Số là, năm 2014, Vingroup đấu thầu công khai Landmark 81. Coteccons tham gia đấu thầu nhưng dường như bị lép vế. Sau khi nộp hồ sơ, phỏng vấn, thuyết trình cho chủ đầu tư… nhưng rất lâu Coteccons không nhận được phản hồi từ Vingroup.
Bẵng đi một thời gian, một hôm, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, bất ngờ gọi điện cho ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons, ngỏ ý muốn một nhà thầu Việt Nam làm công trình này. Ngay lập tức, toàn bộ lãnh đạo Coteccons bay ra Hà Nội gặp ông Vượng.
Vòng chung kết đấu thầu Landmark 81 còn lại 3 gương mặt là Coteccons và Lotte và SangYong (Hàn Quốc). Coteccons đã vượt qua được 2 đối thủ đáng gờm, trúng thầu với tổng giá trị gói thầu 6.000 tỷ đồng.
Trúng thầu rồi, Coteccons chịu áp lực vô cùng lớn do thách thức về yêu cầu kỹ thuật và nguồn lực của siêu dự án. Riêng phần móng có kết cấu lớn nhất thế giới, khối lượng bê tông khổng lồ tới 16.000m3… Coteccons phải nhờ sự hỗ trợ từ Tập đoàn Obayashi (Nhật Bản).
Dự án khởi công tháng 12/2016, cất nóc tháng 2/2018, khai trương hạng mục đầu tiên là Vincom Center Landmark 81 ngày 26/7/2018, là hình ảnh vươn mình mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại hội nhập.
Chợt nhớ, cuối năm 2016, khi là CEO Viettel, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng nói, đại ý: Việt Nam muốn trỗi dậy trong thời đại mới cần có "khát vọng thần thánh", khơi dậy ngọn lửa khát vọng dân tộc trong mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân Việt Nam.
"Bó tre Việt Nam - Landmark 81 " chính là minh chứng cho "khát vọng thần thánh" đó.