyến đường. Mỗi người góp một phần, để rồi từ những đóng góp nhỏ hình thành một tuyến đường mang dấu ấn chung của cả cộng đồng.
Theo người dân địa phương, khi chủ trương xây dựng đường cờ được triển khai, các gia đình đều phấn khởi và hưởng ứng. Những lá cờ được đặt ngay ngắn dọc tuyến đường vừa tạo cảnh quan đẹp mắt, vừa mang đến không khí trang trọng mỗi dịp lễ, Tết.
Trong những ngày tháng Tám và hướng tới Quốc khánh 2/9, sắc cờ nối dài trên những cung đường làm nổi bật tinh thần yêu nước.
Quan trọng hơn, từ khi có đường cờ, người dân thêm ý thức giữ gìn cảnh quan chung. Con đường không chỉ là nơi đi lại mà dần trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi mỗi người đều có trách nhiệm góp sức vun đắp.
Ông Đinh Đại Đồng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh buôn Dù chia sẻ, ý tưởng xuất phát từ mong muốn phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống thời bình. “Chúng tôi rất hào hứng, với tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ, hội viên thống nhất làm đường cờ Tổ quốc để tạo không khí rực rỡ trong những ngày lễ lớn, đồng thời góp phần làm đẹp địa bàn xã Phú Túc”, ông Đồng nói.
Đến nay, Hội Cựu chiến binh xã Phú Túc đã xây dựng 3 mô hình đường cờ tại các thôn, buôn và tiếp tục vận động hội viên, người dân duy trì, nhân rộng. Từ những tuyến đường ấy, sắc cờ Tổ quốc không chỉ làm thay đổi diện mạo khu dân cư mà còn trở thành hình ảnh nhắc nhớ về lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Trong những ngày tháng Tám, nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa buôn làng, câu chuyện của những người lính năm xưa dường như được nối dài theo một cách rất tự nhiên. Họ đã từng góp sức bảo vệ đất nước trong chiến tranh và hôm nay, bằng những việc làm giản dị, tiếp tục góp phần vun đắp quê hương trong thời bình.
Trong những ngày tháng Tám và hướng tới Quốc khánh 2/9, sắc cờ nối dài trên đường làng càng làm nổi bật tinh thần ấy. Từ những người lính năm xưa đến người dân hôm nay, tình yêu Tổ quốc đang được trao truyền bằng những việc làm giản dị, để màu cờ không chỉ tung bay trên mỗi tuyến đường mà còn hiện diện trong ý thức và trách nhiệm của mỗi người với quê hương.