![]() |
Mùa biển lặng, nắng vàng trải rộng mặt sóng. Trong không gian rì rào của gió biển, Trường Sa đang chuẩn bị cho những hoạt động chính trị quan trọng cùng với đất nước. Vào 15/3/2026 sẽ trở thành ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, để lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội. Ngày hội lớn của toàn dân, là dịp quan trọng để cử tri thực hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nói về vấn đề này, Thiếu tá Lê Văn Anh, Chính trị viên Cụm Chiến đấu 1, đảo Trường Sa cho biết: “Dù ở đảo xa, chúng tôi vẫn luôn ý thức sâu sắc rằng lá phiếu là trách nhiệm, là quyền lợi và là niềm tin gửi gắm. Mỗi lá phiếu không chỉ đại diện cho một người lính mà còn là tiếng nói của Tổ quốc giữa đại dương mênh mông”. Ở góc nhìn khác, ông Lương Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sinh Tồn (Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết: “Dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, song chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có thêm những chính sách mới, thiết thực hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở đảo" |
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Sinh Tồn bày tỏ: “Đối với bà con trên đảo, chúng tôi mong muốn có sự chung tay, đồng lòng từ chính quyền các cấp, từ Trung ương đến địa phương, để tiếp tục hỗ trợ bà con vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc". “Những năm thời tiết không thuận lợi, nước ngọt trên đảo rất khan hiếm, cán bộ, chiến sĩ và người dân phải tiết kiệm triệt để để đảm bảo đủ nước dùng"- ông Lương Đức Hiếu nói. |
![]() |
Đối với điện, ông Hiếu cho biết: “Dù đã được đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời, song do tác động của môi trường biển, muối mặn, hệ thống pin và lưu trữ điện thường xuyên hư hỏng. Hiện nay, nguồn điện mặt trời trên đảo chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tôi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đảo có được nguồn năng lượng ổn định, đảm bảo nhu cầu điện cho đời sống, công việc của cán bộ, chiến sĩ và người dân tại các đảo.” |
Trên những tấm bảng tin dựng nơi trung tâm đảo, hàng ngày, hàng tuần những thông tin mới, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và các chương trình hành động được dán cẩn thận. Chiến sĩ trẻ hay cán bộ lâu năm đều tranh thủ đọc kỹ từng dòng chữ, trao đổi, bàn bạc sau mỗi buổi sinh hoạt. Nhất là hướng đến ngày 15/3/2026 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mỗi cán bộ, chiến sĩ ý thức không chỉ là “bầu cho đủ”, những người lính hiểu rằng: lá phiếu của mình là một phần của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. |
Khi được hỏi về tiêu chí chọn lựa đại biểu, các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đều có chung một suy nghĩ: “Phải là người thực sự vì dân, vì nước, có trách nhiệm với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Trung tá Đặng Văn Tài, Chính trị viên Đảo Đá Tây chậm rãi nói: “Lá phiếu của chúng tôi không phải chỉ để bầu chọn hình thức. Chúng tôi muốn gửi gắm vào đó niềm tin rằng những đại biểu trúng cử sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của cơ sở, nhất là nơi đầu sóng ngọn gió này”. |
Còn với Đại úy Võ Anh Tuấn, Chính trị viên Cụm Chiến đấu 3, đảo Trường Sa, lá phiếu ấy chất chứa mong mỏi về những chính sách thiết thực hơn nữa: “Tôi mong đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống của quân dân Trường Sa từ những điều nhỏ bé như bể chứa nước ngọt, trạm y tế, cho tới chính sách đãi ngộ để anh em yên tâm bám biển, bám đảo”. Những lời tâm sự ấy là tiếng lòng của những người lính đang ngày đêm canh giữ từng cột mốc, từng lá cờ đỏ sao vàng, từng tấc đất giữa biển khơi. |
Trong khi đó, Thượng úy Trần Ngọc Hùng, Phân đội trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở đảo Sinh Tồn, là người con quê ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), mong muốn lớn nhất của anh là phát triển hạ tầng các đảo vững mạnh, thúc đẩy kinh tế biển để bà con ngư dân có điều kiện vươn khơi, bám biển, cải thiện đời sống. Thượng úy Hùng cho hay, những năm gần đây, đảo Sinh Tồn đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, công tác. |
Mặc dù vậy, Thượng úy Hùng vẫn mong muốn đời sống của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên các đảo ở Trường Sa được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ hậu phương, gia đình của cán bộ, chiến sĩ. Điều này sẽ tạo thêm động lực và niềm tin để mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng Quốc hội sẽ có những chủ trương, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để ngư dân bám biển cũng như giải pháp tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền các đảo ở Trường Sa"- Thượng úy Hùng nói. |
Theo Thiếu tá Lê Văn Anh, thời gian qua, các chính sách phát triển kinh tế biển đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa thông qua các chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế biển Việt Nam. “Theo quan điểm cá nhân tôi, để Trường Sa có thể phát triển bền vững hơn, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể nhân dân về lợi ích của phát triển nền kinh tế biển xanh, bền vững, phục vụ lâu dài cho đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân”- Thiếu tá Lê Văn Anh nhấn mạnh. Thiếu tá Lê Văn Anh cho rằng, cần bổ sung thêm nguồn kinh phí để triển khai các chương trình, dự án thiết thực như xây dựng các trung tâm cung ứng dịch vụ hậu cần, kỹ thuật trên các điểm đảo xa, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với các đề án phát triển. Cụ thể, có thể khai thác, phát triển các hộ dân sinh sống trên đảo tham gia vào việc xây dựng các làng chài, làng nghề truyền thống, hoặc tham gia vào chuỗi xử lý hải sản và các hoạt động nghề biển bền vững. |
Trung tá Đặng Văn Tài cũng nhấn mạnh thêm: “Phát triển kinh tế biển bền vững phải gắn liền với bảo vệ chủ quyền. Chúng tôi rất ủng hộ các chính sách phát triển trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, mở rộng các điểm dịch vụ kỹ thuật, giúp ngư dân an tâm vươn khơi. Khi người dân sống tốt trên đảo, họ sẽ là cột mốc sống khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi.” Trong từng câu nói, ánh mắt của người lính Trường Sa luôn sáng lên một niềm tin: rằng những kiến nghị ấy, rồi sẽ đến được với các đại biểu Quốc hội, những người sẽ biến khát vọng thành hiện thực. |
Dẫu ngoài kia, biển cả mênh mông sóng gió, trên đảo Sinh Tồn, Đá Tây A hay Trường Sa Lớn... những người lính vẫn ngày đêm huấn luyện, tuần tra, canh giữ. Trong những buổi chào cờ đầu tuần, khi quốc kỳ tung bay trong gió, họ lại thầm nhắc nhở mình về trách nhiệm thiêng liêng: vừa là người lính bảo vệ biển đảo, vừa là công dân cầm lá phiếu gửi gắm niềm tin. |
Với các chiến sĩ Trường Sa, niềm tin ấy được vun đắp không chỉ bởi những dòng tin tức từ đất liền, mà còn bởi chính những hành động giản dị hàng ngày như: Một buổi giao ban bàn về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân hay đôi khi chỉ đơn thuần là một đêm trực gác cùng đồng đội chia sẻ ước mơ về một Trường Sa mạnh giàu. “Chúng tôi tin vào Quốc hội, tin vào Đảng, tin vào dân tộc” – Thượng úy Trần Ngọc Hùng nói và khẳng định, chúng tôi cũng tin vào chính mình, những người lính Trường Sa sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xứng đáng với niềm tin mà đất liền đã gửi gắm. Trường Sa không chỉ là nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết dân tộc. Tiếng nói từ nơi đây, gửi đến Quốc hội và nhân dân cả nước, là lời nhắn nhủ về trách nhiệm, niềm tin và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, vững mạnh. |
Trong nhịp sống lặng lẽ giữa đại dương, Trường Sa vẫn vang lên những lời nhắn gửi tha thiết, gửi về đất liền với tất cả niềm tin yêu, hy vọng vào một đất nước đổi thay, phát triển, vững vàng chủ quyền nơi đầu sóng. |
Thu Hường Đồ họa: Hồng Thịnh |