
CôngThương - Khi đến 23g vẫn còn hàng nghìn người mò mẫm ở khu vực Vũng Chùa- Đảo Yến tìm cách vào thắp hương cho bác dù cảnh vệ canh phòng cẩn mật…
Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng là sự yêu thương, lòng kính phục của nhân dân đối với Đại tướng đã tôn bác như một vị thánh, thậm chí như người dân Lệ Thủy- Quảng Bình gọi bác là “Con Trời”. Vì như họ diễn giải, trước khi bác mất thì ông trời đã báo hiệu sự ra đi của người con ưu tú - Võ Nguyên Giáp bằng một cơn bão lớn mà hàng chục năm nay Quảng Bình chưa bao giờ thấy. Đó là cơn bão số 10 đã đổ bộ trực tiếp vào Quảng Bình và tàn phá nặng nề địa phương này. Bão vừa tan thì bác cũng vừa ra đi đột ngột. Tiếp đó, ngày quốc tang đầu tiên, Quảng Bình tổ chức lễ viếng bác thì mưa đổ xuống như trút nước, như cả ông trời cũng xót thương, đổ lệ hòa cùng nước mắt với người dân quê Đại tướng. Và cũng rất đột ngột, ngày tiễn đưa bác dù cả miền Trung trời đổ mưa vì cơn bão số 11 thì Quảng Bình lại tạnh ráo để Bác đi được song suốt và người dân có cơ hội tiễn đưa lần cuối Đại tướng đến nơi an nghỉ cuối cùng…
Phải nói, nhiều người trách công tác bảo vệ giao thông trật tự của Quảng Bình chưa thật tốt, khi để cho hàng vạn người tràn ngập cả khu vực ngoài cổng sân bay, leo lên cả nóc nhà, ngọn cây để có thể nhìn được tận tường linh xa chở Đại tướng đi qua rất nguy hiểm. Thậm chí trên quảng đường dài 60 cây số từ sân bay Đồng Hới đến khu vực Vũng Chùa- đảo Yến, địa điểm an táng Đại tướng là một biển người và xe. Quảng Bình đã huy động hàng nghìn nhân viên cảnh sát giao thông, trật tự, dân quân, kiểm soát quân sự…. tham gia bảo vệ an toàn tuyến đường nhưng đành chào thua, không thể làm gì hơn trước con số hàng trăm nghìn người đổ về Quảng Bình tiễn đưa bác (trong lúc UBND tỉnh chỉ dự kiến khoảng 10 vạn người). Trong đó nhiều người đến từ 3- 4g sáng để dành chỗ, chợ Đồng Hới vắng hoe người mua kẻ bán, tất cả đều về sân bay, ra Vũng Chùa……Vì vậy không tắc đường mới là chuyện lạ.

Do đó, xe chở linh cửu của Đại tướng đã phải dừng lại nhiều lần ở cổng sân bay Đồng Hới, ba Dốc, bắc cầu Gianh… vì dòng người ào ra đường muốn ôm choàng lấy linh xa chở Đại tướng. Do đó, điều không muốn cũng đã xảy ra khi xe mở đường phải bứt tốp, bảo vệ ra sức dẹp đường để đưa linh xa đưa Đại tướng về Vũng Chùa- đảo Yến đúng thời gian quy định còn lại đoàn xe tang dài chừng trăm chiếc phải bị cắt khúc nhiều đoạn. Thậm chí đúng 16g08phút khi linh cửu của Đại tướng đã được hạ huyệt mà 2 chiếc xe tang chở theo thân nhân của đại tướng vẫn còn ở xã Quảng Hưng, cách Vũng Chùa hơn 10 cây số, còn xe gắn biển chữ A ưu tiên chở nhiều quan chức địa phương, trung ương, các bộ ngành thậm chí xe chở Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình…. theo đoàn xe tang vẫn còn cách địa điểm an táng trên 20 cây số mà không cách nào nhúc nhích được. Xe chở nhân viên phục vụ Lễ tang của Tỉnh ủy Quảng Bình đầy hàng hóa, nước uống… thê thảm hơn không thể đến được nơi an táng, mà cách xa hơn 30 cây số và phải chứng kiến lễ an táng qua màn hình nhỏ của nhà dân bên đường (xã Quảng Thọ)
Chứng kiến được quang cảnh đó mới thấy lòng dân đối với vị Đại tướng huyền thoại- Võ Nguyên Giáp như thế nào. Tại sân bay Đồng Hới, đúng 11 giờ 50 phút, khi nghe tiếng máy bay hạ độ cao trên bầu trời, hàng vạn người đang ngồi đã đứng phắt dậy cùng hét lên “đến rồi, đến rồi” và nhiều người òa lên khóc.

12g40 linh xa chở linh cửu Đại tướng rời khỏi cổng sân bay đã có hàng nghìn tiếng hô vang “Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm”; “Đại tướng Võ Nguyên Giáp bất tử”…
Từ sân bay ra quốc lộ 1 đến Vũng Chùa- đảo Yến cách xa 60 cây số nhưng lớp lớp người đứng đợi để được tiễn biệt vị tướng lừng danh từ rất sớm. Đoàn xe tang qua Ba Dốc, Hoàn Lão, Thanh Khê, đèo Lý Hoà, thị trấn Ba Đồn... mà sinh thời Đại tướng đã đi qua, đã từng nhắc đến trong những chuyến thăm quê, hàng chục vạn người và xe đứng chật kín trên đường, nhiều nhà lập bàn thờ thắp hương tiễn bác…
Tại bắc cầu Gianh, hàng nghìn chiếc xe ô tô đầy người đang xếp hàng dài cả chục cây số hướng về Vũng Chùa, trên hè đường cả vạn người đang huyên náo… bỗng có tiếng cất lên “Lễ an táng rồi, an táng rồi…” không khí bỗng lặng im, hàng nghìn chiếc xe không ai bảo ai cùng tắt máy. Nhiều người rời xe vào nhà dân xem trực tiếp tường thuật lễ an táng còn nhiều xe khác mở radio nghe như chứng kiến buổi lễ trước mắt. Đúng 16g08 phút khi nghe ban tổ chức tuyên bố “hạ huyệt” thì trên nhiều xe ô tô đậu giữa đường và trong nhà dân hai bên vệ đường lắm tiếng khóc dậy lên như có lửa lan truyền…
Còn tại Vũng Chùa- Đảo Yến thì khỏi phải nói, cả biển người như chìm trong nước mắt. Tất cả mọi người đã khóc cho một người con ưu tú của đất nước đã nằm lại mãi mãi với đất mẹ Quảng Bình. Vũng Chùa-Đảo Yến, Mũi Rồng...




