Chung sức vì học sinh vùng lũ
Sau bão lũ, nhiều trường học tại Phú Yên (cũ) bị tàn phá, sách vở hư hỏng và thất lạc. Khi trở lại lớp, học sinh ở các khu vực chịu ảnh hưởng phải đối mặt với vô vàn thiếu thốn, đặc biệt là trang phục đến lớp, để các em có thể bắt đầu lại việc học trong tâm thế tự tin. Trăn trở trước thực tế đó, tập thể giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) đã chung tay triển khai hoạt động đầy ý nghĩa: May đồng phục tặng học sinh vùng bão lũ.

Không khí khẩn trương may đồng phục tặng học sinh vùng bão lũ, tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: IUH.
Người khởi xướng và kết nối chương trình là cô Cẩm Loan, giảng viên Khoa Công nghệ May - Thời trang IUH. Ý tưởng xuất phát từ cuộc trò chuyện với một người bạn học cấp 3, hiện là giáo viên tại Phú Yên (cũ). “Bạn tôi nói học sinh thiếu đủ thứ. Đồ cứu trợ có nhưng quần áo đến trường gần như không còn. Là người làm trong ngành may, tôi nghĩ phải làm điều gì đó để các em có được bộ đồ tươm tất khi trở lại lớp”, cô Loan chia sẻ.
Ngay khi câu chuyện lan tỏa, nhiều cựu sinh viên ngành May - Thời trang đã chủ động hỗ trợ vải, phụ liệu và công cắt để khoa có thể tổ chức may đồng phục. Thời điểm trùng với kỳ thi cuối kỳ khiến việc huy động sinh viên tham gia toàn bộ quy trình gặp khó khăn. Để kịp tiến độ, các doanh nghiệp của cựu sinh viên đã đảm nhận phần cắt và gửi bán thành phẩm về trường, còn giảng viên và sinh viên sẽ hoàn thiện các công đoạn may tại phòng thực hành.


Giảng viên, sinh viên tích cực hỗ trợ chương trình may đồng phục cho học sinh vùng bão lũ. Ảnh: IUH.
Nguồn kinh phí chủ yếu đến từ chính giảng viên và cựu sinh viên. Vợ chồng cựu sinh viên Nguyễn Thanh Long - Trần Thị Hồng Nhung (Công ty TNHH Vinatex VN) cùng bạn Chu Thị Huyền (Công ty TNHH Việt Ý) đóng góp vải, công cắt và phụ liệu. Với giá thị trường mỗi bộ đồng phục hơn 300.000 đồng, sự chung tay này giúp giảm đáng kể chi phí, từ đó tăng số lượng phần quà gửi đến học sinh.
Chỉ trong 10 ngày, gần 300 sinh viên đã tham gia, không chỉ từ Khoa May - Thời trang mà còn từ các khoa khác như Xây dựng, Điện tử. Nhiều sinh viên quê Phú Yên (cũ) còn kêu gọi thêm bạn bè. Những bạn không biết may thì phụ lấy dấu, ủi, cắt chỉ, đóng gói. “Không khí ở xưởng rất hào hứng, ai cũng muốn góp một phần nhỏ bé cho các em vùng lũ”, cô Loan cho biết.
Hoạt động tận dụng máy móc từ hệ thống phòng thực hành của khoa, vừa tạo ra những bộ đồng phục mới cho trẻ em vùng thiên tai, vừa giúp sinh viên rèn tay nghề và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng của IUH. Công đoàn trường và lãnh đạo khoa cũng tích cực ủng hộ, đồng thời gửi thư ngỏ đến doanh nghiệp để vận động thêm nguồn lực.
Lan tỏa tinh thần nhân văn
Dự kiến trong những ngày tới, những bộ đồng phục mang đầy yêu thương từ giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên IUH sẽ được trao tận tay học sinh Phú Yên, như một lời động viên giúp các em sớm vượt qua khó khăn và tự tin trở lại trường.

PGS.TS Phan Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh(áo đỏ), cùng các giảng viên trao gửi báo Tuổi Trẻ số tiền hơn 4,3 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: IUH.
Trả lời phóng viên Báo Công Thương, PGS. TS. Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao giá trị nhân văn sâu sắc trong hoạt động may đồng phục tặng học sinh vùng bão lũ do tập thể giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên IUH khởi xướng và thực hiện. Theo TS. Phan Hồng Hải, đây không chỉ là một nghĩa cử đẹp, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, một phẩm chất quan trọng mà nhà trường luôn mong muốn bồi đắp cho người học.
PGS. TS. Phan Hồng Hải nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thiên tai gây thiệt hại nặng nề, việc hỗ trợ học sinh có trang phục tươm tất để trở lại trường mang ý nghĩa đặc biệt. Những bộ đồng phục được làm nên từ sự tận tâm, đóng góp và nỗ lực của giảng viên, sinh viên nhiều thế hệ không chỉ là món quà vật chất, mà còn chứa đựng sự động viên tinh thần lớn lao gửi đến các em nhỏ đang vượt qua khó khăn.
PGS. TS. Phan Hồng Hải cho rằng hoạt động này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh kết nối giữa nhà trường và cộng đồng, giữa những người đã và đang học tập dưới mái trường IUH. Qua hoạt động này, sinh viên không chỉ rèn tay nghề mà còn học được bài học về lòng sẻ chia, tình người và trách nhiệm công dân. Lãnh đạo nhà trường tin tưởng rằng tinh thần nhân ái này sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để IUH đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động cộng đồng trong thời gian tới.
Thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” hướng về miền Trung ruột thịt, PGS.TS Phan Hồng Hải cho biết thêm, nhà trường đã phát động toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên chung tay hỗ trợ đồng bào vùng chịu ảnh hưởng bão lũ. Nhà trường đã trao hơn 4,32 tỷ đồng thông qua báo Tuổi Trẻ để ủng hộ người dân đang oằn mình trước những thiệt hại nặng nề, với mong muốn phần nào giúp bà con sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.
Không chỉ hướng về cộng đồng, nhà trường cũng quan tâm đặc biệt đến sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Ban giám hiệu sẽ xem xét miễn 100% học phí học kỳ II đối với sinh viên thuộc diện thiệt hại nặng trong đợt bão lũ này”, PGS.TS Phan Hồng Hải cho biết thêm.







