Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang

Lệ Thủy (Quảng Bình) - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vùng quê đồng chiêm trũng. Nơi đây có con sông Kiến Giang chảy lững lờ từ thượng nguồn suối Bang về đến tận cùng âu thuyền An Lạc, nơi gắn liền với tuổi thơ của Đại tướng và hàng chục năm nay còn gắn liền với lễ hội đua thuyền truyền thống vào dịp “tết Độc lập” 2/9.

Năm nay, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang càng nhộn nhịp hơn khi đón chào 70 năm ngày Quốc khánh, đón chào vùng quê Lệ Thủy được mùa, chào đón Đại hội huyện Đảng bộ Lệ Thủy thành công… Vì vậy tham dự lễ hội năm nay hầu như có đông đủ các vị lãnh đạo của Tỉnh, huyện… Đó là ông Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ban ngành của địa phương… cùng hàng vạn người dân, du khách thập phương và con em quê hương Lệ Thuỷ hiện đang sinh sống trên mọi miền của tổ quốc.

Tham gia lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống năm nay có 22 đò bơi (nam), đò đua (nữ) bơi với gần 800 vận động viên. Sau gần 2 giờ đồng hồ tranh đua quyết liệt, kết quả chung cuộc: giải nhất toàn đoàn thuộc về đội đua, bơi thôn Lộc An (An Thủy); giải nhì đội đua, bơi thôn An Xá (Lộc Thủy) và đội đua, bơi thôn Lộc Thượng (An Thủy) giành giải ba.

Đối với đò bơi hạng A, đội bơi Tiền Thiệp (Xuân Thủy) đoạt giải nhất; giải nhì đội bơi Lộc An (An Thủy) và đội bơi Mai Thủy giành giải ba.

Tại cuộc tranh tài đò bơi hạng B, đội bơi Đông Thành (Liên Thủy) đoạt giải nhất; Lộc Hạ (An Thuỷ) đoạt giải nhì và Tuy Lộc (Lộc Thủy) đoạt giải ba. Ở phần tranh tài đò đua nữ, đội đua Lộc An (An Thủy) giành giải nhất; đội An Xá (Lộc Thủy) giải nhì và giải ba thuộc về đội Tuy Lộc (Lộc Thủy).

Đặc biệt, năm nay đội đò bơi Mai Thuỷ sẽ tiếp tục tham gia thi đấu bộ môn đua thuyền tại Thái Lan...

Sau đây là một số hình ảnh Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang:

Trần Minh Tích