Trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho các cá nhân đoàn cứu hộ Việt Nam. Clip: Hoàng Vũ
124 cá nhân của đoàn được trao Huy chương hạng Nhì
Ngày 6/7 (giờ địa phương), đại diện Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" cho tập thể và các cá nhân của Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại quốc gia Nam Mỹ. Theo quyết định do Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ký, tập thể đoàn Việt Nam được trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất, 124 cá nhân của đoàn được trao Huy chương hạng Nhì.
Phần thưởng cao quý này của Chính phủ Venezuela ghi nhận và tôn vinh cống hiến của tập thể cũng như các thành viên đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép.
Chú chó Xu Kip, từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ (Lào Cai), vinh dự được đại diện đeo huân chương. Clip: Hoàng Vũ
Trước đó, ngày 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã đến tận nơi đóng quân, thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn Việt Nam. Đồng thời trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn, ghi nhận thành tích xuất sắc trong tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất.
Chú chó Xu Kip, từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ (Lào Cai), vinh dự được đại diện đeo huân chương. Ba chú chó khác từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar trong hai năm 2023 và 2025 cũng được vinh danh.
Ngày 4/7 (giờ địa phương), tròn 5 ngày đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại Venezuela, đoàn đã đưa 54 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía bạn. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của đội quân khuyển, lực lượng được ví như những "chiến binh 4 chân".
Trong điều kiện hiện trường phức tạp, khả năng tìm kiếm, phát hiện nguồn hơi của đội quân khuyển giúp xác định vị trí nghi ngờ, từ đó lực lượng công binh thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tập trung nhân lực và phương tiện vào các khu vực nghi có nạn nhân.
"Ngọn hải đăng của hy vọng"
Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez Gómez đánh giá, đội quân khuyển của đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả hàng đầu trong số các đoàn quốc tế có chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.
Khả năng đánh hơi không ngừng nghỉ của những chú chó nghiệp vụ được ví như "ngọn hải đăng của hy vọng" giữa đống đổ nát, góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và đoàn tụ cho nhiều gia đình Venezuela. Sau mỗi giờ làm việc cật lực, các chú chó nghiệp vụ luôn được huấn luyện viên vỗ về, chăm sóc, đồng thời nhận được tình cảm nâng niu của bà con người Việt tại Venezuela.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất. Ảnh: Hoàng Vũ
Ngày 5/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tranh thủ thời gian tổ chức chuyến thăm các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira), trao quà cho người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa. Các thành viên đoàn tranh thủ giờ nghỉ ban đêm để phân loại, đóng gói từng phần quà, ưu tiên nhu cầu khẩn cấp như khẩu trang, giấy vệ sinh, lương khô, thịt hộp, mì tôm.
Chia sẻ trước những mất mát to lớn của đất nước Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam), Trưởng đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, bày tỏ: "Người Việt Nam chúng tôi từng trải qua nhiều gian khổ nên chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những gì các bạn đang đối mặt. Chúng tôi tin tưởng sự kiên cường của người dân Venezuela sẽ giúp các bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Những món quà nhỏ được trao gửi hôm nay là tình cảm của nhân dân Việt Nam gửi tới các bạn".
Đến nay, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền sở tại, góp phần xoa dịu nỗi đau của đất nước và nhân dân Venezuela. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, đoàn đã tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản.
Những huy chương, huân chương được trao tặng, cùng hình ảnh "ngọn hải đăng của hy vọng" giữa đống đổ nát, đã khắc hoạ rõ nhất tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, sự sẻ chia, trách nhiệm quốc tế cao cả của Việt Nam với bạn bè quốc tế trong lúc hoạn nạn; đồng thời thể hiện rõ nhất nét đẹp của người lính Cụ Hồ "đi dân nhớ, ở dân thương" - những người lính đi đến đâu, sức sống mới ấm áp lạc quan tỏa lan đến đó.