
Dọc các tuyến phố Đà Nẵng những ngày này trở nên rực rỡ hơn với sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu, pano chào mừng 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026). Ảnh: Diễm Phúc

Ảnh 2: Những lá cờ được cắm trang trí chạy dọc cầu sông Hàn, nối dài thành dải màu rực rỡ, vừa tô điểm cảnh quan vừa lan tỏa tinh thần hướng về ngày đại lễ. Ảnh: Diễm Phúc

Các tấm pano tuyên truyền cổ động như nhắc nhớ về ngày thống nhất đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Ảnh: Diễm Phúc

Nhiều tuyến đường trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo... được trang hoàng đồng bộ với cờ hoa, khẩu hiệu và cụm tiểu cảnh nổi bật. Ảnh: Diễm Phúc

Lá quốc kỳ kích thước lớn được trang trí tại công viên APEC. Ảnh: Diễm Phúc

Nhiều quán cà phê tại Đà Nẵng cũng hòa chung không khí đại lễ bằng cách trang trí không gian đậm chất dân tộc. Ảnh: Diễm Phúc

Bạn Lê Thị Thu Hương (sinh viên trường Đại học Sư Phạm – ĐHĐN) chia sẻ: “Những ngày này đi giữa thành phố, mình cảm nhận rất rõ không khí tự hào và thiêng liêng. Việc trang trí rực rỡ không chỉ làm đẹp đường phố mà còn giúp tụi mình, nhất là người trẻ, hiểu hơn về giá trị của hòa bình và lịch sử dân tộc”. Ảnh: Diễm Phúc

Các góc check-in được đầu tư chỉn chu, bắt mắt. Ảnh: Diễm Phúc
Các loại bánh, nước cũng được trang trí sắc đỏ, lấy cảm hứng từ lá quốc kỳ Việt Nam. Ảnh: Diễm Phúc

Không gian đậm chất lịch sử nhưng vẫn rất “bắt trend”, trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Diễm Phúc

Không chỉ các tuyến đường trung tâm, tinh thần hướng về ngày thống nhất còn lan tỏa sâu rộng trong từng khu dân cư. Người dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang cảnh quan, góp phần tạo nên diện mạo khang tran trong dịp đại lễ của dân tộc. Ảnh: Diễm Phúc

Loạt các khách sạn ven biển Đà Nẵng cũng treo cờ Tổ quốc mừng đại lễ, tạo nên ấn tượng dọc tuyến du lịch biển, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố trong mắt du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Diễm Phúc

Từng lá cờ, từng tấm pano, khẩu hiệu đã tạo nên một bức tranh rộn ràng mà sâu lắng trong lòng TP. Đà Nẵng, nơi ký ức lịch sử từng bước giao thoa với nhịp sống hiện đại. Ảnh: Diễm Phúc




