
Ngay từ tờ mờ sáng, con đường dẫn về chợ Trường, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh đã rộn ràng tiếng xe cộ, tiếng cười nói.

Là phiên chợ lâu đời phục vụ người dân vùng biển và các xã lân cận, chợ Trường những ngày này như thay áo mới bởi sự nhộn nhịp của hàng hóa.

Những sạp hàng vốn giản dị ngày thường giờ đây rực rỡ sắc màu của hoa cúc, hoa vạn thọ, cùng những tập lá dong xanh ngắt.

Chị Nguyễn Thị Duyên (thôn Trung Tiến, xã Thiên Cầm) chia sẻ, năm nào cũng vậy, dù siêu thị hay cửa hàng tiện lợi có mọc lên nhiều đến đâu, nhưng mỗi lần về quê, chị vẫn thích đi chợ truyền thống để cảm nhận hương vị Tết Nguyên đán đang đến gần.


“Đi chợ Tết ở đây không chỉ là mua sắm, mà để hít hà mùi trầu không, mùi gừng, mùi khói hương... Những thứ đó tạo nên cái hồn của Tết. Là người con làm ăn xa quê, tìm về chợ quê để thấy lòng mình bình yên, thấy hương vị Tết xưa vẫn còn vẹn nguyên”, bà Duyên chia sẻ.

Ngược về chợ Đình (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh), không khí mua sắm cũng sôi động không kém. Chợ Đình từ lâu đã nổi tiếng là nơi hội tụ sản vật địa phương phong phú.

Những ngày cuối năm, chợ như một bức tranh đa sắc thái, từ các mặt hàng thiết yếu như gạo nếp, đậu xanh cho đến đồ trang trí thủ công hay các loại bánh trái đặc sản.

Chị Lê Thị Hoa, tiểu thương có thâm niên bán thịt tại chợ Đình cho biết, lượng khách năm nay đổ về chợ đông hơn dự kiến.

“Từ khoảng 23 tháng Chạp đến nay, chợ hầu như không lúc nào ngớt khách. Người dân mình vẫn ưu tiên mua sắm tại chợ truyền thống vì hàng hóa tươi ngon, giá lại phải chăng, quan trọng nhất là không khí mua bán có sự trao đổi, hỏi han nhau. Dù bận rộn, mệt nhưng chúng tôi thấy vui vì thấy sắc xuân tràn ngập,” chị Hoa niềm nở cho hay.

Bà Hoàng Thị Bình (thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình) đang lựa chọn những món đồ thờ cúng để chuẩn bị cho mâm cơm tất niên. Bà bộc bạch: “Dù bận rộn đến mấy, gia đình tôi cũng phải sắm sửa Tết tươm tất. Đi chợ Tết bây giờ cũng nhàn lắm, cái gì cũng có, từ cành đào thắm đến lọ dưa hành muối sẵn”.

Những phiên chợ như chợ Trường, chợ Đình đã và đang đóng vai trò là "sợi dây" kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Trong xu thế hội nhập, khi những trung tâm thương mại hiện đại mọc lên ngày càng nhiều, những phiên chợ quê truyền thống vẫn đứng đó như một chứng nhân văn hóa, giữ gìn phong vị Tết Việt đậm đà và chân chất nhất của người dân Hà Tĩnh.




