Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu Cách mạng tháng Tám cách đây hơn 60 năm, chai bia Việt Nam đầu tiên do Nhà máy Bia Hà Nội lúc bấy giờ sản xuất mang nhãn hiệu Bia Trúc Bạch ra đời. Được đặt theo tên hồ Trúc Bạch – một địa danh gắn liền với mảnh đất nghìn năm văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Trúc Bạch được ví như một tác phẩm nghệ thuật, là niềm tự hào và biểu tượng của ngành đồ uống Việt Nam. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng, những người yêu bia và yêu Thủ đô, nhất là những người đã thực sự được nếm bia Trúc Bạch thời xưa vẫn luôn giữ một phần ký ức tuyệt đẹp về một loại bia hảo hạng của Việt Nam. Bia Trúc Bạch khiến người ta không thể uống vội, uống gấp mà phải thưởng thức như một kiệt tác nghệ thuật.
Trong không gian của Nhà hát lớn Hà Nội – nơi được chọn là địa điểm hội tụ của những kiệt tác nghệ thuật, Trúc Bạch Concert sẽ mang tới một “Dạ tiệc Xanh” với những tuyệt phẩm âm nhạc được kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng hiện đại pha nét cổ điển qua phần trình diễn của các diva, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Bằng Kiều, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Hà Anh Tuấn, Phạm Khánh Ngọc cùng với lời dẫn như những câu chuyện đầy cảm xúc của NSND Hoàng Dũng và MC Thụy Vân.
Đây là món quà tri ân từ HABECO tới những quý khách hàng đã đồng hành cùng sự phát triển của Bia Trúc Bạch, Bia Hà Nội. Trúc Bạch Concert – Dạ tiệc xanh sẽ chắt lọc tinh hoa để mỗi kiệt tác thể hiện được nghệ thuật trác tuyệt, trong đó Bia Trúc Bạch chính là linh hồn của bữa tiệc.
Mở màn với nhạc phẩm I dream a dream được trình diễn bởi nghệ sỹ opera hàng đầu Việt Nam Phạm Khánh Ngọc và dàn hợp xướng đã đem đến một giấc mơ thật đẹp cho màn mở đầu của chương trình.
Qua phần dẫn chuyện sâu lắng và nhuốm màu kỷ niệm đẹp đẽ của NSND Hoàng Dũng, chương 1 đêm nhạc mang tên Ký ức Hà Nội đã đưa khán giả tới một không gian của Hà Nội rất xưa. Những hoài niệm, ký ức, những màu sắc đẹp nhất của bức tranh Hà Nội xưa đã được Lệ Quyên – một người con Hà Nội xa quê thể hiện qua những nhạc phẩm nổi tiếng như Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Hoa sữa… khán giả như được thả hồn vào vào từng giai điệu, chiêm nghiệm cuộc đời, soi bóng mình bằng những dòng cảm xúc ùa về từ những ca khúc thật ý nghĩa.
Chương 2 của chương trình với tên gọi Hà Nội, tình yêu của tôi, chất chứa những câu chuyện tình yêu đầy vui buồn và đam mê với thành phố, với con người Hà Nội, đó là tình yêu nồng nàn và dịu êm. Cũng giống như kiệt tác bia Trúc Bạch, khi đã uống rồi thì không loại bia nào thay thế được. Có lẽ rằng bia Trúc Bạch đối với người Hà Nội như một tình yêu, không bao giờ phai nhạt theo năm tháng.
Giọng hát trữ tình đẳng cấp của Bằng Kiều đã mang đến một không gian với những cảm xúc thăng hoa qua những nhạc phẩm Hà Nội ngày trở về, Để nhớ một thời ta đã yêu,… Với sự xuất hiện của Hồng Nhung cùng song ca với Bằng Kiểu trong ca khúc bất hủ Giọt sương trên mí mắt, một lần nữa khán giả được thưởng thức một kiệt tác âm nhạc còn mãi với thời gian. Để tiếp nối mạch cảm xúc, Hồng Nhung trình diễn những nhạc phẩm đã làm nên thương hiệu của mình như Nhớ về Hà Nội, Đánh thức tầm xuân…
Hà Nội ngày hôm nay là sự thu nhận, dung nạp và hòa quyện, như một khối nam châm khổng lồ hút về mình những gì đẹp đẽ nhất. Hà Nội ngày hôm nay là một Hà Nội mới mẻ và năng động dồi dào sức sống, căng tràn nhựa sống. Nhưng những giá trị truyền thống vĩnh hằng lại là chiếc neo vững chãi của Hà Nội – neo văn hóa Tràng An, phẩm chất tinh thần Hà Nội vào mỗi con người. Đó chính là chủ đề mà chương 3 – Ngẫu hứng phố, mà đêm nhạc muốn truyền tải đến khán giả.
Hà Anh Tuấn – chàng ca sĩ đại diện cho một thế hệ trẻ năng động và đầy tài năng, luôn kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống là chủ đạo cho chương 3 của đêm nhạc. Với câu chuyện âm nhạc đầy duyên dáng và lôi cuốn, Hà Anh Tuấn là một chất men đầy ngẫu hứng và tuyệt hảo dành cho khách mời.
Với những nhạc phẩm Ngẫu hứng phố, Người tình mùa đông, Có chàng trai viết lên cây… Hà Anh Tuấn đã kết nối tất cả khán giả có mặt khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội, mang đến những thanh âm cảm xúc thật sự khó quên.
Có thể nói, “Trúc Bạch Concert – Dạ tiệc Xanh” đã được Ban Tổ chức chuẩn bị công phu, tỉ mỉ, với ekip dàn dựng hùng hậu, giàu kinh nghiệm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – Tổng đạo diễn Chương trình. Đêm nhạc mang màu sắc tươi sáng với những đỉnh cao trong nghệ thuật trình diễn, từ âm thanh, ánh sáng đến những yếu tố biểu diễn. Tất cả những gia vị này đã mang đến những cảm xúc thăng hoa cho khán giả yêu âm nhạc, yêu Hà Nội và yêu bia Trúc Bạch.