Đông đảo người dân tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu

Sáng 30/6, đông đảo cựu chiến binh, đồng đội và Nhân dân đã đến Nhà tang lễ Quốc gia tiễn đưa Đại tá, Anh hùng La Văn Cầu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương gửi vòng hoa kính viếng. Ảnh: Duy Phạm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương gửi vòng hoa kính viếng. Ảnh: Duy Phạm

Sáng 30/6, lễ viếng, truy điệu Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Từ sáng sớm, nhiều đoàn đại biểu, cựu chiến binh và người dân đã có mặt để tiễn đưa ông.

Lễ tang do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với gia đình tổ chức. Ảnh: Nam Trần

Lễ tang do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với gia đình tổ chức. Ảnh: Nam Trần

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, gửi vòng hoa kính viếng. Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng, chia buồn cùng gia quyến.

Lễ tang do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với gia đình tổ chức. Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trưởng ban Tang lễ, gọi Anh hùng La Văn Cầu là một huyền thoại sống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cựu chiến binh Lê Bình đến viếng Đại tá, Anh hùng La Văn Cầu. Ảnh: Giang Huy

Cựu chiến binh Lê Bình đến viếng Đại tá, Anh hùng La Văn Cầu. Ảnh: Giang Huy

Trong dòng người đến viếng có cựu chiến binh Lê Bình, 99 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Pháp cùng thời với Anh hùng La Văn Cầu. Ngồi xe lăn từ phường Hoàng Liệt đến Nhà tang lễ Quốc gia, ông Lê Bình cho biết, hành động nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục ôm bộc phá đánh lô cốt tại trận Đông Khê đã trở thành biểu tượng cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhiều thế hệ bộ đội.

Đại diện Đội Thiếu niên Tiền phong La Văn Cầu, thành lập từ năm 1957 tại thôn Thanh Lân, xã Thanh Trì cũ, cũng có mặt tại lễ viếng. Nhiều người dân Thủ đô đến tiễn biệt ông cho biết từng được học về tấm gương chiến đấu của Anh hùng La Văn Cầu từ những bài học trong sách giáo khoa.

Sau lễ viếng, gia đình tổ chức lễ hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội, trong chiều cùng ngày.

Gia quyến Anh hùng La Văn Cầu tiễn biệt ông. Ảnh: Giang Huy

Gia quyến Anh hùng La Văn Cầu tiễn biệt ông. Ảnh: Giang Huy

Anh hùng La Văn Cầu (sinh năm 1931) là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng. Ông nhập ngũ năm 1948, trở thành một trong những chiến sĩ đầu tiên của Trung đoàn 174 Cao - Bắc - Lạng.

Tại trận Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950, ông làm Tổ trưởng tổ bộc phá, được giao nhiệm vụ phá hàng rào và lô cốt của đối phương. Khi cánh tay phải bị đạn địch bắn giập nát, ông yêu cầu đồng đội chặt đứt phần tay bị thương, dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

Ngày 19/5/1952, tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, La Văn Cầu là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên của cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau năm 1954, ông tiếp tục công tác trong quân đội, được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996. Sau khi nghỉ hưu, ông nguyên là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động xã hội tại địa phương. Năm 2019, ông được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú.

Với những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Anh hùng La Văn Cầu được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Sự ra đi của Anh hùng La Văn Cầu là mất mát lớn đối với quân đội và nhân dân cả nước. Tấm gương chiến đấu quả cảm cùng đức tính giản dị, khiêm nhường của ông tiếp tục là nguồn cổ vũ tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nguyên Khánh

Có thể bạn quan tâm