Thứ sáu 16/05/2025 05:50

Vụ ViruSs - Pháo:Triệu người thức trắng với sự lệch chuẩn cần stop ngay!

Một triệu người thức trắng vì một câu chuyện tào lao của một cặp đôi “nổi tiếng” là cảnh báo đau lòng nhất về hệ giá trị đang lung lay.

Khi “drama” trở thành tôn giáo mới

Một triệu người không ngủ. Không phải để cứu hộ, học tập, hay làm việc đột xuất. Họ thức để xem một cặp đôi “nổi tiếng” cãi nhau về chuyện yêu – không yêu, rời bỏ – quay lại, đúng – sai, trên sóng livestream.

Và hơn cả một câu chuyện riêng tư, đó là một triệu chứng xã hội.

Trong một xã hội đang quá tải thông tin và thiếu hụt lý tưởng, những gì “ồn ào, cá nhân, cảm xúc hóa” lại được ưu tiên tuyệt đối. Người ta coi việc theo dõi drama là quyền được giải trí, nhưng dần dần, nó trở thành thói quen thụ động hóa tư duy, cảm xúc và đạo đức.

Chúng ta không chỉ đang sống trong thời đại “nhiễu sóng thông tin” – mà còn trong một kỷ nguyên “tụt chuẩn thưởng thức”.

Sự kiện ViruSs – Pháo không chỉ là một màn livestream. Ảnh chụp màn hình

Đáng lo hơn là nguy cơ “nghiện dopamine ảo” và rối loạn chú ý tập thể dần xuất hiện. Sự kiện ViruSs – Pháo không chỉ là một màn livestream. Nó là một ví dụ về hội chứng lệ thuộc dopamine, khi giới trẻ cần “một cú sốc” mới có thể tập trung, một trận khẩu chiến mới có thể giữ họ ở lại nền tảng.Và đó là khi họ mất dần khả năng tiếp nhận thông tin nghiêm túc – học tập lâu dài – lao động có chiều sâu.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trách nhiệm không chỉ là của người livestream. Cái sai lớn hơn nằm ở nền tảng công nghệ thờ ơ, ở khán giả vô thức, và ở sự im lặng kéo dài của truyền thông chính thống.

Không ai “dạy” giới trẻ cần sống nghiêm túc – nếu ngay cả nền tảng cũng kiếm tiền từ nội dung lố lăng.

Không ai thấy mình sai – nếu người cổ vũ đông gấp 100 lần người phản biện.

Từ sự kiện này, thiết nghĩ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần ban hành quy chế giám sát livestream có tính chất truyền thông đại chúng như: Đăng ký nội dung trước livestream; kiểm duyệt theo cấp độ ảnh hưởng; xử lý trách nhiệm với người phát và nền tảng.

Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến dịch “Thanh lọc văn hóa số”, phối hợp với Đoàn Thanh niên, các trường đại học, cơ quan báo chí: Giáo dục kỹ năng chọn lọc nội dung; tôn vinh sản phẩm sáng tạo có giá trị văn hóa – đạo đức.

Còn đối với các cơ quan truyền thông, báo chí chính thống, cần đưa tin nhưng không tung hô; phân tích để phản tỉnh, không cổ súy.

Có thể thấy, sự xuống cấp của xã hội không bắt đầu từ súng đạn – mà từ những cú click đồng thuận với cái nhảm.

Một triệu người thức trắng vì một câu chuyện tào lao – là cảnh báo đau lòng nhất về hệ giá trị đang lung lay.

Đại Bàng

Tin cùng chuyên mục

Biến quỹ đất Vành đai 4 thành động lực phát triển mới

‘Siết’ hoa hậu, người mẫu, người ảnh hưởng tham gia quảng cáo

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về người nổi tiếng quảng cáo sai

Chủ quán Lòng Chát trả giá cho thói 'bon mồm' trên mạng xã hội

Ngành hóa chất: Hướng tới vai trò ngành công nghiệp nền tảng

Học 2 buổi, ăn miễn phí: Chủ trương chạm đến triệu trái tim

Thức tỉnh ‘giấc mơ’ thương hiệu: Câu chuyện đặc biệt từ một gói cà phê

Nghị quyết 68: Cú huých thể chế cho kinh tế tư nhân

Tập đoàn toàn cầu đưa Việt Nam vào kế hoạch kinh doanh

Sau vụ nam sinh vô lễ với cựu chiến binh: Đại học Văn Lang lan tỏa hình ảnh đẹp

Xây thương hiệu phải bắt đầu từ bảo hộ trí tuệ

Nam sinh Văn Lang vô lễ: Nữ sinh Nhân Văn bật khóc nhường chỗ hai cựu chiến binh

Kinh tế tư nhân Việt Nam có giá trị nhân văn cao cả

Bỏ qua vài kẻ vô ơn, đại lễ thổi bùng lẽ sống đẹp ‘tuyệt đối không điện ảnh’ của giới trẻ

Những khu đô thị bỏ hoang và câu hỏi về thuế bất động sản

Từ ánh mắt học trò đến nhịp bước công nhân: Tự hào hai tiếng Việt Nam!

Hãy yêu nước bằng những việc làm nhỏ nhất như đừng xả rác khi dự đại lễ

Ý nghĩa chính trị to lớn của các cuộc duyệt binh, diễu binh lịch sử

Từ tầm nhìn của Tổng Bí thư: Việt Nam - một dân tộc, một tương lai

Người dùng gặp hoạ vì hàng giả 'núp bóng' thương hiệu ngoại