Từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 đến ngọn lửa hôm nay
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy là bước ngoặt, nhưng cũng là một lời thề. Lời thề ấy được khắc sâu trong từng câu chữ: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Từ lời thề thiêng liêng đó cho đến 80 năm sau này, tình yêu nước của người Việt Nam đã được khẳng định rằng không chỉ là một khẩu hiệu trừu tượng, mà là hành động cụ thể.

Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động đã trở thành một phong trào giàu sức lan tỏa (Ảnh: VGP)
Tình yêu của mỗi thế hệ đều giống nhau, nhưng cách thể hiện thì có nhiều khác biệt. Thế hệ cha anh thể hiện tình yêu nước bằng những năm tháng kháng chiến gian khổ, giữ gìn từng tấc đất, từng con sóng. Họ biến lòng yêu nước thành sức mạnh làm nên những chiến thắng vang dội: Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975. Hôm nay, khi hòa bình đã hiển hiện trên khắp dải đất hình chữ S, thế hệ trẻ đứng trước một câu hỏi mới: Yêu nước trong kỷ nguyên số, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, sẽ là gì nếu không phải là trách nhiệm dựng xây?
Theo đó, để thể hiện tình yêu đất nước trong thế hệ trẻ, Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động đã trở thành một phong trào giàu sức lan tỏa. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là lễ chào cờ đồng loạt ngày 16/8/2025 tại hơn 3.300 địa điểm trong và ngoài nước.
Cùng một thời khắc, từ hải đảo xa xôi đến các thành phố lớn, từ bản làng vùng cao đến cộng đồng người Việt tại nước ngoài, hàng trăm nghìn trái tim trẻ cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng. Hình ảnh ấy không chỉ gây xúc động, mà còn chứng minh: tình yêu nước của thanh niên hôm nay vẫn bắt nguồn từ biểu tượng thiêng liêng – lá cờ Tổ quốc.
Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn tràn đầy ý nghĩa với hoạt động các tổ chức Đoàn - Hội còn thực hiện công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” ở các thôn, làng khu vực biên giới. Mỗi tuyến đường dài 1 - 5 km, lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay hàng, thẳng lối trên tuyến đường chính của làng, tạo thành điểm nhấn nổi bật và thiêng liêng, khẳng định chủ quyền nơi phên giậu Tổ quốc. Những công trình “Đường cờ Tổ quốc” này trở thành “tài sản chung” của bà con khu vực biên giới, ai cũng có trách nhiệm gìn giữ. Tính đến đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, con số 16.000 lá cờ, 3.000 ảnh Bác Hồ, 2.000 công trình thanh niên trao tận tay ngư dân bám biển, gia đình chính sách, vùng biên giới… không đơn thuần là thống kê. Đằng sau mỗi con số ấy là một câu chuyện về sự sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng tiếp nối truyền thống. Mỗi lá cờ trao đi là một lời nhắc nhở: biển đảo không thể mất, niềm tự hào không thể phai, tình yêu Tổ quốc không thể nguội lạnh.
Khi tình yêu nước bước vào không gian số
Thế hệ Z và Alpha đang lớn lên cùng mạng xã hội và tình yêu nước cũng vì thế mà tìm thấy kênh biểu đạt mới. Hàng loạt video check-in với lá cờ Tổ quốc, những bức ảnh thanh niên chào cờ đồng loạt, những hashtag #ToiyeuToquocToi nhanh chóng lan truyền. Không thể phủ nhận, công nghệ số đã mở ra một không gian mới để lòng yêu nước được lan tỏa, kết nối hàng triệu trái tim.
Nhưng, nếu chỉ dừng lại ở đó, tình yêu Tổ quốc liệu có thể chỉ là một “trend” ngắn hạn? Một bức ảnh đăng trên Facebook không đủ để gọi là yêu nước nếu đằng sau nó không có hành động cụ thể. Một hashtag viral trên TikTok cũng chưa đủ sức mạnh nếu nó không được nuôi dưỡng bằng trách nhiệm học tập, lao động và sáng tạo.
Ở đây cần một cái nhìn tỉnh táo: Công nghệ số là phương tiện, không phải bản chất. Điều quyết định vẫn là liệu thế hệ trẻ có biến những cảm xúc bùng nổ trên mạng thành hành động bền bỉ trong đời thực hay không?
Các hoạt động chào cờ, hành trình về nguồn, các công trình thanh niên là nền móng nuôi dưỡng tình cảm gắn bó với đất nước. Nền móng đó cần phát triển bằng cách người trẻ cần nỗ lực học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học, công nghệ, đưa sản phẩm trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Đây là minh chứng tình yêu nước trong thực tiễn phát triển.
Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin xuyên biên giới, mỗi người trẻ cần vừa là một “chiến sĩ” bảo vệ hình ảnh Việt Nam, vừa là người sáng tạo nội dung tích cực, chống lại tin giả, xuyên tạc về đất nước ta.
80 năm Quốc khánh là một ngày lễ lớn, nơi triệu trái tim Việt Nam cùng chung một nhịp đập. Đây không chỉ là dịp để khơi dậy lòng tự hào, tình yêu đất nước thiết tha mà còn là dịp để nhìn thẳng vào chặng đường phía trước. Đất nước đang đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, hùng cường. Và thế hệ trẻ hôm nay chính là lực lượng quyết định cho tầm nhìn ấy. Câu hỏi đặt ra là thanh niên sẽ yêu nước thế nào trong 20 năm tới? Có lẽ, câu trả lời không nằm trong những buổi lễ ngắn hạn, mà trong từng ngày lao động, học tập, sáng tạo.
Khi một kỹ sư Việt Nam chinh phục công nghệ lõi trong AI, khi một startup đưa nông sản Việt Nam vào hệ thống phân phối quốc tế, khi một nhóm tình nguyện viên gieo chữ ở vùng sâu, khi một vận động viên mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam - đó chính là những biểu hiện sống động của lòng yêu nước. Đó là cách thế hệ trẻ viết tiếp bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực.
80 năm trước, dân tộc Việt Nam tuyên thệ giữ nước bằng máu và nước mắt. 80 năm sau, thế hệ trẻ tuyên thệ yêu nước bằng trí tuệ, khát vọng và trách nhiệm dựng xây.
Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là một hoạt động phong trào, mà đang trở thành nơi thanh niên Việt Nam khẳng định: Tình yêu nước không chỉ là xương máu của cha ông, mà còn là hành động của hôm nay và khát vọng của ngày mai. Đó chính là cách để lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay trên quảng trường, mà còn trong trái tim của từng người trẻ Việt Nam - những người sẽ gánh trên vai trách nhiệm đưa đất nước sánh vai cùng cường quốc năm châu, như lời Bác Hồ đã từng căn dặn.