Cứ vào tháng Ba âm lịch hằng năm, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài lại hướng về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), nơi hội tụ linh khí thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong không khí háo hức ấy, từ tối muộn ngày 25/4 đến sáng ngày 26/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, du khách từ các địa phương liên tục đổ về khu vực trung tâm lễ hội.
Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương cho thấy, tại nhiều khu vực trong quần thể di tích, du khách trải chiếu, bạt nghỉ qua đêm do không còn đủ chỗ lưu trú tại hệ thống khách sạn, nhà nghỉ quanh khu vực. Một bộ phận người dân tranh thủ nghỉ ngơi ngắn, số khác thức chờ đến giờ làm lễ dâng hương.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng, công an, an ninh trật tự và đoàn viên thanh niên được bố trí trực tại nhiều điểm trong khu di tích để hỗ trợ người dân và du khách. Ngay từ sớm, các đoàn thực hiện nghi lễ như dâng hương, rước kiệu, tế lễ đã có mặt, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo các nghi thức được tổ chức trang nghiêm, đúng truyền thống, tái hiện sinh động đời sống tín ngưỡng thời đại Hùng Vương.