Khu di tích Kim Liên sẵn sàng đón du khách dịp Tết 2026
Địa phương 17:50 | 14/02/2026Theo dõi Congthuong.vn trên
Năm nay, công tác chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ được Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên triển khai sớm, với tinh thần trang trọng, chu đáo, sẵn sàng đón nhân dân và du khách về thăm quê Bác. Con đường từ cổng chính vào khu vực tưởng niệm, trưng bày rực rỡ cờ hoa, pa-nô, tiểu cảnh. Sắc đỏ của đèn lồng, băng rôn nổi bật giữa màu xanh cây lá; những chậu cúc vàng, quất trĩu quả được bố trí hài hòa bên mái nhà tranh mộc mạc, tạo nên không gian xuân vừa ấm áp, vừa thành kính.
Khu di tích Kim Liên cũng bố trí các không gian ngắm cảnh, chụp ảnh mang chủ đề Tết cổ truyền để du khách cảm nhận hình ảnh tết quê và lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp khi về với quê Bác
Năm nay, Khu di tích Kim Liên bố trí thêm khu trưng bày, pa-nô tuyên truyền trực quan, tiểu cảnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng Bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.
Các phương án điều phối khách, bảo đảm an ninh - trật tự, khu vực gửi xe và hướng dẫn hành hương đã được rà soát, chuẩn bị chu đáo.
Chị Phan Thị Quý - Trưởng phòng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày Khu di tích Kim Liên cho biết, năm 2025, Khu di tích Kim Liên bị ảnh hưởng nặng nề bởi hai cơn bão lớn và đã được khắc phục, chỉnh trang nhanh chóng để đảm bảo phục vụ nhân dân về dâng hương, tưởng niệm. Năm nay, công tác trang trí cũng có nhiều điểm mới, nổi bật.
Những ngày cận kề Tết, người dân, du khách về dâng hương, tưởng niệm, báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên rất đông, trong đó, có rất nhiều người dân đến từ các tỉnh, thành miền Bắc và miền Nam.
Anh Triệu Khoa (SN 1993) đến từ Đồng Nai cho biết, đây là lần đầu tiên anh được đến thăm quê Bác. Anh rất xúc động trước không gian yên bình, thiêng liêng, trước những kỷ vật giản dị của Người. Về quê Bác để cảm nhận sâu sắc hơn và thêm biết ơn công lao trời biển của Bác.
Không gian Tết nơi quê Bác vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng, như hòa chung nhịp đập của đất trời vào xuân. Và mùa xuân ở Kim Liên không chỉ thắm trong sắc hoa, mà còn rạng rỡ trong lòng người; từ nơi thiêng liêng này đã khơi dậy niềm tự hào, hun đúc niềm tin và lan toả khát vọng vươn mình của mỗi người con đất Việt.




