Hải Phòng: Rộn ràng khai bút đầu xuân, tôn vinh truyền thống hiếu học

Ngày 24/2, tại đền thờ Chu Văn An, phường Chu Văn An (Hải Phòng) diễn ra lễ khai bút xuân Bính Ngọ 2026, nhằm tri ân, tôn vinh truyền thống hiếu học cho thế hệ trẻ.

Lễ khai bút năm 2026 được Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng tổ chức tại khu di tích quốc gia núi Phượng Hoàng, nơi an nghỉ của Vạn thế sư biểu Chu Văn An, Danh nhân Văn hóa thế giới, người thầy mẫu mực.

Đại diện lãnh đạo TP. Hải Phòng đánh trống chào mừng khai bút đầu xuân năm 2026. Ảnh: Nguyễn Duyên

Đại diện lãnh đạo TP. Hải Phòng đánh trống chào mừng khai bút đầu xuân năm 2026. Ảnh: Nguyễn Duyên

Chương trình diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống: cung tuyên văn tế dâng hương; diễn văn khai bút đầu xuân; nghi thức khởi trống; trình diễn thư pháp Hán văn bốn chữ “Chính đại quang minh” và khai bút chữ Quốc ngữ với bảy chữ “Trí - Minh - An - Khang - Vinh - Thịnh - Phúc”.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo TP. Hải Phòng nhấn mạnh: Lễ khai bút đầu xuân không chỉ là hoạt động văn hóa truyền thống mà còn là thông điệp mạnh mẽ về xây dựng xã hội học tập, đề cao nhân tài, bồi dưỡng nguyên khí quốc gia. Thành phố luôn xác định giáo dục là nền tảng cho phát triển bền vững.

Các nghi lễ tại chương trình khai bút. Ảnh: Nguyễn Duyên

Các nghi lễ tại chương trình khai bút. Ảnh: Nguyễn Duyên

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là nghi thức khai bút đồng loạt của học sinh tiêu biểu phường Chu Văn An (Hải Phòng), với lời dạy: “Học chính đạo, hành thuần thục”, thể hiện quyết tâm rèn đức, luyện tài ngay từ những ngày đầu năm mới.

Lễ khai bút đầu xuân không chỉ là hoạt động văn hóa truyền thống mà còn là thông điệp mạnh mẽ về xây dựng xã hội học tập, đề cao nhân tài, bồi dưỡng nguyên khí quốc gia.

Lễ khai bút đầu xuân không chỉ là hoạt động văn hóa truyền thống mà còn là thông điệp mạnh mẽ về xây dựng xã hội học tập, đề cao nhân tài, bồi dưỡng nguyên khí quốc gia.

Đáng chú ý, không giống nhiều nơi viết mực đen trên giấy đỏ, tại đền thờ Chu Văn An, các bức thư pháp được viết bằng mực son. Sắc đỏ nổi bật không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ mà còn gắn với truyền tích Giếng Son trên núi Phượng Hoàng, nơi tương truyền thầy Chu Văn An từng dùng bùn son để viết chữ dạy học.

Hải Phòng: Rộn ràng khai bút đầu xuân, tôn vinh truyền thống hiếu học - 4
Nhiều học sinh trên địa bàn TP. Hải Phòng xin chữ tại đền nhân dịp đầu năm mới.

Nhiều học sinh trên địa bàn TP. Hải Phòng xin chữ tại đền nhân dịp đầu năm mới.

Thầy đồ Bùi Quốc Việt, người nhiều năm cho chữ tại đền, chia sẻ: “Chữ son ở đây là sự tiếp nối truyền thống và thể hiện lòng tri ân với thầy Chu Văn An. Mỗi nét bút không chỉ là lời chúc đầu xuân mà còn nhắc mọi người gìn giữ đạo học và đạo làm người”.

Những ngày đầu năm, khu vực xin chữ luôn đông đảo người dân và du khách. Nhiều gia đình chọn các chữ “Phúc”, “An”, “Đức” để treo trong nhà; học sinh, sinh viên xin các chữ “Học”, “Chí”, “Thành”, “Tuệ” với mong muốn đạt thành tích cao.

Em Trần Tâm An, học sinh tham gia nghi thức khai bút, bày tỏ: “Được viết những nét chữ đầu năm tại đền thờ thầy Chu Văn An là niềm tự hào lớn. Em tự nhủ phải chăm chỉ học tập để xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương”.

Nét đẹp khai bút đầu xuân.

Nét đẹp khai bút đầu xuân.

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh các ông đồ ngồi viết chữ son trên núi Phượng Hoàng vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc. Lễ khai bút xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là sự kiện đầu năm mà còn tiếp tục khẳng định truyền thống hiếu học bền vững của Hải Phòng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú và hun đúc khát vọng phát triển trong năm mới.

Thảo Anh

Có thể bạn quan tâm

Bình luận