Ngành Công Thương trong mắt cựu chiến binh tại triển lãm đất nước

Người lính năm xưa nay tự hào trước thành quả phát triển vượt bậc của ngành Công Thương, một trong những trụ cột kinh tế đất nước.

Tự hào khi thấy đất nước đổi thay

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) không chỉ là sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng chào mừng Quốc khánh 2/9 mà còn là dịp để những người từng khoác áo lính nhìn lại hành trình phát triển của đất nước sau 80 năm thành lập nước. Trong dòng người tham quan triển lãm, đông đảo các cựu chiến binh từ khắp mọi miền đã đến đây với trái tim đầy xúc động và tự hào.

Trong đó, ngành Công Thương là một trong những điểm nhấn để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều người, bởi sự hiện diện nổi bật của các sản phẩm, mô hình trưng bày hiện đại và minh chứng rõ nét cho sự phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Ông Nguyễn Đức Nghiên, cựu chiến binh hiện sinh sống tại phường Long Bình (Đồng Nai), xúc động chia sẻ trong chuyến ra thăm Hà Nội và dự lễ kỷ niệm: “Tôi từng hoạt động trong đoàn 59, rồi về Tổng cục Hậu cần vận tải. Hôm nay ra thăm Lăng Bác và tới khu triển lãm, tôi thực sự xúc động. Khu này quá to lớn, ngoài sức tưởng tượng. Mỗi gian hàng đều trưng bày rất phong phú, đặc biệt là ngành Công Thương, tôi rất ấn tượng”.

Bác Nguyễn Đức Nghiên và Trần Bá Dương tham quan gian hàng trưng bày ngành Công Thương tại triển lãm. Ảnh: Thanh Thảo

Bác Nguyễn Đức Nghiên và Trần Bá Dương tham quan gian hàng trưng bày ngành Công Thương tại triển lãm. Ảnh: Thanh Thảo

Ông cho biết, gian trưng bày của ngành Công Thương không chỉ giới thiệu thực phẩm, sản vật vùng miền mà còn thể hiện rõ sự phát triển công nghiệp hóa, thông qua các máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến. Theo ông, đây là “một minh chứng rõ rệt cho thấy Việt Nam không chỉ đủ ăn đủ mặc, mà còn dư thừa hàng hóa để xuất khẩu”.

Ngành Công Thương hiện nay là trụ cột về hàng hóa cho Việt Nam. Cả nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển rất mạnh. Nhờ đó, người dân được no ấm, gạo thì dư để xuất cho nước ngoài, nhiều nước khâm phục lúa gạo Việt Nam”, ông Nghiên chia sẻ thêm.

Đặc biệt, ông đánh giá cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong các gian hàng: “Từ thiết bị nông nghiệp đến thực phẩm, ngành Công Thương đều thể hiện sự hiện đại và tiến bộ. Có cả máy móc công nghiệp, những sản phẩm rất đẹp, rất tinh xảo”.

Lời khen ngợi từ những nhân chứng lịch sử: “Ngành Công Thương phát triển vượt bậc”

Không chỉ riêng ông Nghiên, ông Trần Bá Dương, cựu chiến binh đến từ phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự phát triển toàn diện của ngành Công Thương. Đến tham quan triển lãm cùng đoàn cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai, ông Dương cho biết: “Tôi thấy triển lãm rất đầy đủ, các tỉnh thành đều tham gia, ngành nghề cũng đa dạng. Thành tựu của Việt Nam thật đẹp, tuyệt vời và có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa”.

Đặc biệt, với ngành Công Thương, ông nhấn mạnh: “Ngành Công Thương rất phát triển, vượt bậc và đáp ứng được yêu cầu của xã hội nói chung. Có rất nhiều gian hàng thể hiện sự đa dạng và phát triển mạnh mẽ của ngành này”.

Khi được hỏi đâu là yếu tố khiến ông ấn tượng nhất, ông Dương không ngần ngại trả lời: “Chính là tính thực tiễn và ứng dụng cao. Những gì trưng bày không chỉ để ngắm nhìn, mà còn chứng minh ngành Công Thương đang đi đúng hướng, phát triển bền vững”.

Với nhiều cựu chiến binh, sự phát triển mạnh mẽ của ngành Công Thương cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thành quả của công cuộc đổi mới đất nước.

Ông Trần Phương Quán (Long Biên, Hà Nội), chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi thấy đất nước phát triển nhanh, hiện đại hóa từng ngày. Ngành Công Thương là một trong những lực đẩy lớn của nền kinh tế”.

Ông Trần Phương Quán hào hứng chia sẻ về những đổi mới của ngành Công Thương khi tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Thảo

Ông Trần Phương Quán hào hứng chia sẻ về những đổi mới của ngành Công Thương khi tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Thảo

Đến tham quan triển lãm và đi thẳng đến gian hàng của ngành Công Thương đầu tiên, ông Quán đặc biệt bị thu hút bởi những hình ảnh và mô hình thể hiện quá trình xây dựng công nghiệp điện và giao thương quốc tế: “Tôi rất ấn tượng với việc ngành đã phát triển đồng bộ, từ sản xuất trong nước đến xuất khẩu ra thế giới. Thật đáng tự hào!

Triển lãm - nơi gợi nhớ lịch sử và khơi dậy niềm tin tương lai

Không chỉ là nơi trưng bày thành tựu, triển lãm còn là nơi kết nối các thế hệ, nơi những cựu chiến binh như ông Nghiên, ông Dương, ông Quán nhìn lại hành trình đã qua với ánh mắt trìu mến và niềm tin vào tương lai đất nước. Những lời nhận xét chân tình từ những người từng đi qua chiến tranh, từng chứng kiến đất nước trong thời kỳ khó khăn, càng làm cho giá trị của những thành tựu hôm nay trở nên sâu sắc.

Không gian trưng bày “80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước” nằm trong khuôn khổ Triển lãm. Ảnh: Thanh Thảo

Không gian trưng bày “80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước” nằm trong khuôn khổ Triển lãm. Ảnh: Thanh Thảo

Từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ trở thành nền kinh tế đang phát triển năng động trong khu vực, với ngành Công Thương giữ vai trò then chốt. Sự phát triển của ngành không chỉ thể hiện ở sản phẩm trưng bày, mà còn ở chính cảm xúc của những người từng chiến đấu vì độc lập dân tộc.

Như ông Trần Bá Dương chia sẻ: “Tôi thấy triển lãm là dịp để tất cả người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thấy được những gì cha ông đã làm, và những gì đất nước đang vươn tới”.

Hay như lời ông Nguyễn Đức Nghiên: “Tôi đã từng đi qua bao cung đường chiến tranh. Nay nhìn thấy đất nước hòa bình, phát triển, lại càng tin tưởng vào con đường phía trước”.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là nơi tái hiện thành tựu, mà còn là nơi những trái tim từng vì đất nước hôm qua cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào hôm nay. Đặc biệt là với sự trưởng thành vượt bậc của ngành Công Thương, một ngành chủ lực trong công cuộc kiến thiết tương lai.

 

Nguyễn Hương - Thanh Thảo
Bình luận

Có thể bạn quan tâm