Theo dấu người lính trở về
Sáng sớm một ngày tháng 7 ở Trung tâm Điều dưỡng người có công cách mạng Sầm Sơn (Thanh Hoá), cựu chiến binh Bùi Công Tuyển cúi xuống, tháo chiếc chân giả rồi nhẹ nhàng đặt lên mép giường bệnh, khi phần chân đã bị mất lộ ra, những dấu tích mà chiến tranh để lại mới hiện lên rõ ràng.
Cựu chiến binh Bùi Công Tuyển tìm thấy niềm vui lúc về già tại Trung tâm Điều dưỡng người có công cách mạng Sầm Sơn.
“Đau thì vẫn đau, nhất là những hôm trái gió trở trời. Nhưng sống đến chừng này, tôi quen rồi”, ông Tuyển chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương.
Ông Tuyển từng là chiến sĩ tình nguyện chiến đấu trên đất Campuchia. Năm 1985, trong một trận trinh sát, ông bị thương nặng, mất một chân, một mắt với tỷ lệ thương tật 81%.
Nhớ lại khoảnh khắc định mệnh của hơn 40 năm trước, ông Tuyển chậm rãi kể. Trong một lần làm nhiệm vụ trinh sát trên đất Campuchia, ông không may dẫm phải mìn. “Lúc ấy tôi chỉ kịp gọi lớn: Bay ơi, tao dẫm phải mìn rồi, cứu tao với. Anh Quỳnh, Đại đội trưởng, cùng đồng đội lao đến nhưng rồi tôi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa”, ông Tuyển nhớ lại.
Nhiều ngày sau, khi tỉnh dậy trên giường bệnh, điều đầu tiên ông nhận ra là chân phải đã không còn. Một bên mắt cũng vĩnh viễn mất đi ánh sáng vì mảnh mìn găm trúng. “Lúc đó buồn lắm, nhưng còn sống là may mắn hơn nhiều đồng đội đã nằm lại chiến trường”, ông Tuyển nói.
Ông Tuyển cùng nhiều đồng đội khác cũng đã gửi một phần máu thịt của mình ở lại chiến trường.
Năm 1985, ông được đưa lên máy bay chuyển về nước để tiếp tục điều trị. Chuyến bay ấy khép lại quãng đời của một người lính ngoài mặt trận và cũng mở ra hành trình mới với những ký ức chiến tranh suốt phần đời còn lại.
Sau thời gian dài điều trị, đến năm 1987, ông quyết định về Trung tâm Điều dưỡng người có công cách mạng Sầm Sơn. Điều đặc biệt là căn nhà của ông chỉ cách trung tâm một con đường nhỏ. Muốn về nhà, ông chỉ mất vài phút chống nạng. Thế nhưng, sáng nào ông cũng sang trung tâm từ rất sớm, ăn cơm cùng đồng đội, khám bệnh, trò chuyện rồi chiều mới trở về.
“Nhà thì ở bên kia, còn cuộc sống của tôi ở bên này”, ông Tuyển cho hay. Câu nói mộc mạc ấy khiến nhiều người lặng đi. Bởi với những người lính mang thương tật, điều quý giá nhất không chỉ là thuốc men hay những bữa cơm đủ đầy, mà còn là cảm giác được sống giữa những người hiểu mình nhất.
Đoàn Thanh niên thăm hỏi động viên thương binh Mai Trọng Bái (sinh năm 1937).
Khi thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp lời tri ân
Tháng 7 hằng năm, Trung tâm Điều dưỡng người có công cách mạng Sầm Sơn lại đón nhiều đoàn công tác, tổ chức, doanh nghiệp và thanh niên đến thăm hỏi, tri ân các thương binh, bệnh binh. Những cái bắt tay, lời động viên hay bữa cơm sum vầy đều góp phần xoa dịu những ký ức còn đau đáu.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại Thanh Hóa với nhiều việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.
Sáng 24/7, các đoàn viên có mặt từ sớm tại Trung tâm Điều dưỡng người có công cách mạng Sầm Sơn, trực tiếp vào bếp chuẩn bị từng suất ăn, cùng dùng bữa, trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện lính của các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm. Những cái nắm tay, những lời hỏi han hay đơn giản là ngồi bên mâm cơm đã khiến khoảng cách giữa các thế hệ được xóa nhòa bằng sự sẻ chia chân thành.
Những suất quà của Đoàn Thanh niên gửi đến các cựu chiến binh, thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công cách mạng Sầm Sơn.
Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng nhiều phần quà và nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc, điều dưỡng tại trung tâm, đồng thời gửi quà tới từng thương binh, bệnh binh. Giá trị vật chất của những món quà không lớn, nhưng đó là tấm lòng, sự biết ơn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên ngành điện đối với những người đã hy sinh một phần tuổi xuân, xương máu để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.
Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Ly, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, chương trình không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp 27/7 mà còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu hơn những hy sinh của thế hệ cha anh. Qua mỗi bữa cơm, mỗi câu chuyện, truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để tuổi trẻ ngành điện nỗ lực cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm dòng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Dưới mái hiên nhà, các cựu chiến binh đang đánh cờ trong niềm vui tuổi già.
Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội được tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực miền Bắc duy trì thường xuyên. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đoàn viên còn tích cực tham gia các chương trình hướng về cộng đồng, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ ngành điện trách nhiệm, nhân văn và giàu tinh thần cống hiến.
Trung tâm Điều dưỡng người có công cách mạng Sầm Sơn đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 200 thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân người có công. Sáu tháng đầu năm nay, đơn vị còn tổ chức điều dưỡng luân phiên cho hơn 600 lượt người có công trên địa bàn tỉnh.