Longform
25/01/2026 13:29
Đại hội XIV của Đảng

Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng

Chủ Nhật, 25/01/2026 13:29:54 +07:00

(Công Thương) - Cuộc sống tại Thượng Đức đã trở lại bình thường, người dân vùng đất anh hùng này đặt trọn niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước sau Đại hội XIV của Đảng.

Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 1

 

Trong những ngày cả nước đang hân hoan hướng về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi có dịp trở lại xã Thượng Đức, mảnh đất anh hùng.

Đã sẵn kế hoạch tìm đến những ngôi nhà mới được xây, sửa trong "Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn xã, dọc theo đường chính, đến khu di tích Chiến thắng Thượng Đức, rồi lại men theo con đường dọc bờ sông Vu Gia, qua cầu Hội Khách rẽ vào thôn Tân Lợi, rồi lại theo đường nhỏ bụi bặm, gập ghềnh chúng tôi đến thôn Đồng Chàm (xã Thượng Đức, TP. Đà Nẵng), nơi “rốn lũ” Thượng Đức trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10/2025.

Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 2

Bộ Công an khánh thành, bàn giao nhà cho anh Nguyễn Định hồi đầu tháng 1/2026.

Mưa lũ cuốn đi rất nhiều tài sản, vật dụng của hầu hết các hộ dân trong thôn. Trong đó, có hộ gia đình anh Nguyễn Định (SN1982), thành viên tổ bảo vệ an ninh trận tự thôn Đồng Chàm.

Sau gần 20 ngày bàng hoàng khi căn nhà gỗ và toàn bộ tài sản bị lũ cuốn, gia đình anh Định nhận tin vui sẽ được hỗ trợ xây dựng lại nhà mới trong “Chiến dịch Quang Trung”. Từ cuối tháng 10/2025 đến ngày 9/1/2026, chỉ vỏn vẹn hơn 2 tháng sau đợt mưa lũ và hơn 1 tháng khi biết được hỗ trợ xây mới nhà, với sự nỗ lực, làm ngày làm đêm của các cán bộ, chiến sĩ công an, gia đình anh Định đã có một căn nhà mới khang trang, kiên cố trong niềm vui vỡ òa.

Vợ chồng tôi phấn khởi lắm. Chúng tôi đã dọn vào ở, giờ chỉ còn một phần nhỏ là hoàn thiện mảnh sân là chúng tôi đã tinh tươm đón Tết. Ngôi nhà này thực sự là niềm mơ ước của gia đình, chúng tôi rất cảm ơn Bộ Công an và xã Thượng Đức. Nhà chắc chắn rồi, những mùa bão lũ tới, có đi làm nhiệm vụ cũng sẽ yên tâm hơn”, anh Định xúc động chia sẻ.

Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 3

Ngôi nhà mới của gia đình chị Khuyên kiên cố, chắc chắn hơn.

Cách nhà anh Định chừng 400m, gia đình chị Hồ Thị Xuân Khuyên (SN 1995) vẫn còn chưa hết niềm vui trong ngôi nhà mới.

Chị Khuyên cho biết, sau lũ lụt nhà gỗ bị hư hại nặng, vợ chồng đã lo lắng Tết này con cái sẽ ở đâu. “Khi được xã thông báo sẽ được hỗ trợ kinh phí sửa nhà, chúng tôi mừng lắm. Bất ngờ hơn, chỉ sau đó 2 ngày, các chiến sĩ công an đã đến giúp vợ chồng chúng tôi dựng lại căn nhà kiên cố, chắc chắn hơn chỉ trong một tuần, điều mà khi nằm mơ tôi cũng không thể hình dung ra được”.

Ấn tượng lớn nhất đối với chị không phải là tốc độ sửa nhà nhanh chóng, mà là sự thân thiện và trách nhiệm của lực lượng đến hỗ trợ. “Các chiến sĩ đến giúp không phiền chúng tôi bất kỳ một cái gì, dù là một ly nước ngọt. Họ bảo, người dân đã khó khăn do bão lũ rồi nên giúp được gì họ giúp. Đến ngày chia tay, điều duy nhất chúng tôi gửi các chiến sĩ cũng chỉ có lời cảm ơn từ đáy lòng”, chị Khuyên bộc bạch.

Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 4

Chị Hồ Thị Xuân Khuyên (thôn Đồng Chàm, xã Thượng Đức).

Trao đổi với phóng viên báo Công Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Đức Đặng Văn Kỳ cho biết, trên địa bàn xã Thượng Đức có 8 hộ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Để thực hiện tốt chiến dịch, ngay sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ công chức, nhất là lực lượng công an xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở tham gia vào tổ công tác, trực tiếp, thường xuyên hỗ trợ cho các hộ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công 3 đồng chí thường trực Đảng ủy trực tiếp phụ trách các hộ dân cụ thể.

Ngoài nguồn kinh phí cấp trên hỗ trợ, Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể chính trị vận động các nhà hảo tâm, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn hỗ trợ thêm cho các hộ trong sửa chữa và xây dựng mới.

“Từ sự chỉ đạo quyết liệt, thần tốc của Trung ương, sự hưởng ứng của hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn và đặc biệt là các hộ trong diện được hỗ trợ, trong vòng chưa tới một tháng, Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn xã Thượng Đức đã hoàn thành sớm hơn tiến độ đặt ra”, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức Đặng Văn Kỳ nói.

Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 5

 

Rời nhà các hộ dân được hỗ trợ trong “chiến dịch Quang Trung”, chúng tôi gặp Trưởng thôn Đồng Chàm Nguyễn Đình Hữu khi ông đang sôi nổi thảo luận với Bí thư Đoàn thanh niên thôn về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chia sẻ về những ngôi nhà mới trong “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn thôn, ông Hữu phấn khởi nói: “Mỗi nhà người dân được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa đối với thôn Đồng Chàm, vùng sâu, vùng xa chúng tôi vô cùng quý giá, góp phần đổi thay bộ mặt, diện mạo thôn làng. Đây cũng là minh chứng rõ nét về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đến đời sống của người dân, đến những nhu cầu sát thực tiễn trong đời sống của người dân”.

Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 6

Ông Nguyễn Đình Hữu, Trưởng thôn Đồng Chàm (xã Thượng Đức).

“Với những hành động cụ thể sau đợt mưa lũ vừa qua, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, để ổn định cuộc sống của người dân, chúng tôi cảm nhận sâu sắc được chỉ đạo của Đảng là đặt lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết. Người dân chúng tôi đặt trọn niềm tin vào các đồng chí lãnh đạo Đảng đã được Đại hội XIV bầu chọn”, ông Hữu khẳng định và bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng, Nghị quyết Đại hội XIV sẽ sớm đi vào thực tiễn. Riêng đối với thôn Đồng Chàm, chúng tôi mong muốn sẽ được Trung ương và thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp đoạn đường từ Tân Lợi lên Đồng Chàm, hiện đang rất nhỏ, gập ghềnh, đi lại khó khăn. Chúng tôi trông mong một con đường mới rộng hơn, để người dân đi lại an toàn, thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa đến thôn và rút ngắn khoảng cách giữa thôn với các địa phương khác”.

Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 7
Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 8
Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 9

Vượt khó khăn do bão lũ, cùng với cả nước, xã Thượng Đức cờ hoa rực rỡ mừng Đại hội XIV của Đảng.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, một tháng nay và trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Đảng bộ chính quyền, nhân dân xã Thượng Đức luôn luôn hướng về Đại hội, một Đại hội của niềm tin và hy vọng. “Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thượng Đức luôn luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội. Vì đây là tiền đề vững chắc để tạo bước bứt phá cho đất nước, dân tộc ta phát triển trong kỷ nguyên vươn mình trở thành một dân tộc Việt Nam hùng cường. Đúng như lời mong muốn và căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lúc sinh thời”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức Đặng Văn Kỳ nói và khẳng định: “Đảng bộ xã Thượng Đức sẽ tiếp tục lãnh đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, bằng chương trình, việc làm cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra”.

Về Thượng Đức - mảnh đất anh hùng - 10

 

Có thể bạn quan tâm