Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tâm nguyện trở về quê hương

Có lẽ tình quê, tình đất luôn đau đáu trong lòng vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Dù ở Hà Nội xa xôi, thậm chí đang “chiến đấu” với cơn đau trên giường bệnh, Đại tướng vẫn không nguôi nhớ quê nhà. Và hôm nay trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, ông đã có di nguyện được về ủ ấm trong lòng đất mẹ Quảng Bình.
Đại tướng trồng cây lưu niệm trong một lần về thăm quê

Đại tướng trồng cây lưu niệm trong một lần về thăm quê

CôngThương - Ông Hoàng Văn Quyền- cựu chiến binh, ở Đội 5, thôn An Xá, xã Lộc Thủy, nói chuyện với phóng viên Báo Công Thương: Năm 2004, lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê An Xá, Lệ Thủy. Khi tiếp chuyện bà con quê hương ở ngôi nhà xưa cũ của mình, Đại tướng bảo rằng: “Tôi sẽ trở về”. Và bây giờ, Đại tướng đã trở về “yên nghỉ vĩnh viễn” với quê hương Quảng Bình.

Ông Hoàng Thanh Phong- Giám đốc Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Bình- nói: Với một người suốt cuộc đời vì đất nước, dân tộc như Đại tướng thì trên đất nước này ở đâu cũng là quê hương. Nhưng thực hiện ước nguyện cuối đời của mình, “cụ” đã chọn Quảng Bình là nơi “trở về” sau khi “gác kiếm”! Điều quan trọng nhất là “Người đã trở về” với Quảng Bình như đã hứa.

Còn ông Nguyễn Quang Năm - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy - cho biết: “Tôi rất xúc động khi hay tin Đại tướng muốn an nghỉ tại quê nhà. Đã có lần về thăm quê, Đại tướng hứa với bà con sẽ trở về và hôm nay, Đại tướng đã thực hiện lời hứa của mình. Chúng tôi sẽ làm hết mình để xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày một giàu đẹp hơn đúng như ước nguyện của Đại tướng”.

Trung tá Công an Trần Văn Trương ở tại Đại Phong - quê hương của phong trào “Gió Đại Phong” thời chống Mỹ - đầy xúc cảm: “Từ khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng trên quê hương Quảng Bình, ai cũng rơi nước mắt bởi lời hứa với người dân của Đại tướng trong lần cuối cùng về thăm quê năm 2004 đã được Đại tướng thực hiện”.

Hầu như những người mà phóng viên Báo Công Thương gặp gỡ ở huyện Lệ Thủy hay làng An Xá đều rất xúc động khi Đại tướng đã “trở về quê hương”. Ông Võ Đại Hàm- người cháu, trông coi Nhà lưu niệm Đại tướng tại thôn An Xá - bồi hồi: “Mỗi lần về thăm quê hay có đoàn cán bộ huyện ra Hà Nội thăm Đại tướng, điều mà Đại tướng quan tâm nhất đó chính là đời sống của bà con quê mình giờ đây ra sao? Cuộc sống người dân như thế nào, có đỡ vất vả hơn không? Chiếu cói của làng đã phát triển chưa, ruộng lúa thế nào?... Giờ đây Đại tướng không phải hỏi thăm nữa vì người đã trở về”...

Trần Minh

Bình luận