
Giữ rừng xanh giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Rừng Trung Sơn rộng khoảng 13 ha, nằm tại phường Liên Chiểu và là khu rừng độc nhất nằm nữa nội thị của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Bình An

Vị trí rừng Trung Sơn rất đặc biệt, phía Nam giáp Khu công nghiệp Hòa Khánh (mở rộng), phía Tây giáp đường Vành đai, phía Bắc và phía Đông giáp khu đô thị. Xung quanh đều là “hơi thở” của đô thị hóa và rừng Trung Sơn nằm giữa, nổi bật như một lá phổi xanh đầy sức sống. Ảnh: Bình An

Theo các tư liệu lịch sử, rừng Trung Sơn đã được người dân thôn Trung Sơn giữ gìn gần như nguyên vẹn từ năm 1670 đến nay. Ông Hà Thúc Vinh, Trưởng thôn Trung Sơn cho biết, theo dòng lịch sử, rừng Trung Sơn qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là căn cứ cách mạng, nơi nuôi giấu cán bộ. "Dù có rất nhiều đổi thay, nhưng người dân nơi đây vẫn ngầm thực hiện Hương ước với rừng: Không chặt cây, không khai thác cát tại rừng", ông Vinh chia sẻ.
Đình làng Trung Sơn đã có lịch sử hơn 100 năm tuổi. Ảnh: Bình An

Đình làng Trung Sơn được bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm tuổi. Ảnh: Bình An
Cây cổ thụ trước đình làng Trung Sơn. Ảnh: Bình An

Trong rừng có nghĩa trũng Trung Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 200 nghĩa sĩ trận vong trong cách mạng. Ảnh: Bình An
Rừng Trung Sơn còn nhiều di tích khác như miếu Bà Ngũ Hành, miếu âm linh. Ảnh: Bình An
Nơi đây cũng có những mạch giếng không bao giờ cạn. Trước đây, khi chưa có nước chi cục, xung quanh nước nhiễm phèn, mặn, người dân đều đến đây gánh nước về dùng. Ảnh: Bình An

Ông Nguyễn Bá Đức (72 tuổi, cao niên trong thôn) tự hào chia sẻ: Rừng Trung Sơn còn nguyên vẹn đến ngày nay nhờ có sự đồng lòng của người dân toàn thôn. Người dân nơi đây coi rừng như báu vật để canh giữ, nhà người dân ở xung quanh bìa rừng tạo thành vành đai vững chắc bảo vệ rừng. Ảnh: Bình An
Thôn Trung Sơn cũng nổi tiếng có truyền thống yêu nước. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, các hộ trong thôn Trung Sơn đi theo cách mạng. Nơi đây có 97 liệt sỹ, 24 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 2 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Bình An
Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thôn Trung Sơn. Ảnh: Bình An

Khu rừng Trung Sơn sống sót qua chiến tranh bom đạn khốc liệt và vẫn giữ được màu xanh trong nhịp công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng hiện đại. Ảnh: Bình An
Người dân nơi đây yêu rừng, giữ rừng bởi nó như là lá phổi xanh của khu vực; nó cũng là nơi để nhắc nhớ về những hy sinh, lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước. Vì vậy, người dân mong muốn rừng Trung Sơn sớm được quy hoạch, xếp hạng di tích, giữ được địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ con cháu về sau.