Biểu tượng đẹp của người lính 'Bộ đội Cụ Hồ' quên mình vì nhân dân

Hành động dũng cảm nhảy xuống sông Trà Lý cứu người của Trung tá Trần Văn Tùng trở thành biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ với nhân dân.

Ngày 14/9, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng), ghi nhận hành động dũng cảm hy sinh thân mình cứu người đuối nước.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ký Quyết định số 115/QĐT-BQP truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn cho đồng chí, từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3 và xã Vũ Thư thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3 và xã Vũ Thư thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình Trung tá Trần Văn Tùng. 

Phẩm chất người lính "Bộ đội Cụ Hồ", sẵn sàng vì nhân dân quên mình

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, 9 giờ ngày 12/9/2026, đồng chí Trần Văn Tùng được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ làm hệ thống biển bảng xây dựng chính quy bằng xe mô tô.

Trên đường trở về đơn vị, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, khi đi qua giữa cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), đồng chí Tùng cùng công dân Đoàn Văn Tiến (trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử (tên Đào Văn Lộc, sinh năm 1996, thường trú tại thôn 11, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Hai người kiên trì tiếp cận, thuyết phục, động viên. Nam thanh niên tên Lộc đồng ý và nhờ đồng chí Tùng chở về nhà, nhưng trong lúc đồng chí Tùng quay ra lấy xe, người này bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.

Không quản hiểm nguy, đồng chí Tùng nhanh chóng cởi bỏ quân phục, để lại quân tư trang trên xe rồi lao xuống sông cứu người. Đồng chí đã tiếp cận được nạn nhân, nhưng do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi và không qua khỏi.

Chia sẻ với báo chí, ông Trần Văn Dũng, chú ruột Trung tá Trần Văn Tùng nghẹn ngào kể lại hoàn cảnh gia đình cháu mình: bố là thương binh nặng, mẹ đau yếu triền miên. Từ nhỏ anh đã ngoan ngoãn, tự lập, luôn nỗ lực vượt khó. Tùng xây dựng gia đình được mười năm, có hai con, cháu lớn học lớp 2, cháu nhỏ đang tuổi mầm non.

Trước khi về Trung đoàn Bộ binh 568, Tùng có khoảng 15 năm công tác tại tỉnh Lào Cai, thường xuyên đóng quân xa nhà nhưng vẫn trọn vẹn trách nhiệm với gia đình.

Theo người thân của Trung tá Tùng, việc Tùng quay xe trở lại cứu người không khiến gia đình bất ngờ, bởi tính cách hiền hòa, nghĩa tình vốn có của Tùng và mong Nhà nước xem xét, áp dụng chế độ, chính sách ưu đãi cao nhất để phần nào an ủi gia đình.

Cùng ngày, tại nhà riêng ở thôn Bình An, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, dù trời mưa lớn, đồng đội và bà con xóm giềng vẫn có mặt từ sớm, chung tay hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, đã đến chia buồn, thăm hỏi; thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lương Văn Kiểm đã trao quyết định tới gia đình đồng chí Tùng: truy thăng quân hàm sỹ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Trần Văn Tùng; đồng thời khẳng định hành động dũng cảm của Trung tá Tùng là hình ảnh đẹp về phẩm chất người lính "Bộ đội Cụ Hồ", sẵn sàng vì nhân dân quên mình.

Hành động hy sinh quên mình cứu dân của Trung tá Trần Văn Tùng đã lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận bày tỏ sự khâm phục. Ảnh chụp từ màn hình.

Hành động hy sinh quên mình cứu dân của Trung tá Trần Văn Tùng đã lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận bày tỏ sự khâm phục. Ảnh chụp từ màn hình.

"Vì nước quên thân, vì dân quên mình"

Hành động hy sinh quên mình cứu dân của Trung tá Trần Văn Tùng đã lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận bày tỏ sự khâm phục, tiếc thương.

Dưới bài đăng trên fanpage Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN), tài khoản Vinh Ha Nguyen viết "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Người anh hùng giữa thời bình. Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh đồng chí".

Tài khoản Trần Bình Trọng bày tỏ sự dũng cảm hy sinh vì nước vì dân của anh xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ, đáng trân trọng như liệt sĩ thời chống Mỹ, đồng thời mong Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Tài khoản Nguyễn Hoài Phong nhận xét, hành động của anh là làm đúng mười lời thề của Quân đội nhân dân, hy vọng Bộ Quốc phòng xem xét để đồng chí được công nhận liệt sĩ.

Trên fanpage Tuyền Văn Hóa, tài khoản Nguyễn Đức Chuẩn cho rằng, người lính không sợ hy sinh xứng đáng được công nhận là liệt sĩ. Tài khoản Cao Luong Tran Cao viết người lính "đi dân nhớ, ở dân thương", sống và cống hiến cho Tổ quốc khiến người dân vừa tự hào vừa tiếc nuối.

Tài khoản Tuấn Minh bày tỏ sự kính trọng, nghiêng mình trước linh cữu đồng chí, gọi anh là "anh hùng lực lượng vũ trang giữa thời bình". Ảnh chụp từ màn hình.

Tài khoản Tuấn Minh bày tỏ sự kính trọng, nghiêng mình trước linh cữu đồng chí, gọi anh là "anh hùng lực lượng vũ trang giữa thời bình". Ảnh chụp từ màn hình.

Tài khoản Tuấn Minh bày tỏ sự kính trọng, nghiêng mình trước linh cữu đồng chí, gọi anh là "anh hùng lực lượng vũ trang giữa thời bình". Tài khoản Hà M. Cường chia sẻ từng khoác áo lính, xúc động trước tinh thần "vì nước quên thân, vì dân quên mình" của anh. Nhiều tài khoản khác cũng bày tỏ mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét, truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho Trung tá Trần Văn Tùng.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Thư Nguyễn Thị Hương, sự hy sinh cao cả của Trung tá Trần Văn Tùng là biểu tượng đẹp của người chiến sĩ vì nước, vì dân, niềm tự hào của thế hệ trẻ địa phương, nguyện tiếp nối tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng và Tổ quốc.

Hành động dũng cảm của Trung tá Trần Văn Tùng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của Nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Nguyên Khánh

Có thể bạn quan tâm