Điện Biên: Thần tốc 151 ngày hoàn thành trường liên cấp vùng biên

Trường Liên cấp Si Pa Phìn hoàn thành sau 151 ngày thi công thần tốc, trở thành điểm sáng giáo dục vùng biên, mở ra tương lai mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số.

Ngôi trường của niềm vui và kỳ vọng

Sau 151 ngày thi công liên tục, vượt mưa gió và địa hình hiểm trở của vùng cao biên giới, Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành, khang trang, hiện đại, nổi bật giữa núi rừng Tây Bắc.

Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn được xây dựng là chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước

Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn được xây dựng là chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước

Đây không chỉ là một kỳ tích về cách tổ chức xây dựng, mà còn là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong chăm lo phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương Tổ quốc như tỉnh Điện Biên. Ngôi trường khang trang giữa núi rừng hôm nay là kết tinh từ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện rõ định hướng nhân văn, phát triển đã được khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Những ngày giữa tháng Chạp, khi chúng tôi có mặt tại xã Si Pa Phìn, không khí chuẩn bị cho lễ khánh thành Trường Liên cấp Si Pa Phìn diễn ra khẩn trương, rộn ràng. Trên khuôn viên rộng lớn, thảm cỏ xanh mướt được chăm chút cẩn thận, những vườn hoa nhỏ khoe sắc giữa nền sơn mới. Thầy cô giáo tất bật sắp xếp phòng học, phân lớp, hướng dẫn học sinh làm quen với thiết bị dạy học hiện đại - những điều mà với nhiều em học sinh vùng cao vẫn còn rất xa lạ.

Trò chuyện với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Dúp - Hiệu trưởng Trường Liên cấp Si Pa Phìn xúc động: “Không chỉ riêng học sinh mà các thầy cô giáo đều rất vui mừng. Ngôi trường mới được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tạo động lực lớn để chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài với vùng khó, nâng cao chất lượng dạy và học”. Theo thầy Dúp, từ nay, học sinh Si Pa Phìn đã có điều kiện học tập không thua kém học sinh ở các vùng thuận lợi hơn.

Niềm vui ấy lan tỏa trên gương mặt hơn 1.000 học sinh của hai cấp học. Em Vàng Thị Ánh Nguyệt, học sinh lớp trung học cơ sở, nói trong ánh mắt lấp lánh: “Em vui lắm. Trường mới đẹp, lớp học rộng, có nhiều đồ dùng học tập. Em và các bạn ai cũng mong được đến trường mỗi ngày”. Những lời nói mộc mạc ấy đủ cho thấy giá trị to lớn mà ngôi trường mang lại đối với thế hệ trẻ nơi đây.

Trách nhiệm với tương lai của bản làng

Để có được vẻ khang trang của Trường Liên cấp Si Pa Phìn là hành trình đầy gian nan trong công tác thi công. Công trình được tổ chức thi công liên tục trong 151 ngày, trong đó có tới 46 ngày cao điểm của mùa mưa Tây Bắc, lại chịu ảnh hưởng liên tiếp của ba cơn bão. Địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt khiến việc vận chuyển vật tư, thiết bị gặp muôn vàn khó khăn, tạo áp lực rất lớn cho công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn và tiến độ.

Không gian cây xanh và hoa được chăm chút trong khuôn viên của trường

Không gian cây xanh và hoa được chăm chút trong khuôn viên của trường

Ông Bùi Đức Giang - Tổng giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại số 6 - đơn vị thi công công trình, chia sẻ: “Có những thời điểm tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng nghĩ đến hàng nghìn học sinh vùng biên đang chờ đợi, chúng tôi không cho phép mình chùn bước”. Theo ông Giang, khó khăn lớn nhất không chỉ là thời tiết hay địa hình mà còn là việc huy động và ổn định nguồn nhân lực tại công trường vùng sâu, vùng xa.

Để có đủ nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ của Tổng công ty đã trực tiếp vào từng bản, từng hộ gia đình để vận động người lao động tham gia thi công. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cường độ lao động cao, yêu cầu làm việc liên tục khiến việc giữ chân công nhân là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với tinh thần “xây trường cho chính con em mình” đã giúp nhiều người gắn bó với công trình đến ngày hoàn thành.

Điều đặc biệt của công trình Trường Liên cấp Si Pa Phìn, phần lớn lực lượng lao động thi công là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Với họ, đây không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là trách nhiệm với tương lai của bản làng.

Anh Giàng A Lồng, người bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, nhớ lại những ngày làm việc xuyên đêm dưới ánh đèn giữa núi rừng: “Chúng tôi không chỉ đi làm lấy công mà luôn coi việc xây trường học cho con cháu mình là niềm tự hào. Khi các con được học trong trường mới, chúng tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”.

Ở giai đoạn cao điểm, hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân được huy động, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc liên tục ngày đêm. Công trường gần như không nghỉ, ánh đèn sáng suốt đêm, những đôi tay chai sạn miệt mài hoàn thiện từng hạng mục cuối cùng, tạo nên “kỷ lục” thi công giữa núi rừng Tây Bắc.

Không gian giáo dục hiện đại, hài hòa với thiên nhiên

Không chỉ bảo đảm tiến độ và chất lượng kỹ thuật, công trình Trường Liên cấp Si Pa Phìn còn được chú trọng kiến tạo không gian học tập bền vững, thân thiện với môi trường. Trong khuôn viên trường, 200 cây xanh được trồng mới cùng hệ thống cây cảnh, cây bóng mát, cây ăn quả và các hạng mục tiểu cảnh được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên môi trường học tập xanh, giàu tính giáo dục và nhân văn.

Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành, khang trang, hiện đại, nổi bật giữa núi rừng Tây Bắc

Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành, khang trang, hiện đại, nổi bật giữa núi rừng Tây Bắc

Ngoài ra, một tổ hợp trường học quy mô lớn với tổng diện tích xây dựng 65.644 m² đã hoàn thiện. Khu học tập gồm 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng học bộ môn; khu nội trú có 120 phòng cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, cùng đầy đủ các hạng mục phụ trợ như: thư viện, nhà ăn, phòng tư vấn học đường. 

Trường Liên cấp Si Pa Phìn không chỉ là niềm vui riêng của một xã vùng cao, mà còn là điểm khởi đầu cho chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới trên cả nước. Đây là chiến lược dài hạn nhằm tạo nền móng vững chắc cho giáo dục vùng biên, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, giữ chân giáo viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai.

Giữa núi rừng Si Pa Phìn, ngôi trường mới hôm nay chính là biểu tượng của sự chung sức, đồng lòng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân. Từ những viên gạch nhỏ đến những lớp học sáng đèn, Trường Liên cấp Si Pa Phìn đang mở ra một hành trình mới - hành trình của tri thức, niềm tin và hy vọng nơi biên cương Tổ quốc.

Trường Liên cấp Si Pa Phìn đang mở ra một hành trình mới - hành trình của tri thức, niềm tin và hy vọng nơi biên cương Tổ quốc

Trường Liên cấp Si Pa Phìn đang mở ra một hành trình mới - hành trình của tri thức, niềm tin và hy vọng nơi biên cương Tổ quốc

Thầy Nguyễn Văn Dúp - Hiệu trưởng Trường Liên cấp Si Pa Phìn: Thành công của Đại hội XIV đã tiếp thêm niềm tin và động lực to lớn cho đội ngũ giáo viên vùng cao. Việc đầu tư xây dựng trường học hiện đại ở biên giới cho thấy chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, tạo nền tảng để giáo dục vùng khó phát triển bền vững, lâu dài.

Thu Thủy

Có thể bạn quan tâm

Bình luận