Niềm tự hào nơi đất khách
Để chuẩn bị cho lễ duyệt binh “Kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” vào ngày 9/5, những ngày gần đây, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã có mặt tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow để chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Hàng trăm bà con kiều bào, du học sinh Việt Nam tại Nga đã có mặt trên khu vực đường dẫn vào Quảng trường Đỏ để chờ đón đoàn.
![]() |
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Quảng trường Đỏ. Ảnh: QĐND |
Kiều bào và du học sinh tay cầm cờ Việt Nam và Nga chào đón cán bộ, chiến sĩ đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong không khí hân hoan, tất cả cùng hát vang bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”.
Những ngày đầu tháng 5, thủ đô Moscow như khoác lên mình chiếc áo mới của lịch sử và tự hào. Gió vẫn se lạnh đầu hè, bầu trời nước Nga trải một màu trong xanh, trong không khí ấy giữa Quảng trường Đỏ tráng lệ, hình ảnh đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sải bước đều tăm tắp trên nền gạch đỏ đã sưởi ấm trái tim hàng trăm người con đất Việt đang sống, học tập và làm việc tại nơi đây.
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Trần Đức Tùng, công tác tại Trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov, cho biết, từ sáng sớm, khu vực xung quanh đường dẫn vào Quảng trường Đỏ đã rộn ràng tiếng người Việt. Hàng trăm kiều bào, du học sinh Việt Nam tay cầm cờ đỏ sao vàng, xen lẫn sắc trắng xanh đỏ của quốc kỳ Nga, đã có mặt từ sớm, chọn vị trí đẹp để dõi theo từng bước chân của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít.
“Lần đầu tiên tôi thấy quân đội Việt Nam diễu hành ngay trên Quảng trường Đỏ. Tim tôi đập nhanh, cảm thấy vừa tự hào vừa thấy như mang quê hương theo bên mình. Mấy hôm nay cả nhóm bạn tôi đều hướng theo từng bước chân của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam”, anh Tùng nói.
![]() |
Anh Trần Đức Tùng (ngoài cùng bên trái) và du học sinh tay cầm cờ Việt Nam chào đón cán bộ, chiến sĩ đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đức Tùng |
Anh Tùng cho biết, là du học sinh sống giữa lòng nước Nga nhiều năm, đã từng đi qua Quảng trường Đỏ nhiều lần, mỗi lần đều thấy choáng ngợp trước chiều sâu lịch sử và vẻ uy nghi của nơi đây. Nhưng khi thấy những bước chân đều tăm tắp của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam giữa quảng trường lịch sử ấy, tôi đã không cầm được nước mắt.
“Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời Âu không chỉ là biểu tượng, mà còn là niềm kiêu hãnh. Tôi tự nhủ: ‘Đó là đất nước mình, là sức mạnh, độc lập, được bạn bè quốc tế ghi nhận”, anh Tùng chia sẻ.
“Như có Bác trong ngày đại thắng” vang giữa trời Âu
Anh Mai Trần Tuấn Phong - Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) - cho biết, trong tiếng nhạc quân hành dõng dạc, trong dáng đứng hiên ngang của người lính Việt Nam, tôi thấy hiện lên cả chiều dài lịch sử, của những năm tháng cha anh ngã xuống vì độc lập, tự do.
“Được chứng kiến khoảnh khắc ấy giữa lòng thủ đô Moscow, tôi hiểu rằng, lòng yêu nước không cần phải ồn ào, chỉ cần ánh mắt tự hào, giọt nước mắt lặng thầm cũng đủ để nói lên tất cả”, anh Phong kể lại.
Anh Phong nhớ lại, khi đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tiến gần đến đường dẫn vào Quảng trường Đỏ, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Một nhóm sinh viên bắt đầu cất lên bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”, rồi cả đoàn người hòa ca theo.
“Giai điệu hùng tráng ấy tưởng chỉ ngân vang trong những ngày lễ trọng đại tại Việt Nam nay được hát lên giữa Quảng trường Đỏ, tạo nên khoảnh khắc lay động lòng người”, anh Phong chia sẻ.
Cũng chung cảm xúc, anh Phạm Quang Trường Minh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov cho biết, không khí của những ngày chuẩn bị lễ duyệt binh cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Nga gần nhau hơn. Các hội sinh viên, hội doanh nghiệp Việt, hội cựu chiến binh… cùng nhau phối hợp, chuẩn bị biểu ngữ, cờ tổ quốc… Tất cả đều hướng tới gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình yêu tổ quốc.
![]() |
Kiều bào và du học sinh chào đón cán bộ, chiến sĩ đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Huy Hoàng |
“Chúng tôi coi đây không chỉ là sự kiện chính trị, ngoại giao, mà là ngày hội tinh thần, nơi người trẻ hiểu thêm về lịch sử và thêm tự hào về cội nguồn của mình. Nhiều sinh viên lần đầu cảm nhận được sự hiện diện của quân đội Việt Nam trong sự kiện mang tầm vóc quốc tế đã chia sẻ ý định tham gia nghĩa vụ quân sự sau khi ra trường hoặc nghiên cứu chuyên sâu về quốc phòng, đối ngoại”, anh Minh cho hay.
Theo anh Minh, việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại không chỉ là sự kiện mang tính lễ nghi quân sự. Đó không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam - Nga, mà còn khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
“Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam đang sinh sống xa Tổ quốc, khoảnh khắc, hình ảnh những người lính Việt Nam sải bước hiên ngang giữa Quảng trường Đỏ sẽ là ký ức không bao giờ phai”, anh Minh bày tỏ.
Trước đó, ngày 7/5, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đoàn quân đội của nhiều quốc gia đã tham gia tổng duyệt lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đoàn gồm 68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1, đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh ở vị trí thứ 8 trong khối lực lượng quốc tế, trước các đoàn Trung Quốc, Lào và Myanmar. Ông Yuri Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin cho biết, đoàn quân đội từ 13 quốc gia nước ngoài sẽ tham gia duyệt binh, bao gồm Ai Cập, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ, Lào, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc, Uzbekistan và Việt Nam. Lễ duyệt binh sẽ diễn ra lúc 10h00 ngày 9/5 theo giờ Moscow (14h00 giờ Việt Nam). |