Báo Công Thương: Nhớ về những năm tháng dưới mái nhà chung

Ông Lê Văn Triết vừa lên làm Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp (mấy tháng sau, đổi là "Bộ Thương mại"), thì ngày 15/2/1992, ông đã đến thăm và làm việc với cán bộ, phóng viên của tòa soạn Báo Thương Mại.

Cùng đi với Bộ trưởng có chị Đàm Thuý Hiền - Phó Văn phòng Bộ Thương Nghiệp (thời điểm chưa đổi tên Bộ).

Thời gian này, anh Phạm Việt Tường, sinh năm 1949 - người gốc TP. Hải Phòng, làm Tổng Biên tập và anh Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1952 - người thị xã Sơn Tây, làm Phó Tổng biên tập. Cả hai đều là cán bộ thuộc thế hệ khá trẻ sau chiến tranh chống Mỹ của tòa soạn, rất tài năng; cũng vừa được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của Báo.

Các anh Phạm Việt Tường, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Sĩ Cứ (sinh năm 1952, quê Yên Thành, tỉnh Nghệ An - Trưởng phòng phóng viên), chị Nguyễn Thị Hoài Phương (sinh 1949, quê TP. Nam Định - Thư ký tòa soạn)… là những cây viết giỏi trưởng thành lên, đảm trách các vị trí chủ chốt của tờ báo, nên triển khai mọi công việc vô cùng suôn sẻ, nhịp nhàng.

Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp Lê Văn Triết đến thăm và làm việc với cán bộ, phóng viên của tòa soạn Báo Thương Mại ngày 15/2/1992.

Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp Lê Văn Triết đến thăm và làm việc với cán bộ, phóng viên của tòa soạn Báo Thương Mại ngày 15/2/1992.

Giữa năm 1989 chia tách tỉnh Bình - Trị - Thiên, thi sĩ Ngô Minh do quê và người cũ của Ty Thương nghiệp Quảng Bình, bắt buộc phải... "hồi hương" theo nguyên tắc "ai từ đâu đến thì về đấy", nên đang bị "xua đuổi" khỏi TP. Huế. Đó lại là dịp tốt để Ngô Minh - vốn là cộng tác viên "đắc lực", "truyền thống" của báo; hội quân về hẳn Báo Thương Mại.

Anh lập tức được tòa soạn cử làm "Trưởng đại diện" của Báo Thương Mại tại miền Trung - Tây Nguyên. Nhà thơ Ngô Minh giờ thêm một "nhà" nữa "nhà báo", với bút danh bằng chính tên thật "Ngô Minh Khôi" trên Báo Thương Mại.

Với bút danh này, anh đã cống hiến, đóng góp rất nhiều tin, bài mang sức nóng của thị trường miền Trung - Tây Nguyên những năm tháng đất nước mới... "mở cửa". Các bài viết của Ngô Minh Khôi thời kỳ này, về sau được tòa soạn tập hợp, in thành sách “Văn hóa doanh nghiệp - doanh nhân thời đổi mới" do đích thân Bộ trưởng Trương Đình Tuyển viết lời giới thiệu.

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, Báo Thương Nghiệp, sau là Báo Thương Mại có một sự đổi thay thế hệ lãnh đạo và phát triển rực rỡ; ghi dấu ấn cùng tiếng tăm tới bạn đọc trong ngành thương mại và ngoài xã hội. Thời kỳ đổi mới sâu sắc, toàn diện của Báo Thương Mại không chỉ là... "tiền đề", mà là cả "nền móng" cho mấy chục năm tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Lê Văn Triết (thứ tư từ phải qua) chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo, cán bộ Báo Thương Mại (tiền thân Báo Công Thương) ngày 15/2/1992, trong chuyến thăm và làm việc tại tòa soạn.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Lê Văn Triết (thứ tư từ phải qua) chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo, cán bộ Báo Thương Mại (tiền thân Báo Công Thương) ngày 15/2/1992, trong chuyến thăm và làm việc tại tòa soạn.

Chính giai đoạn này xuất hiện những chuyên mục mới như "Nghề buôn - mồ hôi, nước mắt và nụ cười". Những cây viết là những nhà văn vốn đã rất nổi tiếng về tuỳ bút - ký sự như Hoàng Hữu Các (bút danh là “Hoàng Nhật Linh”), Chu Lai, Hòa Vang, Đặng Ái... thường xuyên cho hiện diện những tác phẩm hay, hấp dẫn người đọc.

Rồi chuyên mục "Chợ cười" được nâng cấp từ trang "Câu lạc bộ" có từ thời Báo Thương Nghiệp của ngành Nội thương cũ. Tôi đang là biên tập viên của Phòng Thư ký toà soạn, được cử phụ trách "trưởng Chợ cười"; bút danh là "Lê Quang Gánh" (do nhà báo Hoàng Linh đặt khá hài hước, vui nhộn)...

Năm nay, Báo Công Thương bước sang tuổi 80 - dấu mốc lịch sử, huy hoàng của một tờ báo ra đời thuộc sớm nhất của ngành báo chí nước nhà. Nhớ lại những tháng năm vinh dự được sống - làm việc trong ngôi nhà chung này, tôi nhớ ơn các thế hệ lãnh đạo, anh chị em đồng nghiệp dù đã có người mất người còn, nhưng rất vui là sự nghiệp của toà soạn đã không ngừng phát triển. Nhất là khoảng 5 năm nay, ảnh hưởng cùng sức lan tỏa của Báo Công Thương thực sự vượt bậc so các giai đoạn trước. Điều này thể hiện qua chiều sâu, đa dạng của các sản phẩm tuyên truyền, thu nhập, đời sống của anh chị em cán bộ công nhân viên, phóng viên tòa soạn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chụp ảnh lưu niệm cùng các nguyên lãnh đạo Báo Công Thương và nguyên cán bộ của Báo qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chụp ảnh lưu niệm cùng các nguyên lãnh đạo Báo Công Thương và nguyên cán bộ của Báo qua các thời kỳ.

Đặc biệt việc rất ý nghĩa là mới đây thế hệ lãnh đạo Báo Công Thương đương nhiệm đã dày công tìm ra được ngày 02/10/1945 là ngày thành lập Báo - dấu mốc cực kỳ quý báu mà nhiều thế hệ trước chưa thể xác quyết được, dù cũng từng bỏ rất nhiều công sức để mò tìm. Từ đó, tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Báo Công Thương ngày 2/10/2025 - sự kiện quý hiếm mà từ năm 2006 đến nay, tôi và nhiều anh chị em khác của Báo Thương Mại trước đây, mới có cơ hội được dự nên vô cùng phấn khởi. Đó cũng là nguồn lực mới để Báo Công Thương tiếp tục cống hiến cho “Kỷ nguyên vươn mình” của đất nước ta hiện nay…

Lê Quang Vinh
Bình luận

Có thể bạn quan tâm