Quay cuồng trong lũ dữ
Ngày 04/11, mưa đã ngớt nhưng nhiều nơi thuộc tỉnh Hà Tĩnh vẫn chìm trong biển nước. Trận mưa lớn lịch sử đã biến nhiều khu vực tại đây thành biển nước mênh mông, đặc biệt là các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ như Cẩm Duệ, Cẩm Bình. Nước lũ cuồn cuộn đổ về đã nhấn chìm nhiều tài sản và gieo rắc nỗi lo sợ cho người dân.
Bước sang ngày thứ 6 bị nước lũ bủa vây, bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) vẫn chưa thể trở về nhà. “Mưa không ngừng nghỉ, chưa khi nào trận mưa kéo dài đến 4 - 5 ngày như vậy. Nước vào nhanh như thác đổ. Chỉ kịp kê cái tủ thờ và cái giường lên cao. Còn bao lúa giống, mấy con gà, con vịt thì trôi hết. Đến giờ đã là ngày thứ 6 rồi, nhà vẫn còn ngâm trong nước thế này”, bà Hồng chia sẻ với gương mặt khắc khổ, đôi mắt đượm buồn và mệt mỏi sau sáu ngày bị lũ cô lập.

Người dân được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán trong thời điểm lũ lên. Ảnh: Phúc Sơn.

Nước lũ bủa vây, người dân xã Cẩm Duệ trông chờ vào những chuyến xuồng cứu trợ. Ảnh: Phúc Sơn.
Bà Hồng cho biết, suốt 6 ngày qua, cả gia đình chỉ trông chờ vào những chuyến xuồng cứu trợ của bộ đội và công an xã.
“Mỗi ngày, các chú lại chèo xuồng vào đây một, hai lần, mang theo mì tôm, nước uống, cơm hộp. Thực phẩm trong nhà hết sạch từ ngày thứ hai rồi. May mà có các chú. Không có lương thực cứu hộ, có lẽ cả nhà đã phải chịu đói, chịu khát”, bà Hồng nói và bày tỏ lo lắng, dù hiện đã di tản sang nhà hàng xóm để ngủ nhưng mỗi đêm cứ nơm nớp lo nước lại dâng lên bất ngờ, đồ đạc trong nhà đang ngâm nước lũ hiện không rõ ra sao.
Chiều cùng ngày, nước lũ đã rút nhưng trang trại của gia đình ông Hồ Văn Quý (67 tuổi, ở thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn còn ngập hơn 1 m. Gần 1 tuần qua, ông Quý cùng vợ dựng tạm căn chòi trên đê để chống lũ và canh đàn vịt hơn 500 con.
“Trong đêm ngày 31/10, hồ Kẻ Gỗ xả nước, lũ lên nhanh, tôi nhanh chóng đưa xe máy và xe kéo hai bánh lên đê, phủ bạt kín để làm nơi ở tạm. Đồ đạc trong nhà ngập hết, chúng tôi đóng cửa để khỏi bị trôi ra ngoài”, ông Quý nhớ lại.

Nhiều nơi ở Hà Tĩnh gần 1 tuần chìm trong biển nước. Ảnh: Trọng Tùng.
Từ bao đời nay người dân ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đã hình thành thói quen sống chung với lũ, bởi năm nào họ cũng có những tháng ngày đối diện với dòng nước bạc. Thế nhưng, chỉ trong vòng 2 tháng, người dân nơi đây đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của 2 cơn bão và 1 trận lũ lịch sử.
Đợt lũ này đến như một đòn giáng mạnh vào cuộc sống vốn đã chồng chất khó khăn của người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. Nhiều gia đình chưa kịp khắc phục xong hậu quả tốc mái, sạt lở của các cơn bão trước thì lũ dữ đã ập đến, nhấn chìm toàn bộ tài sản và mọi nỗ lực tái thiết.
"Nhà cửa thì hư hỏng, bùn non chắc phủ kín cả sân vườn. Nước rút đi, không biết lấy gì mà sống, lấy gì để lo Tết đây”, ông Quý buồn bã nói.
Không để ai bị đói rét
Giữa dòng lũ xiết lạnh lẽo, hình ảnh những chiến sĩ công an, bộ đội, và cán bộ chính quyền không quản hiểm nguy, túc trực, sát cánh cùng Nhân dân đã sưởi ấm hàng ngàn trái tim. Bất chấp dòng nước xiết, họ đã dùng xuồng, ghe, hoặc thậm chí là dầm mình trong nước lũ để tiếp cận những khu vực bị cô lập, ưu tiên di chuyển người già, trẻ em và phụ nữ đến nơi an toàn.
Do nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi khi mưa lớn kéo dài. Hàng trăm chiếc thuyền, phao của chính quyền và người dân địa phương được huy động cùng với nhân lực để hỗ trợ nhau ứng phó, di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng công an cùng người dân nấu cơm cho bà con vùng lũ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.
Đối với những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập sâu, đặc biệt là người già, neo đơn, trẻ nhỏ đều được tiếp cận bằng thuyền, giúp sơ tán kịp thời.
Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ cho biết, trận mưa lũ đã khiến hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị cô lập. Để chủ động ứng phó với mưa lớn gây ra lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn, xã Cẩm Duệ đã phân công các đoàn công tác xuống các thôn trực tiếp chỉ đạo công tác di dời dân, trong đó tập trung chỉ đạo kê cao tài sản, dự trữ lương thực, thực phẩm và rà soát những hộ dân có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để tập trung di dời.
Cơ quan thường trực Ban Phòng thủ dân sự xã (Phòng Kinh tế) cũng tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên liên hệ với các thôn để nắm bắt thông tin và có biện pháp tham mưu chỉ đạo kịp thời.
“Xã Cẩm Duệ đã huy động 15 xe tải, 3 máy đào, hơn 900 thuyền các loại, 1.200 thùng mì tôm, 1.200 thùng nước khoáng, 600 thùng lương khô và nhiều phương tiện, vật tư thiết yếu cùng 450 thành viên thuộc các đội xung kích đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân kê cao tài sản, đưa người dân đi sơ tán tại các nhà văn hóa thôn, trường học”, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ cho hay.

Nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân để không ai bị thiếu thốn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.
Trong thời điểm người dân gặp khó khăn khi lũ lụt, bên cạnh cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, các đoàn, nhóm thiện nguyện từ các tỉnh, thành phố khác cũng đã hỗ trợ người dân Hà Tĩnh rất nhiều. Những suất cơm nóng hổi đã được bà con tự tay nấu, đóng hộp và vận chuyển kịp thời đến đồng bào đang chịu cảnh “màn trời chiếu đất”.
Có thể kể đến, bà Hoàng Thị Bình (thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm) cùng với các thành viên trong đoàn thiện nguyện địa phương và người dân đã tự nguyện quyên góp, nấu hàng nghìn suất ăn mỗi ngày. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những suất ăn nóng hổi được trao tận tay người dân vùng lũ, để không ai bị thiếu cái ăn, cái mặc.
Trong những ngày này, tình cảm tương thân tương ái của đồng bào cả nước cũng đổ về Hà Tĩnh. Hàng trăm đoàn cứu trợ từ các tỉnh thành đã vượt qua khó khăn về giao thông để mang đến nhu yếu phẩm, tiền mặt hỗ trợ. Đây là nguồn động viên tinh thần và vật chất vô cùng lớn lao, giúp người dân vùng lũ có thêm sức mạnh để vượt qua hoạn nạn.
“Với sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội, biên phòng Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, công tác ứng phó với mưa lũ ở các xã, phường ngập lụt được triển khai kịp thời, hiệu quả với phương châm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là trước hết và trên hết. Ngoài ra, công tác điều tiết xả lũ hồ Kẻ Gỗ được vận hành nhuần nhuyễn, vừa đảm bảo an toàn hồ thủy lợi, vừa giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân vùng hạ du”, ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin.







