Gia Lai: Tiểu thương rơi nước mắt, bàng hoàng sau vụ cháy chợ
Tối muộn ngày 4/11, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai), thiêu rụi 86 ki-ốt cùng lượng hàng hóa lớn mà tiểu thương vừa tích trữ để chuẩn bị bán Tết. Đến sáng 5/11, khung cảnh ngổn ngang, khói vẫn còn âm ỉ, nhiều người chỉ biết lặng nhìn đống tro tàn mà bật khóc.
Đêm buồn giữa lòng chợ quê
Khoảng 22h50p đêm 4/11, người dân quanh khu vực chợ Bình Dương phát hiện khói đen bốc lên từ dãy ki-ốt giữa chợ. Chỉ vài phút sau, lửa bùng mạnh, lan nhanh sang các gian hàng bên cạnh. Những tiếng hô hoán vang lên dồn dập: “Cháy, cháy chợ rồi!”.

Cháy chợ Bình Dương, tiểu thương chạy loạn trong đêm.
Ngọn lửa đỏ rực nhuộm sáng cả một góc trời. Tiếng người chạy, tiếng đồ đạc va đập, tiếng mái tôn nổ lách tách hòa vào nhau tạo nên cảnh hỗn loạn chưa từng có. “Lúc đó, ai cũng hốt hoảng. Có người chạy vào vớt hàng, có người chỉ biết đứng nhìn vì lửa lớn quá. Hàng trong chợ toàn thứ dễ cháy như bánh kẹo, quần áo, vàng mã… nên ngọn lửa lan rất nhanh”, ông Văn Tố - người dân sinh sống gần chợ kể lại.
Nhận được tin báo, Công an xã Bình Dương đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp cùng người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa, đồng thời báo cáo cấp trên hỗ trợ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã điều động tổng cộng 11 xe chữa cháy và 70 cán bộ, chiến sĩ từ các đội khu vực số 1, 2, 3, 4 và 5 đến hiện trường tham gia dập lửa.

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai), thiêu rụi 86 ki-ốt.
Dù công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do ngọn lửa bùng mạnh và gió lớn song sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 3 giờ phút sáng 5/11, đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, chị Ngọc Giàu, người dân sống gần chợ, vẫn chưa hết run khi kể lại: "Khoảng từ 22h15 tới 22h30, tôi nghe tiếng hét thất thanh nên chạy ra xem thì thấy lửa sáng rực từ xa. Chỉ trong chốc lát, cả khu chợ như biến thành biển lửa. Mọi người la hét, di tản hàng hóa. Tôi đứng nhìn mà còn run, chỉ biết cầu mong không ai bị sao. Nhờ lực lượng phòng cháy, chữa cháy đến kịp thời, chứ chậm chút nữa chắc cháy lan qua khu dân cư rồi".
"Trắng tay" sau một đêm
Sáng 5/11, nhiều tiểu thương quay trở lại chợ trong tâm trạng nặng nề. Cảnh tượng tan hoang khiến nhiều người không cầm được nước mắt: mái tôn cong vẹo, khung sắt cháy đen, hàng hóa chỉ còn là những mảng tro vụn.

Nhiều tiểu thương quay trở lại chợ trong tâm trạng nặng nề.
Bà Võ Thị Kim Loan, tiểu thương bán bánh kẹo và vàng mã, mắt đỏ hoe nhìn gian hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. "Còn chưa đầy ba tháng nữa là Tết, tôi nhập hàng về cả tuần nay để chuẩn bị bán. Nào bánh kẹo, vàng mã, đồ cúng… chất kín cả ki-ốt. Cháy lúc nửa đêm nên tôi đâu có biết, chỉ tới khi nghe con trai đang ở Đà Nẵng xem người ta phát trực tiếp trên mạng thấy chợ cháy gọi về, tôi mới hay. Chạy ra tới nơi, ngọn lửa đã bao trùm, tôi chỉ biết đứng nhìn bất lực. Hơn 400 triệu đồng hàng hóa của tôi coi như mất trắng", bà Loan nghẹn giọng.

Nhiều tiểu thương mất trắng chỉ sau một đêm.
Cạnh đó, chị Nguyễn Thị Song Sinh (37 tuổi) ngồi bệt bên vệt khói còn âm ỉ, đôi tay run run nhặt vài món đồ cháy sém. Chị kể, gia đình chị gắn bó với chợ Bình Dương từ khi chị chưa ra đời.
“Ba mẹ tôi buôn bán ở đây mấy chục năm rồi, tới tôi cũng theo nghề. Giờ 37 tuổi, coi như công sức cả nhà tan hết. Gần Tết rồi, ai cũng mong bán được chút để lo cho con cái, giờ không biết lấy gì mà làm lại…”, chị Sinh rầu rĩ.
Nhiều tiểu thương khác cũng cùng cảnh mất trắng. Có người chỉ còn lại vài món hàng vớt ra được; có người vốn vay ngân hàng chưa kịp trả giờ lâm cảnh nợ nần. Không khí chợ vốn tấp nập, rộn ràng chuẩn bị mùa mua sắm cuối năm, nay chỉ còn tiếng nấc nghẹn và những bước chân thẫn thờ.
Ngay sau vụ cháy, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai và chính quyền xã Bình Dương đã có mặt để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại đồng thời hỗ trợ tiểu thương.
Trước đó, vào khoảng 22h45p tối ngày 4/11, ông Nguyễn Xuân H. (SN 1964, trú thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương) phát hiện lửa bốc lên từ khu vực kinh doanh giày dép trong chợ nên lập tức báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Dương đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp cùng người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa, đồng thời báo cáo cấp trên hỗ trợ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã điều động tổng cộng 11 xe chữa cháy và 70 cán bộ, chiến sĩ từ các đội khu vực số 1, 2, 3, 4 và 5 đến hiện trường tham gia dập lửa. Đến khoảng 3 giờ sáng 5/11, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận.