Tối 27/7, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku trở thành không gian lắng đọng của những giai điệu tri ân khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Pleiku tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). Chương trình do Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thực hiện, thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, người có công và nhân dân đến thưởng thức.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Chương trình được dàn dựng như hành trình trở về với những trang sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Xuyên suốt chương trình là ba chương nghệ thuật với những mạch cảm xúc nối tiếp nhau: “Bản hùng ca thời lửa đạn”, “Tây Nguyên bất khuất” và “Gia Lai ngày mới”.
Xuyên suốt chương trình là ba chương nghệ thuật với những mạch cảm xúc nối tiếp nhau: “Bản hùng ca thời lửa đạn”, “Tây Nguyên bất khuất” và “Gia Lai ngày mới”.
Mở đầu là “Bản hùng ca thời lửa đạn”, tái hiện những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc. Qua các ca khúc: Linh thiêng Việt Nam, Đồng đội, Trái tim người lính, Miền xa thẳm, Vết chân tròn trên cát và Gặp gỡ đồng đội, hình ảnh người lính Cụ Hồ, tình đồng chí, đồng đội cùng sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh được khắc họa sâu sắc, gợi nhắc giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay.
Tiếp nối là chương “Tây Nguyên bất khuất”, tái hiện hình ảnh mảnh đất cao nguyên anh hùng, nơi quân và dân các dân tộc Jrai, Bahnar cùng nhiều dân tộc anh em đã kề vai sát cánh trong các cuộc kháng chiến. Những làn điệu dân ca cùng các ca khúc Rơ ngót, Tơ lơi Bơni Hơch (Lời cảm ơn), Hơri adruh tơ dăm, Suối hát Ayray, Âm vang đại ngàn và Ngọn lửa Cao Nguyên không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa Tây Nguyên mà còn gửi gắm lòng tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho Tổ quốc.
Chương trình nghệ thuật tái hiện ký ức về một thời hoa lửa.
Khép lại chương trình là “Gia Lai ngày mới” với những giai điệu tươi sáng, thể hiện sức sống và khát vọng phát triển của vùng đất cao nguyên trên nền tảng những giá trị được đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Đồng thời, khắc họa hình ảnh một Gia Lai năng động, giàu bản sắc, đang từng bước vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.
Khép lại đêm nghệ thuật, những tràng pháo tay kéo dài cùng sự xúc động của đông đảo khán giả đã cho thấy sức lan tỏa của những giai điệu tri ân.
Không chỉ tái hiện ký ức về một thời hoa lửa, chương trình còn góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị được đánh đổi bằng sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại chương trình:
Tối 27/7, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku trở thành không gian lắng đọng của những giai điệu tri ân khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Pleiku tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Chương trình do Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thực hiện.
Chương trình được dàn dựng như hành trình trở về với những trang sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Xuyên suốt chương trình là ba chương nghệ thuật với những mạch cảm xúc nối tiếp nhau: “Bản hùng ca thời lửa đạn”, “Tây Nguyên bất khuất” và “Gia Lai ngày mới”.
Mở đầu là “Bản hùng ca thời lửa đạn”, tái hiện những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.
Chương “Tây Nguyên bất khuất”, tái hiện hình ảnh mảnh đất cao nguyên anh hùng, nơi quân và dân các dân tộc Jrai, Bahnar cùng nhiều dân tộc anh em đã kề vai sát cánh trong các cuộc kháng chiến.
Nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên được đưa vào biểu diễn tại chương trình.
Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, người có công và nhân dân đến thưởng thức.
Lãnh đạo phường Pleiku chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật ý nghĩa.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Chương trình nghệ thuật do nhạc sĩ Khắc Phú làm đạo diễn, hòa âm phối khí; các biên đạo Văn Như, Quỳnh Giao, Cơ Nguyễn, Trắc Sỹ và Hải Yến dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San.