Lớp học đặc biệt, nơi các 'bà giáo' trao gửi đam mê nghề truyền thống cho trẻ em

Với mong muốn làm sống lại nghề thêu ren truyền thống nổi tiếng từ xưa, lớp học thêu miễn phí cho trẻ nhỏ ở làng Tây Mỗ đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Những ngày này, ở làng Tây Mỗ có một lớp học đặc biệt khi những nghệ nhân thêu ren tay nghề giỏi trở thành các “bà giáo” dạy nghề. Lớp học do một số tình nguyện viên thông qua fanpage của làng, tổ chức dạy thêu ren miễn phí cho các em học sinh nhỏ tuổi.

Những ngày này, ở làng Tây Mỗ có một lớp học đặc biệt khi những nghệ nhân thêu ren tay nghề giỏi trở thành các “bà giáo” dạy nghề. Lớp học do một số tình nguyện viên thông qua fanpage của làng, tổ chức dạy thêu ren miễn phí cho các em học sinh nhỏ tuổi.

Lớp học được diễn ra 2 buổi mỗi tuần. Tại đây, các em nhỏ sẽ được học những thao tác cũng như các kỹ năng cơ bản của thêu ren như vê chỉ, thắt nút, thêu đột, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu xa nhị,...

Lớp học được diễn ra 2 buổi mỗi tuần. Tại đây, các em nhỏ sẽ được học những thao tác cũng như các kỹ năng cơ bản của thêu ren như vê chỉ, thắt nút, thêu đột, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu xa nhị,...

Là một trong những thành viên đầu tiên của lớp học, em Nguyễn Vân Khánh (9 tuổi) luôn háo hức mỗi khi đến lớp. Vân Khánh cho biết: Bà và mẹ đều biết thêu và hay may đồ cho em nên từ nhỏ em đã yêu thích công việc này. "Vì vậy, khi biết có lớp học thêu, em rất muốn tham gia. Em đã học vẽ được 4 năm nên việc làm quen với thêu không quá khó, ngược lại em thấy rất thú vị”, Vân Khánh chia sẻ thêm.

Là một trong những thành viên đầu tiên của lớp học, em Nguyễn Vân Khánh (9 tuổi) luôn háo hức mỗi khi đến lớp. Vân Khánh cho biết: Bà và mẹ đều biết thêu và hay may đồ cho em nên từ nhỏ em đã yêu thích công việc này. "Vì vậy, khi biết có lớp học thêu, em rất muốn tham gia. Em đã học vẽ được 4 năm nên việc làm quen với thêu không quá khó, ngược lại em thấy rất thú vị”, Vân Khánh chia sẻ thêm.

Những đường nét đầu tiên được các bạn nhỏ vẽ lên vải để tập thêu.

Những đường nét đầu tiên được các bạn nhỏ vẽ lên vải để tập thêu.

Tại đây, các em nhỏ sẽ được học những thao tác cũng như kỹ năng cơ bản của thêu ren như vê chỉ, thắt nút, thêu đột, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu xa nhị,...

Tại đây, các em nhỏ sẽ được học những thao tác cũng như kỹ năng cơ bản của thêu ren như vê chỉ, thắt nút, thêu đột, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu xa nhị,...

Bà Trần Thị Khánh Vân – Tổ trưởng tổ thêu làng Tây Mỗ (phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua lớp học để truyền lại cho lớp trẻ tinh thần của tổ thêu ngày xưa. Sau hơn 40 năm trở lại với nghề, tôi rất xúc động khi chứng kiến các cháu nhỏ từ chỗ còn lúng túng, chưa biết cầm kim, xỏ chỉ, nay đã dần thành thạo và say mê với từng đường thêu".

Bà Trần Thị Khánh Vân – Tổ trưởng tổ thêu làng Tây Mỗ (phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua lớp học để truyền lại cho lớp trẻ tinh thần của tổ thêu ngày xưa. Sau hơn 40 năm trở lại với nghề, tôi rất xúc động khi chứng kiến các cháu nhỏ từ chỗ còn lúng túng, chưa biết cầm kim, xỏ chỉ, nay đã dần thành thạo và say mê với từng đường thêu".

Theo những người cao niên trong làng, nghề thêu ren ở Tây Mỗ đã có từ thời Pháp thuộc. Năm 1960, Hợp tác xã địa phương thành lập tổ thêu, góp phần đưa nghề phát triển mạnh và tạo việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ và sự xuất hiện của các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm thêu ren cũng dần mai một, nghề thêu dần mất đi vị thế, trở thành một "kho báu" văn hóa bị lãng quên.

Theo những người cao niên trong làng, nghề thêu ren ở Tây Mỗ đã có từ thời Pháp thuộc. Năm 1960, Hợp tác xã địa phương thành lập tổ thêu, góp phần đưa nghề phát triển mạnh và tạo việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ và sự xuất hiện của các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm thêu ren cũng dần mai một, nghề thêu dần mất đi vị thế, trở thành một "kho báu" văn hóa bị lãng quên.

Cầm tấm ảnh tổ thêu làng Tây Mỗ được chụp năm 1981, bà Vân rất xúc động.

Cầm tấm ảnh tổ thêu làng Tây Mỗ được chụp năm 1981, bà Vân rất xúc động. 

Sau hơn 40 năm trở lại với nghề, bà cũng như mọi người trong tổ thêu đều rất vui và hạnh phúc khi được sống lại với nghề truyền thống và truyền dạy cho các cháu nhỏ.

Sau hơn 40 năm trở lại với nghề, bà cũng như mọi người trong tổ thêu đều rất vui và hạnh phúc khi được sống lại với nghề truyền thống và truyền dạy cho các cháu nhỏ.

“Thông qua mô hình lớp học có thể giúp các cháu thiếu nhi và giới trẻ trân trọng những đường kim mũi chỉ, để tinh hoa làng nghề thêu ren Tây Mỗ có thể được khôi phục, bảo tồn và phát triển“, chị Đỗ Thanh Hương - thành viên sáng lập lớp học thêu miễn phí cho trẻ chia sẻ.

“Thông qua mô hình lớp học có thể giúp các cháu thiếu nhi và giới trẻ trân trọng những đường kim mũi chỉ, để tinh hoa làng nghề thêu ren Tây Mỗ có thể được khôi phục, bảo tồn và phát triển“, chị Đỗ Thanh Hương - thành viên sáng lập lớp học thêu miễn phí cho trẻ chia sẻ.

Khao khát về một làng nghề được sống lại, được bảo tồn, giữ vững đang được vun đắp, hiện thực hóa từng ngày trong sự chung tay nỗ lực của chính quyền cũng như từng người dân Tây Mỗ thông qua lớp học truyền lửa nghề cho các cháu nhỏ.

Khao khát về một làng nghề được sống lại, được bảo tồn, giữ vững đang được vun đắp, hiện thực hóa từng ngày trong sự chung tay nỗ lực của chính quyền cũng như từng người dân Tây Mỗ thông qua lớp học truyền lửa nghề cho các cháu nhỏ.

Nam Nguyễn

Có thể bạn quan tâm