“Chảo lửa” Prince Abdullah Al-Faisal Sports City tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia sẽ là sân khấu cho cuộc đối đầu được chờ đợi bậc nhất tại AFC U23 Asian Cup 2026. Trận đấu diễn ra vào lúc 22h30 ngày theo giờ Việt Nam ngày 20/1.
Đây là nơi U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc trong trận bán kết hứa hẹn nhiều toan tính và cảm xúc. Một bên là Việt Nam thăng hoa với mạch toàn thắng ấn tượng, bên kia là Trung Quốc lầm lũi nhưng lì lợm, lần đầu tiên góp mặt ở bán kết sau hành trình đầy gian nan. Hai con đường khác biệt gặp nhau ở điểm hẹn cuối cùng trước cánh cửa chung kết.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc trong trận bán kết hứa hẹn nhiều cảm xúc. Ảnh: AFC
U23 Việt Nam bước vào trận đấu này với khí thế của một tập thể đang “vào phom”. Bốn trận, bốn chiến thắng, tám bàn thắng và hàng loạt khoảnh khắc thể hiện bản lĩnh trước những đối thủ mạnh đã cho thấy dấu ấn rõ nét của HLV Kim Sang-sik. Không chỉ giành chiến thắng, cách Việt Nam vượt qua Jordan, rồi UAE ở tứ kết, mới là điều khiến giới chuyên môn đánh giá cao. Đây là đội bóng biết thích nghi và biết tung đòn quyết định đúng thời điểm.
HLV Kim Sang-sik không giấu tham vọng đưa Việt Nam lần đầu chạm tay vào ngôi vô địch U23 châu Á. Ông nhấn mạnh tinh thần chiến đấu và sự thông minh trong lối chơi là chìa khóa giúp đội bóng đi đến bán kết, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng cho một thử thách mới, khó khăn hơn. Sự thận trọng ấy là cần thiết, bởi đối thủ lần này không hề dễ chơi.
U23 Trung Quốc đến bán kết theo cách rất khác. Họ không bùng nổ, không áp đảo, nhưng lại thể hiện sự kiên cường đáng nể. Ba trận hòa không bàn thắng, hàng thủ kín kẽ và đỉnh cao là chiến thắng nghẹt thở trước Uzbekistan, nhà vô địch 2018, sau loạt luân lưu ở tứ kết. Lần đầu tiên vào bán kết, thầy trò HLV Antonio Puche mang theo sự hưng phấn của kẻ “cửa dưới” không còn gì để mất, nhưng cũng đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo cảm xúc.
Điểm tựa lớn nhất của Trung Quốc chính là hàng phòng ngự, đặc biệt là thủ môn Li Hao. Bốn trận giữ sạch lưới, 24 pha cứu thua và tỷ lệ cản phá 100%, những con số biết nói biến Li Hao thành chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất giải đấu. Không quá lời khi nói rằng, nếu muốn đi tiếp, Việt Nam sẽ phải tìm ra lời giải cho “bức tường” mang tên Li Hao.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có những quân bài đủ sức tạo khác biệt. Lối chơi chuyển trạng thái tấn công nhanh, khả năng tổ chức tốt và sự gắn kết giữa các tuyến là nền tảng để đội bóng áo đỏ tự tin. Thủ môn Trần Trung Kiên khẳng định toàn đội đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất và sẵn sàng thực hiện trọn vẹn đấu pháp của ban huấn luyện. Cuộc so tài giữa anh và Li Hao hứa hẹn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu.
Thống kê cho thấy Việt Nam thường chơi tốt khi gặp những đối thủ mới tại giải, trong khi Trung Quốc lại quen với những trận cầu chặt chẽ, giằng co đến nghẹt thở.
Trận bán kết vì thế nhiều khả năng sẽ là màn đấu trí căng thẳng. Việt Nam sẽ cố gắng kiểm soát thế trận, đẩy cao tốc độ ở những thời điểm phù hợp để phá vỡ khối phòng ngự kín kẽ của đối phương. Trung Quốc, ngược lại, sẵn sàng chơi thấp, chờ đợi sai lầm và tận dụng tối đa những tình huống cố định hay phản công hiếm hoi. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể định đoạt cục diện.
Bản lĩnh, sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố then chốt. Với Việt Nam, đây là cơ hội để tái hiện ,thậm chí vượt qua, kỳ tích năm 2018. Với Trung Quốc, đó là giấc mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích của lần đầu vào bán kết. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên ở Jeddah, mọi toan tính sẽ nhường chỗ ý chí và khát vọng. Và chỉ một đội sẽ được quyền bước vào trận đấu cuối cùng, tiến thêm một bước tới đỉnh cao châu lục.
Đội hình dự kiến trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc:
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát.
U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Umidjan Yusup, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Peng Xiao, Li Zhenquan, Behram Abduweli, Wang Yudong, Yang Xi.





