CôngThương - Dĩ nhiên, đây không phải là tin vui, bởi bằng mức lương hiện nay và với giá cả của ngày hôm nay, đời sống của những người làm công ăn lương đã rất khó khăn.
Song, muốn chi thì phải có nguồn thu. Vậy lấy tiền ở đâu? Một số ý kiến cho rằng, để có nguồn ngân sách cho tăng lương, cần phải cắt giảm những khoản thu lãng phí như tiền các cơ quan nhà nước vẫn bố trí cho cán bộ đi nước ngoài, đề xuất dừng xây mới các trụ sở cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên... Ngoài ra, cần cắt giảm tối đa các khoản in ấn kỷ yếu, hội hè, lễ hội đang tốn rất nhiều tiền của...
Nhưng, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, “không còn dư địa nào để tăng thu”. Vì vậy, việc hoãn tăng lương vào 1/5/2013 là khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, nếu không tăng lương, không chỉ đời sống người dân bị ảnh hưởng mà còn không thực hiện được mục tiêu cải cách tiền lương đã đề ra, đó là lương tối thiểu phải đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Không tăng lương đủ mức sống tối thiểu còn là “mảnh đất màu mỡ” cho những tiêu cực như tham nhũng, hối lộ. Khi đó, khó tránh khỏi tình trạng cán bộ công chức gây khó dễ để hành dân, moi tiền của dân. Thực tế cho thấy, với mức lương hiện tại, công chức, viên chức không đủ sống nhưng không ít người lại dư dả, thậm chí... giàu có.
Việc đồng lương không đủ sống còn nguy hại bởi nó là cái cớ để người ta dễ “châm chước” cho nhau trong việc phát hiện và xử lý tiêu cực. Thậm chí, có sự đồng tình và thương cảm giữa người đưa với người nhận hối lộ. Xin kể một ví dụ.
Cách đây đã lâu, người viết bài này đề nghị một lái xe xin cho đi theo để làm phóng sự về nạn mãi lộ. Vị tài xế đó đã đồng ý nhưng sau đó khước từ, không phải vì sợ mà đơn giản là “các chú đó lương thấp, không làm thế thì lấy gì nuôi vợ, nuôi con. Thôi thì cũng là giúp đỡ lẫn nhau”.
Nếu nhìn từ khía cạnh pháp lý, đó là việc làm sai, vi phạm pháp luật; nhưng nhìn ở góc độ nào đó, đây là sự sẻ chia, thông cảm.
Hình như đang xuất hiện một vòng luẩn quẩn “con gà và quả trứng”. Đó là muốn chống hối lộ, tham nhũng thì phải tăng lương cho đủ mức sống và muốn tăng lương thì phải chống được hối lộ, tham nhũng, thất thoát.
Và muốn tăng lương thì phải có nguồn thu. Thế là vòng luẩn quẩn cứ tiếp tục tái diễn.