Đêm 1/9, Thủ đô Hà Nội sôi động không ngớt. Từ các tuyến phố chính đến những góc quán ven hồ, khu phố dân sinh, mọi nơi đều tấp nập dòng người tụ họp, háo hức chờ đợi bình minh 2/9 với màn diễu binhkỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.
Trong đêm đặc biệt này, Hà Nội như được khoác lên mình lớp áo mới, rực rỡ và nhộn nhịp. Không chỉ những khu vực gần các tuyến đường diễu hành, mà ngay cả các quán cà phê ở quận Đống Đa, Hai Bà Trưng hay ven hồ Tây cũng biến thành "điểm nóng" thu hút hàng ngàn cư dân địa phương lẫn du khách từ xa.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, dù đã 2 giờ sáng, các tuyến phố trung tâm quanh Ba Đình, Hoàn Kiếm vẫn sáng đèn, đông nghịt người ngồi cà phê chờ giây phút diễu binh lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Các quán cà phê lớn nhỏ từ Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học đến khu vực không phải tuyến phố chính như Nguyễn Khuyến, Yên Thế đều kín chỗ từ tối. Nhiều quán buộc phải yêu cầu khách đặt chỗ trước, thậm chí cung cấp dịch vụ slot ngủ qua đêm 30.000 đồng/người cho ai muốn nghỉ tạm chờ sáng. Giá cà phê cũng tăng nhẹ, dao động 100.000 đồng/cốc, song khách vẫn vui vẻ chấp nhận để giữ chỗ ngồi thuận tiện.

Quán cà phê hoạt động hết công suất, phục vụ khách chờ bình minh 2/9. Ảnh: Minh Hằng

Nhiều quán cà phê ở trung tâm Hà Nội mở dịch vụ ngủ qua đêm để phục vụ khách chờ diễu binh. Ảnh: Minh Hằng

Dù đã khuya, phố phường Hà Nội vẫn sáng rực ánh đèn và chật kín người dân. Ảnh: Minh Hằng
Chị Hoài Thu (32 tuổi, Ba Đình) cho biết: Dù nhà chỉ cách đây mấy km, nhưng vì lo sợ cấm đường, chị và con gái vẫn chọn mua chỗ ngủ ở quán cà phê. Địa điểm này vừa an toàn, mà vẫn có không khí lễ hội.
Anh Nguyễn Quang Trường (35 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Nhóm tôi lên Hà Nội từ chiều, may mắn tìm được quán có chỗ. Dù giá đồ uống cao hơn ngày thường, nhưng ai cũng hài lòng vì được ngồi ấm áp, nghỉ ngơi qua đêm”.
Bên cạnh những quán áp dụng mức giá mới, một số quán khác vẫn giữ nguyên giá, mở cửa xuyên đêm và sẵn sàng hỗ trợ người dân đi vệ sinh, sạc điện thoại miễn phí. Chính sự linh hoạt này khiến nhiều quán trở thành điểm dừng chân quen thuộc cho cả người dân Thủ đô lẫn du khách ngoại tỉnh.
Không chỉ đơn thuần là chờ đợi, nhiều bạn trẻ coi đây là một trải nghiệm khó quên: cùng nhau trò chuyện, chụp ảnh, uống cà phê giữa lòng Thủ đô trong một đêm lịch sử. Có quán còn treo cờ, bật nhạc cách mạng, hoặc chiếu lại những thước phim tư liệu diễu binh, khiến không khí thêm phần trang trọng.
Dù nhiều người đã thấm mệt sau hàng giờ thức trắng, không ai rời khỏi vị trí của mình. Trên các tuyến phố chính như Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, dòng người vẫn kín đặc, gần như đứng chật cứng suốt cả đêm. Ai cũng háo hức giữ chỗ, chờ khoảnh khắc sáng 2/9, khi đoàn quân diễu binh trong tiếng reo hò của hàng vạn người.

Ghi nhận tại tuyến phố Lê Duẩn vào 2 giờ sáng 2/9. Ảnh: Đức Quân

Không ai dám rời vị trí của mình để lấy chỗ đẹp nhất ngắm trọn đoàn diễu binh. Ảnh: Đức Quân
Đêm Hà Nội 1/9 vì thế không giống bất kỳ đêm nào: náo nhiệt nhưng vẫn trật tự, chật kín nhưng đầy hứng khởi. Ở đó, từng ly cà phê, từng tiếng cười, từng ánh mắt ngóng chờ đều hòa vào nhịp chung của Thủ đô đang thức trắng để chào đón bình minh lịch sử.