Ký ức về mùa bầu cử của những cử tri cao tuổi Đà Nẵng

Với nhiều cử tri cao tuổi, ngày bầu cử còn gợi lại ký ức về những mùa bầu cử đã qua gắn những chặng đường phát triển của TP. Đà Nẵng và đất nước.

Trên khắp các con đường của TP. Đà Nẵng, không khí ngày bầu cử đã rộn ràng từ khi mặt trời vừa ló rạng. Tại các điểm bầu cử, cờ đỏ, pano, băng rôn được treo trang trọng, càng làm không khí thêm phần nhộn nhịp. Nhiều cử tri đã có mặt từ rất sớm, lần lượt bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đặc biệt, có những cử tri cao tuổi chậm rãi bước vào khu vực bỏ phiếu. Với họ, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn gợi lại nhiều ký ức về những mùa bầu cử đã đi qua, khi đất nước và thành phố từng bước trải qua các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển.

Cử tri cả nước hướng về ngày hội non sông. Ảnh: Diễm Phúc

Cử tri cả nước hướng về ngày hội non sông. Ảnh: Diễm Phúc

Ký ức về ngày hội non sông

Khoảng hơn 6 giờ sáng, ông Nguyễn Chính Nghĩa (75 tuổi, cử tri tổ 9, phường Hải Châu) đã có mặt tại điểm bỏ phiếu số 16 - phường Hải Châu. Với bộ quần áo chỉn chu, ông Nghĩa cho biết thói quen đi bầu từ sớm đã duy trì suốt nhiều năm.

Sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu, ông đứng lại trò chuyện cùng một số cử tri khác. Ông cho biết mỗi kỳ bầu cử đều mang đến cho ông cảm giác vừa quen thuộc, vừa đặc biệt.

Với thế hệ của chúng tôi ngày trước, ngày bầu cử luôn là một ngày quan trọng, chúng tôi vui khi là một phần trong quyết định chọn ra người đại diện cho tiếng nói của cử tri. Nhiều lần lắm rồi, nhưng lần nào cầm lá phiếu trên tay tôi cũng thấy rất trang trọng”, ông Nghĩa xúc động chia sẻ.

Theo ông, mỗi kỳ bầu cử đều gắn với một giai đoạn phát triển của đất nước và thành phố. Ông kể rằng lần đầu tiên mình tham gia bầu cử là khi còn rất trẻ. Khi đó, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng không khí ngày bầu cử lại đặc biệt sôi nổi.

Ngày trước, điểm bỏ phiếu thường đặt ở trường học hoặc nhà văn hóa nhỏ của xóm. Người dân đi bộ từ sáng sớm, đôi khi còn mặc bộ đồ mới, đẹp nhất của mình nữa”, ông Nghĩa nhớ lại.

Ông Nguyễn Chính Nghĩa kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ tới sẽ có những chính sách khắc phục khó khăn và thúc đẩy nền kinh tế thành phố ngày càng phát triển. Ảnh: Diễm Phúc

Ông Nguyễn Chính Nghĩa kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ tới sẽ có những chính sách khắc phục khó khăn và thúc đẩy nền kinh tế thành phố ngày càng phát triển. Ảnh: Diễm Phúc

Ông cho biết khi ấy việc tiếp cận thông tin không nhiều như bây giờ, nhưng người dân vẫn rất quan tâm đến việc lựa chọn đại biểu. Mọi người thường bàn bạc với nhau trước ngày bầu cử, hỏi ý kiến nhau về các ứng cử viên. Không khí vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa gần gũi.

Sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Kim Liên (78 tuổi, cử tri tổ 15, phường Hải Châu) cùng với những người bạn ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm nhân ngày hội non sông.

Theo bà Liên, những dịp bầu cử trước, bà con từ sáng sớm đã rủ nhau đi bỏ phiếu. Sau đó còn nán lại trò chuyện, chia sẻ suy nghĩ về tình hình địa phương. “Lứa tuổi của chúng tôi cũng già rồi, bỏ phiếu không phải mới lần 1, lần 2. Bây giờ bỏ xong phải tranh thủ về do sức khỏe cũng yếu, nên tự dưng đôi lúc nhớ về mấy chục năm trước, cả xóm rủ cùng đi bầu cử, vui lắm”, bà Liên bày tỏ.

Khi được hỏi về không khí của ngày bầu cử bây giờ có điểm gì khác so với trước đây không, bà Liên chia sẻ rằng nay mọi thứ được tổ chức bài bản hơn rất nhiều, không khí cũng rộn ràng hơn.

Các chú cán bộ thường xuyên đi tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn người dân chúng tôi đi bầu cử vào ngày 15/3 đầy đủ, đúng quy định, bà Liên nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (bên trái) dù tuổi đã cao, nhưng vẫn mong muốn chính tay bỏ lá phiếu bầu cử. Ảnh: Diễm Phúc

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (bên trái) dù tuổi đã cao, nhưng vẫn mong muốn chính tay bỏ lá phiếu bầu cử. Ảnh: Diễm Phúc

Niềm kỳ vọng gửi gắm trong từng lá phiếu

Khi trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về kỳ vọng, mong muốn của bản thân đối với các ứng cử viên tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, ông Nghĩa cho biết, những năm gần đây đời sống người dân ở Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi tích cực.

Điều cốt lõi vẫn là đại biểu phải thấu hiểu lòng dân, biết dân cần gì và mong đợi điều gì. Độ tuổi chúng tôi đi qua, vẫn còn lớp con cháu phía sau, mong rằng đại biểu khóa sắp đến sẽ thật sự gần dân, có những chính sách hỗ trợ bà con về mặt kinh tế”, ông Nghĩa chia sẻ.

Những cử tri cao tuổi cũng mong muốn thế hệ trẻ thật sự coi trọng lá phiếu của mình, dành tâm tư để chọn ra người tín nhiệm. Ảnh: Diễm Phúc

Những cử tri cao tuổi cũng mong muốn thế hệ trẻ thật sự coi trọng lá phiếu của mình, dành tâm tư để chọn ra người tín nhiệm. Ảnh: Diễm Phúc

Nhiều cử tri lớn tuổi tại các điểm bỏ phiếu trong sáng nay cũng bày tỏ những kỳ vọng tương tự. Với họ, việc tham gia ngày bầu cử không đơn thuần là thực hiện quyền công dân, mà còn là dịp để gửi gắm mong muốn về những thay đổi thiết thực trong đời sống hàng ngày, từ môi trường sống, an ninh khu dân cư đến các chính sách chăm lo đời sống người dân.

Mặc dù lớn tuổi nhưng tôi cũng nói con cái để cho tôi đi bỏ phiếu, vì tôi xem đây như trách nhiệm của mình, dù trẻ hay già. Tôi mong những người được bầu sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói của người dân, chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn, có như thế thành phố mới phát triển”, bà Liên bày tỏ.

Trong không khí trang nghiêm của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, những chia sẻ giản dị, những ký ức “xưa cũ” của các cử tri cao tuổi không chỉ gợi lại hình ảnh của nhiều mùa bầu cử đã qua, mà còn phản ánh niềm tin, niềm kỳ vọng của người dân đối với sự phát triển của Đà Nẵng nói riêng và đất nước nói chung.

Diễm Phúc

Có thể bạn quan tâm