Từ cậu bé hiếu động…
Hoàng Thanh Tùng sinh ra tại thôn Yên Thượng (xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Từ nhỏ, Tùng đã quan tâm đặc biệt tới các thiết bị điện tử ở trong nhà. Nhiều lần em còn tự ý tháo quạt, mở tivi ra để xem cấu tạo của các đồ dùng này như thế nào? “Kỷ niệm nhớ nhất đó là lần em nghịch điện ở tầng 2 khiến hệ thống điện bị chập, nhà bị mất điện. Em rất sợ bố mẹ biết nên loay hoay tháo lắp, khắc phục. Thật may là khi bố mẹ về, điện đã sáng trở lại” – Tùng thổ lộ.
Hoàng Thanh Tùng (trái) nhận giải Nhì Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh Trung học năm học 2018 - 2019 khu vực phía Bắc |
Từ chỗ tò mò, mày mò rồi bò ra để tìm hiểu, nghiên cứu… Tùng bắt đầu có những hiểu biết cơ bản về các thiết bị điện tử. Khi học lên trung học cơ sở, trong một lần máy vi tính của thầy giáo bị hỏng, Tùng đã mạnh dạn xin thầy cho sửa. Kết quả là chiếc máy vi tính đã hoạt động trở lại. Phát hiện ra năng khiếu của Tùng, thầy giáo đã động viên, khích lệ Tùng. Nhờ đó, năm học lớp 6, Tùng đã có sáng chế đầu tiên, đó là thiết bị tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Từ những kết quả ban đầu, Hoàng Thanh Tùng ngày càng bị khoa học kỹ thuật cuốn hút. Sau những giờ học, Tùng say sưa với đủ các thiết bị mà em tìm được, rảnh lúc nào là Tùng lên mạng tìm kiếm thông tin để hiểu nguyên lý, cách thức hoạt động cũng như làm thế nào để máy móc có thể phục vụ con người hiệu quả hơn. “Intenet đã mở ra cho em một chân trời mới. Nhờ có internet, em đã biết được rất nhiều điều vượt ra khỏi phạm vi thôn, xã nơi em đang sống. Internet cũng thôi thúc trong em ước mơ được nghiên cứu, sáng chế…” – Tùng chia sẻ. Kể về những phát minh nho nhỏ của mình, Hoàng Thanh Tùng không giấu được sự say mê: Nơi em đang sống thuộc vùng miền núi nên muỗi nhiều, điện cũng hay bị mất, chính vì vậy năm lớp 10, em đã nghĩ ra sản phẩm “Sáp ong thông minh” dùng để đuổi muỗi. Sản phẩm sử dụng nguyên liệu là sáp ong thu hoạch được sau khi vắt mật cô đọng, trộn thêm tinh dầu chanh, xả. Không chỉ đuổi được muỗi, sản phẩm còn rất an toàn, dễ làm vì sử dụng hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên sẵn có quanh nhà.
Bước sang năm học lớp 11, với sự hỗ trợ của thầy Ngô Công Bình, Hoàng Thanh Tùng tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang và đạt giải Nhất với thiết bị cảnh báo và xử lý nhanh khi rò rỉ khí gas. “Sau khi đạt giải Nhất ở tỉnh, em được chọn tham gia thi giải Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia. Mặc dù không được giải nhưng với sự góp ý, chỉ bảo của Ban tổ chức, các thầy cô… em nhận ra mình còn nhiều thiếu sót, trong khi kiến thức khoa học lại đa dạng vô cùng”.
… đến sản phẩm Rô bốt hữu ích
Góp nhặt kinh nghiệm của lần thi chưa đạt, năm học lớp 12, Hoàng Thanh Tùng mạnh dạn tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh Trung học năm học 2018 - 2019 khu vực phía Bắc (ViSEF). Nhờ sản phẩm Rô bốt do thám chất lượng không khí và khí tượng IOT, Hoàng Thanh Tùng đã đạt giải Nhì, sau khi vượt qua 896 học sinh tham dự với 481 dự án ở 21 lĩnh vực.
“Ý tưởng làm ra Rô bốt do thám chất lượng không khí và khí tượng IOT xuất phát từ một lần em đi qua trạm khí tượng gần nhà. Quan sát trạm khí tượng, em thấy việc xây dựng các trạm khí tượng ở trên đèo là khó khăn, tốn kém… Từ đó, em nghĩ tới một trạm khí tượng mini có thể di chuyển được. Trong đó, chất lượng không khí, nồng độ bụi trong không khí được truyền trực tiếp qua internet, gửi đến điện thoại, máy tính, tạo lên sự tiện lợi cho những người quan tâm đến các thông tin này”. Với giải Nhì Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia, Hoàng Thanh Tùng được tuyển thẳng vào Khoa Tự động hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tại sự kiện Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc vừa được Ủy ban Dân tộc tổ chức tại Thủ đô, trong màu áo truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Hoàng Thanh Tùng tự tin chia sẻ: Em mong, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ là nơi để em được thỏa sức sáng tạo, học hỏi, trau dồi để đến gần hơn với ước mơ trở thành một nhà sáng chế trong tương lai.