TP. Hồ Chí Minh: Chợ truyền thống nhộn nhịp ngày tiễn ông Táo về trời

Sáng 23 tháng Chạp, nhiều chợ truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận không khí mua bán sôi động khi người dân tập trung sắm sửa lễ vật tiễn ông Công ông Táo về trời.

Giá tăng nhẹ, nguồn hàng dồi dào

Ngày 10/2 (23 tháng Chạp âm lịch), nhiều chợ truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh như chợ Long Trường (phường Long Trường), chợ Vườn Chuối (phường Bàn Cờ), chợ Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây)… rộn ràng người mua sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo. Ngay từ 7 giờ sáng, dòng người đã tấp nập đổ về chợ, tay xách giỏ, tay lựa hàng, tạo nên không khí nhộn nhịp đặc trưng của những ngày cận Tết.

Theo ghi nhận, giá cá chép đỏ - mặt hàng đặc trưng dịp này có giá dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/3 con loại nhỏ; cá lớn bán theo ký khoảng 140.000 - 170.000 đồng/kg. Đối với mặt hàng vàng mã, các bộ mũ áo Táo quân trọn bộ có giá từ 80.000 - 150.000 đồng/bộ; tiền vàng dao động 30.000 - 70.000 đồng/xấp. Một số sạp còn chuẩn bị sẵn combo đồ lễ đầy đủ với mức giá 120.000 - 200.000 đồng để khách tiện lựa chọn.

Người dân tranh thủ đi chợ sớm để lựa chọn thực phẩm tươi ngon cho mâm cúng, khiến các lối đi trong chợ luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: Minh Anh.

Người dân tranh thủ đi chợ sớm để lựa chọn thực phẩm tươi ngon cho mâm cúng, khiến các lối đi trong chợ luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: Minh Anh.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Lê Thị Mai, tiểu thương bán vàng mã tại chợ Thị Nghè cho biết: "Sáng nay, khách đến đông từ rất sớm, có lúc tôi bán không kịp nghỉ tay. Năm nay, giá chỉ tăng nhẹ nhưng người dân vẫn mua đầy đủ lễ vật, chủ yếu chọn bộ vừa túi tiền. Ngày 23 tháng Chạp lúc nào cũng là ngày bán chạy nhất trong năm nên ai cũng tranh thủ...".

Theo bà Mai, giá các mặt hàng năm nay chỉ tăng nhẹ khoảng 5 - 10% do chi phí đầu vào, nhưng nguồn hàng dồi dào nên không xảy ra tình trạng khan hiếm.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại khu vực phường Long Phước khi người dân tranh thủ đi chợ sớm trước giờ đi làm. Ảnh: Minh Anh.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại khu vực phường Long Phước khi người dân tranh thủ đi chợ sớm trước giờ đi làm. Ảnh: Minh Anh.

Bên cạnh vàng mã và cá chép, nhiều mặt hàng khác phục vụ mâm cúng cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh trong sáng 23 tháng Chạp. Tại các sạp hoa, cúc vàng vẫn là lựa chọn chủ đạo với giá từ 60.000 - 120.000 đồng/bó; lay ơn và một số loại hoa lẻ dao động 15.000 - 30.000 đồng/cành tùy kích cỡ.

Khu vực bán xôi chè cũng nhộn nhịp không kém khi các phần xôi gấc, chè trôi nước, chè đậu được đóng hộp sẵn, giá 20.000 - 35.000 đồng/phần; combo 3 chén khoảng 70.000 - 100.000 đồng. Theo các tiểu thương, lượng tiêu thụ tăng rõ rệt trong buổi sáng do người dân tranh thủ mua sắm đầy đủ lễ vật để kịp giờ cúng.

"Sáng nay, khách đến đông từ sớm, nhiều người chọn hoa cúc vàng vì tượng trưng cho sự đủ đầy, may mắn. Giá năm nay không tăng nhiều nên người dân mua khá thoải mái, có người mua cùng lúc vài bó để chưng cả bàn thờ lẫn phòng khách. Tụi tôi phải nhập hàng nhiều hơn ngày thường để đủ bán trong buổi sáng", chị Bùi Minh Tâm, tiểu thương bán hoa tại chợ Long Trường chia sẻ.

Hoa tươi và bánh kẹo truyền thống góp phần làm nên sự đủ đầy cho mâm cúng ông Công ông Táo của người dân. Ảnh: Minh Anh.

Hoa tươi và bánh kẹo truyền thống góp phần làm nên sự đủ đầy cho mâm cúng ông Công ông Táo của người dân. Ảnh: Minh Anh.

Khu vực bán heo quay cũng nhộn nhịp từ sáng sớm. Những mảng heo quay da vàng, giòn được chặt sẵn theo từng phần để khách dễ lựa chọn, giá dao động khoảng 250.000 - 300.000 đồng/kg. Nhiều người tranh thủ đi chợ sớm để mua kịp chuẩn bị mâm cúng.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, chị Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương tại chợ Long Trường cho biết: "Ngày 23 tháng Chạp năm nào heo quay cũng bán chạy hơn ngày thường. Sáng nay, khách đến khá đông, tôi gần như không có thời gian nghỉ tay. Nhiều gia đình đã đặt trước từ hôm qua, sáng nay chỉ ghé lấy để kịp giờ cúng".

Cùng với xôi chè và hoa tươi, heo quay da giòn là mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong sáng nay. Ảnh: Minh Anh.

Cùng với xôi chè và hoa tươi, heo quay da giòn là mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong sáng nay. Ảnh: Minh Anh.

Người dân tất bật sắm lễ từ sáng sớm

Giữa dòng người tấp nập qua lại các sạp cá, vàng mã và hoa tươi, nhiều gia đình vội vàng hoàn tất việc mua sắm để kịp chuẩn bị mâm cúng trước giờ trưa.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, chị Nguyễn Thị Mai Lan (phường Long Phước A) cho biết, năm nào chị cũng đợi đúng sáng 23 tháng Chạp mới đi chợ để đồ lễ được tươi mới. "Tôi thường không mua từ hôm trước vì muốn cá chép còn khỏe, hoa còn tươi và xôi chè mới nấu trong ngày. Sáng nay, tôi đi từ 7 giờ mà đã thấy chợ đông kín người", chị nói.

Theo chị Lan, việc trực tiếp lựa chọn từng lễ vật giúp chị cảm thấy yên tâm hơn về chất lượng và sự tươm tất của mâm cúng. Trong giỏ đồ của chị có cá chép, bộ mũ áo Táo quân, hoa cúc cùng một số phần xôi chè được chuẩn bị đầy đủ. Chị nhận định, giá cả năm nay không biến động nhiều nên việc mua sắm khá thuận lợi. Với chị, điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị mâm lễ chu đáo để tiễn ông Táo về trời, gửi gắm mong ước một năm mới bình an, suôn sẻ cho gia đình.

Bên cạnh đồ vàng mã và cá chép, các loại trái cây tươi như quýt, mãng cầu, hồng xiêm... được người dân lựa chọn kỹ lưỡng để chuẩn bị cho mâm cúng. Ảnh: Minh Anh.

Bên cạnh đồ vàng mã và cá chép, các loại trái cây tươi như quýt, mãng cầu, hồng xiêm... được người dân lựa chọn kỹ lưỡng để chuẩn bị cho mâm cúng. Ảnh: Minh Anh.

Cũng tranh thủ ghé chợ sớm, anh Phạm Văn Sơn (phường Bàn Cờ) cho biết, anh đi mua trước giờ làm để tránh cao điểm. "Hôm qua tôi có đi ngang thấy còn khá vắng, nhưng sáng nay thì khác hẳn, đông vui hơn nhiều. Tôi mua heo quay, cá chép và ít vàng mã, mọi thứ chuẩn bị cũng nhanh vì các sạp đều bày sẵn", anh Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hòa (phường Thạnh Mỹ Tây) cho rằng chính không khí nhộn nhịp tại chợ đã làm nên cảm giác Tết cận kề. "Ngày này dù bận mấy gia đình tôi cũng cố gắng giữ lệ cúng ông Công ông Táo. Đi chợ thấy đông đúc, người bán người mua rộn ràng, tự nhiên cảm nhận rõ không khí Tết đang đến rất gần", bà Hòa nói.

Theo bà Hòa, lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ là một nghi thức tâm linh mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng chuẩn bị, cùng nhắc nhau về nếp nhà. Dù công việc bận rộn, gia đình bà vẫn duy trì thói quen đi chợ sáng 23 tháng Chạp để tự tay chọn từng lễ vật.

Đến gần trưa, lượng khách đổ về các chợ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Những giỏ cá chép đỏ, bó hoa cúc vàng, phần xôi chè, heo quay lần lượt theo chân người mua rời chợ, mang theo sự tất bật nhưng cũng đầy háo hức của ngày đưa ông Công ông Táo về trời.

Dù giá một số mặt hàng tăng nhẹ so với năm trước, nguồn cung dồi dào và sự chuẩn bị chủ động của tiểu thương đã giúp thị trường ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Không khí nhộn nhịp trong sáng 23 tháng Chạp không chỉ phản ánh sức mua sôi động mà còn cho thấy nét đẹp truyền thống vẫn được gìn giữ trong mỗi gia đình, khi mâm cúng ông Công ông Táo được chuẩn bị chu đáo, gửi gắm ước mong về năm mới bình an, đủ đầy.

Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Bình luận