Longform
18/07/2026 15:02
Người tốt - Việc tốt

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh

Thứ Bảy, 18/07/2026 15:02:28 +07:00

(Công Thương) - Gác lại những phút giây trọn vẹn bên gia đình, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn âm thầm làm những "bảo mẫu" đặc biệt.

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh - 1

Một ngày mới tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu bằng tiếng hỏi han ân cần của đội ngũ y bác sĩ. Nơi đây đang là mái nhà chung nuôi dưỡng hơn 140 người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có tới 40 cụ nằm liệt giường.

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh - 2

Tốt nghiệp Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, bác sĩ Đặng Hữu Vũ (sinh năm 1995) lựa chọn gắn bó với trung tâm để mang kiến thức y học xoa dịu những cơn đau của các thế hệ đi trước.

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh - 3

"Những ngày thời tiết thay đổi, các cụ đau nhức, cáu gắt, người điều dưỡng vừa phải chịu đựng áp lực thể xác, vừa phải làm chỗ dựa tinh thần, dỗ dành các cụ như dỗ trẻ nhỏ", anh Vũ bày tỏ.

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh - 4

Chính sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ tại đây đã biến những người xa lạ thành ruột thịt, giúp những thương binh tìm thấy điểm tựa ở tuổi xế chiều.

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh - 5

Cùng chung tâm nguyện, điều dưỡng Thân Thị Hồng Mây gần 5 năm qua xem việc tắm rửa, đút cơm, tập phục hồi chức năng cho các cụ như nghĩa vụ với chính cha mẹ mình. "Vất vả nhất phải kể đến công tác chăm sóc các cụ nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt, từ thìa cháo, viên thuốc đến việc lật trở, vệ sinh cá nhân, đều phụ thuộc hoàn toàn vào đôi bàn tay thầm lặng của các cán bộ nơi này", chị Mây chia sẻ.

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh - 6

Đối với những cụ không còn khả năng nhai nuốt, từng thìa cháo phải được đút thật cẩn trọng. Sự hiện diện của những "bảo mẫu" biến những người xa lạ thành ruột thịt, biến trung tâm thành điểm tựa vững chắc để những thương binh tìm thấy niềm vui và chia sẻ ký ức tuổi trẻ.

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh - 7

Bà Lê Thị Xanh (80 tuổi), thương binh hạng 3/4, quê xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong và làm nhiệm vụ tại chiến trường Quảng Trị. Hiện bà đã chung sống dưới mái nhà Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh gần 30 năm.

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh - 8

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết, bên cạnh cơm nước, thuốc men đầy đủ theo chế độ, điều mà những người có công và các mảnh đời yếu thế tại đây khát khao nhất chính là sự thấu hiểu, ân cần và tình yêu thương chân thành.

Những 'bảo mẫu' đặc biệt xoa dịu vết thương chiến tranh - 9

Bằng những việc làm bình dị, kiên cường vượt qua mọi khó khăn đặc thù, những bàn tay nối dài tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn đang viết tiếp câu chuyện về lòng biết ơn một cách trân trọng và thiêng liêng nhất.

"Khi bước vào phòng bệnh, tôi luôn nhắn nhủ anh em rằng, tất cả chúng ta đều là những người con trực tiếp chăm sóc các cụ. Chúng tôi luôn tự răn mình phải chăm sóc các cụ bằng trách nhiệm của người đi sau và tình cảm của một gia đình ruột thịt để mỗi ngày trôi qua, các cụ đều được sống trong sự ấm áp, bình yên những năm tháng cuối cuộc đời", ông Tới bộc bạch.

Có thể bạn quan tâm