Thứ ba 29/04/2025 06:26

Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương: “Về nguồn - Thăm lại chiến trường xưa”

Chuyến đi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968; 50 năm Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (1968 – 2018); chào mừng kỷ niệm 43 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018)…

Năm 2018, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) Bộ Công Thương phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Cơ quan Bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức cho cán bộ, hội viên CCB, lực lượng tự vệ, đoàn thanh niên… tổ chức chuyến đi “Về nguồn - Thăm lại chiến trường xưa” tại tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình.

Đoàn đã dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, thắp nén tâm hương trên mộ phần của các liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong những năm, tháng chống Mỹ cứu nước. Trong tâm nguyện của mỗi thành viên đều thầm kính: “Kính thưa các anh, các chị! Các anh chị đã ngã xuống, để lại một phần máu thịt của mình để bảo vệ non sông, đất nước. Đồng đội của các anh hôm nay – thế hệ được sống trong hòa bình, nguyện đem hết sức mình để xây dựng đất nước Việt Nam theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu của dân tộc, lý tưởng của Đảng vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, xây dựng ngành Công Thương vững mạnh phát triển”.

Tiếp tục cuộc hành trình, Đoàn tới thăm trận địa Làng Vây – nơi diễn ra trận đánh hay của quân và dân ta, sự phối hợp hiệp đồng binh chủng đầu tiên có xe tăng tham gia, góp phần giải phóng huyện Hướng Hóa, Quảng Trị vào ngày 09/7/1968.

Vượt qua những cung đường của miền Trung anh dũng, Đoàn đến Khu căn cứ chiến lược Khe Sanh. Ngày này cách đây 50 năm là vị trí đặc biệt quan trọng, Mỹ - Ngụy coi đây là nơi “Điện Biên Phủ thứ 2”, cứ điểm quan trọng bậc nhất, theo thuật ngữ quân sự là nơi có vai trò chiến lược hết sức quan trọng bởi Khe Sanh được kỳ vọng là "nam châm" hút quân Bắc Việt, để Hoa Kỳ dùng ưu thế hỏa lực tiêu diệt trong một thế trận "Điện Biên Phủ đảo ngược”.

Rời Bảo tàng căn cứ Khe Sanh, Đoàn tới thăm quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tới Vũng Chùa - Đảo Yến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị Tổng tư lệnh quân đội, Chủ tịch danh dự của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Rời Quảng Bình, Quảng Trị, trong ký ức của những người lính trong Đoàn như sống lại với những năm tháng cùng đồng đội chia sẻ ngọt bùi, nếm mật nằm gai. Những tấm gương hy sinh, những mất mát của chiến tranh, những vết thương chưa lành - là mệnh lệnh cho những người “lính Công Thương” hãy cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi, xứng đáng với các đồng đội đã nằm xuống, tô thắm lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời Độc lập hôm nay.

Bắc An

Tin cùng chuyên mục

Hải quân Việt Nam - Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung

Hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2025

Bộ Nội vụ nêu định hướng về cải cách tiền lương

Tiêu chuẩn chức vụ nhân sự lãnh đạo cấp xã ra sao sau khi sáp nhập tỉnh?

Bộ Công an phát động thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh tăng cường xe cấp cứu cho đại lễ 30/4

Thời khắc lịch sử đi đến 'Con đường thống nhất'

Đoàn thanh niên đồng hành cùng xây dựng nông thôn mới

Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ: Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Đoàn Thanh niên Chính phủ làm chủ AI, tiên phong trong chuyển đổi số

Tại sao các thành phố trực thuộc tỉnh kết thúc hoạt động?

Con đường tiền tệ huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ

Du khách háo hức check-in Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng dịp lễ 30/4

Nén tâm nhang gửi Đại tá, Anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo

Hàng vạn du khách đổ về Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 4 lịch sử

Ký ức ngày giải phóng của cựu tù binh Côn Đảo

Sau sắp xếp, dự kiến cả nước còn bao nhiêu xã, phường?

Tân Sơn Nhất dự kiến đón hàng nghìn chuyến bay dịp lễ 30/4-1/5

Hồi ức ngày giải phóng của nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Nâng cấp di tích lịch sử Bến phà II Long Đại