Hải Dương: Rùng mình công đoạn “chế biến” cốm

Trên đường vào đền thờ Nguyễn Trãi thuộc Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc có khá nhiều hàng cốm bày bán ven đường. Ngay đầu đường dẫn vào khu di tích có một hàng cốm khá đông khách. Vì đông khách nên lượng cốm không đủ bán, chị bán hàng vòng ra sau dãy ghế đá bên đường để “chế biến” cốm.

Từ các hạt cốm màu nâu, chị bán hàng đổ ra chậu, cho nước màu xanh từ can nhựa vàng vào và lấy tay đảo đều, ngâm trong vòng 15-20 phút. Sau khi ngâm, toàn bộ số cốm đã chuyển màu xanh mướt. Chị bán hàng chỉ việc cho cốm ra mẹt và rắc dừa lên, đóng hộp nhựa bán cho khách du lịch. Đã có rất nhiều người mua để ăn và làm quà...

P.V
Bình luận