‘Khoảng trời con gái’: Bản hùng ca bất tử về 10 cô gái Đồng Lộc

“Khoảng trời con gái” là lời tri ân thế hệ đi trước, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Được dàn dựng từ những tư liệu lịch sử chân thực về Ngã ba Đồng Lộc và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, “Khoảng trời con gái” là lời tri ân thế hệ đi trước, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Tái hiện một huyền thoại bất tử

Mới đây, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh thông tin về vở diễn “Khoảng trời con gái” - tác phẩm được xây dựng từ những câu chuyện có thật về Ngã ba Đồng Lộc, địa danh lịch sử đã trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tác phẩm do NSND Lê Hùng đạo diễn.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Kiều Công Thược, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hoá Việt Nam, đồng thời là Chỉ đạo tổ chức công diễn cho biết, vở diễn được thể hiện theo hình thức dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh nhằm lan toả giá trị văn hóa, lịch sử và di sản phi vật thể của địa phương tới đông đảo công chúng phía Bắc trong đó có Hà Nội.

Được biết, Ngã ba Đồng Lộc từng là huyết mạch giao thông quan trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nối hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh ác liệt. Từ năm 1964 đến 1972, nơi đây liên tục bị không quân Mỹ đánh phá dữ dội. Riêng từ tháng 4 đến tháng 10/1968, Đồng Lộc hứng gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi mét vuông đất chịu hơn 3 quả bom. Mặt đất bị cày xới, cây cối gần như bị hủy diệt, nhưng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân vẫn ngày đêm bám trụ, giữ vững tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Vở kịch "Khoảng trời con gái" từng được công diễn vào năm 2018. Hiện nay, vở diễn đã được làm mới và chuyển thể sang loại hình kịch - hát dân ca ví dặm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Vở kịch "Khoảng trời con gái" từng được công diễn vào năm 2018. Hiện nay, vở diễn đã được làm mới và chuyển thể sang loại hình kịch - hát dân ca ví dặm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Từ vùng đất ấy, nhiều câu chuyện đã trở thành huyền thoại: “Xe chưa qua, nhà không tiếc” ở làng Hạ Lội, xã Tiến Lộc; những chiến sĩ Trung đoàn Cao xạ 210 chiến đấu 1.760 trận trong 147 ngày; những lão nông Can Lộc bước lên mâm pháo làm pháo thủ. Đặc biệt, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong ngày 24/7/1968 đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Với tình yêu quê hương và ký ức những năm tháng từng sống cùng thanh niên xung phong, bộ đội trong chiến tranh, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, người con Can Lộc, nguyên phóng viên Cao cấp Báo Nhân Dân, đã dành nhiều năm nghiên cứu tư liệu để viết nên vở kịch “Khoảng trời con gái”.

Theo tác giả, tác phẩm được xây dựng theo hướng tích hợp nhằm phát huy hiệu quả của nhiều loại hình nghệ thuật và phương tiện kỹ thuật hiện đại. Vở diễn dựa trên cơ sở phục hiện lịch sử một cách đầy đủ, trung thực nhất có thể, đồng thời sử dụng tối đa ngôn ngữ địa phương và những thủ pháp nghệ thuật giản dị nhưng giàu sức gợi.

Từ kịch bản của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, NSND Nguyễn An Ninh đã chuyển thể thành kịch hát dân ca xứ Nghệ mang đậm bản sắc văn hóa quê hương.

Tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc

Năm nay, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), vở diễn tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ khán giả tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa. Chỉ đạo nghệ thuật của chương trình là NSND Hồng Lựu và NSƯT Ngọc Cẩm. Phần âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc do NS Quốc Dũng đảm nhiệm; âm thanh do Hoài Nam thực hiện; ánh sáng do Đức Anh phụ trách.

NSND Hồng Lựu thông tin những điểm mới trong vở công diễn tới đây. Ảnh: Hoàng Lân

NSND Hồng Lựu thông tin những điểm mới trong vở công diễn tới đây. Ảnh: Hoàng Lân

Theo NSND Hồng Lựu, việc dàn dựng lại tác phẩm không chỉ nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua câu chuyện sân khấu giàu cảm xúc, vở diễn khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời bồi đắp tình yêu hòa bình và trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp hôm nay.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của vở diễn là sự tham gia của các em nhỏ từ 9 đến 12 tuổi với những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh trong trẻo, mộc mạc. Theo NSND Hồng Lựu, đây không chỉ là cách giới thiệu sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay mà còn thể hiện sự tiếp nối của các thế hệ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời gửi gắm lòng tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì đất nước.

Bên cạnh ngôn ngữ sân khấu truyền thống, vở diễn còn kết hợp hình thức tương tác với khán giả và ứng dụng công nghệ trình chiếu trên màn hình LED. Cách dàn dựng hiện đại, giàu tính kết nối được kỳ vọng sẽ tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, giúp tác phẩm tiệm cận hơn với khán giả trẻ trong thời đại số.

Theo kế hoạch, “Khoảng trời con gái” sẽ công diễn ngày 19/7 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), sau đó lưu diễn tại Hưng Yên (20/7), Ninh Bình (21/7) và Nhà hát Lam Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 22/7. Thông qua sự kết hợp giữa chất liệu lịch sử, nghệ thuật dân ca và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, vở diễn kỳ vọng lan tỏa sâu rộng câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc, tôn vinh sự hy sinh cao đẹp của thế hệ cha anh, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho công chúng hôm nay.

PV

Có thể bạn quan tâm