
Tự hào khi được chia sẻ góc nhìn pháp lý cùng Báo Công Thương
Từ những mẩu tin nhỏ...
Khoảng hai năm trở lại đây, tôi có duyên cộng tác với Báo Công Thương. Ban đầu, sự gắn bó ấy đến rất tự nhiên, khi phóng viên gọi điện xin ý kiến về những vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu không có nhãn phụ tiếng Việt, hay quảng cáo thực phẩm chức năng gán công dụng vượt mức... Tôi đọc hồ sơ, phân tích các căn cứ pháp luật, chỉ ra đâu là hành vi vi phạm, đâu là quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Những bài viết sau đó đăng tải đã góp phần cảnh tỉnh xã hội, nhắc nhở doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.
Dần dần, ngoài việc đưa ra nhận định, tôi bắt đầu tham gia viết bài bình luận pháp lý. Đó không chỉ là phân tích khô cứng điều luật, mà là sự gắn kết giữa luật pháp và đời sống. Tôi nhận thấy Báo Công Thương luôn coi trọng tiếng nói pháp lý, đăng tải một cách khách quan, đúng mực, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cơ sở pháp luật của mỗi vụ việc.

Luật sư Lê Văn Lên, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.
Gần đây, các vấn đề tôi tham gia cùng tờ báo có phạm vi rộng hơn, gắn trực tiếp với ngành Công Thương và những câu chuyện thời sự. Chẳng hạn, khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến việc Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Nghị định 72/2023/NĐ-CP về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, với luận điệu cho rằng chính sách này nhằm “tăng giá tràn lan”, “ưu ái lợi ích nhóm”, tôi đã có dịp phân tích, chỉ rõ những lập luận sai trái đó là hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cần được xử lý.
Hay như trường hợp Tập đoàn Vingroup vừa khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì cho rằng có hành vi bịa đặt, xuyên tạc thông tin về tình hình tài chính, chất lượng sản phẩm và lãnh đạo tập đoàn. Điểm chung của cả hai sự việc là những hành vi tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ quan nhà nước, chính sách và uy tín doanh nghiệp. Trước những vụ việc như vậy, tôi đã mạnh dạn viết bài gửi Báo Công Thương để cùng làm rõ căn cứ pháp luật, giúp công chúng có cái nhìn đúng đắn hơn.
Tự Hào khi được cộng tác cùng Báo Công Thương
Mỗi lần nhận được đề nghị đặt bài hay trả lời một vấn đề từ Báo Công Thương, dù có đôi lúc công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng sắp xếp, tranh thủ phản hồi nhanh nhất có thể. Tôi hiểu rằng báo chí, nhất là với một tờ báo chính thống như Báo Công Thương, thông tin cần sự kịp thời và chính xác. Theo dõi nhiều năm qua, tôi thấy rõ các vấn đề mà Báo Công Thương phản ánh thường nhanh chóng được cơ quan chức năng và xã hội quan tâm, xử lý. Chính sự nhanh nhạy và chuẩn xác đó khiến tôi càng có trách nhiệm hơn mỗi lần lên tiếng.
Cũng bởi vậy, mỗi bài báo được đăng tải có ý kiến của tôi, tôi đều vui vẻ chia sẻ lại trên mạng xã hội. Đọc phản hồi của bạn bè, đồng nghiệp, tôi thấy hãnh diện vì tiếng nói pháp lý của mình được đặt đúng chỗ, đúng lúc. Nhiều bạn bè nhắn tin hỏi thêm, nhiều doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn về quy định pháp luật, đó là những tín hiệu khiến tôi càng tin rằng công sức mình bỏ ra không hề vô ích. Với tôi, niềm vui ấy giản dị nhưng bền lâu và cũng là lý do để tôi luôn sẵn lòng đồng hành cùng tờ báo.
Nhìn lại chặng đường hai năm qua, tôi nhận thấy mỗi lần cộng tác là một lần học hỏi. Tôi đọc Báo Công Thương nhiều hơn, hiểu rõ hơn tôn chỉ, mục đích của tờ báo: Đó là không chỉ phản ánh đời sống kinh tế - thương mại, mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đấu tranh với những hành vi vi phạm, góp phần làm cho thị trường minh bạch, cạnh tranh công bằng.
Nhân dịp Báo Công Thương tròn 80 năm tuổi, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tập thể phóng viên, biên tập viên, những người đã gìn giữ và phát huy truyền thống của một cơ quan báo chí gắn bó mật thiết với ngành Công Thương và xã hội.
Với riêng tôi, được đồng hành trong vai trò một luật sư, góp phần nhỏ bé bằng tiếng nói pháp lý vào dòng chảy chung của tờ báo, đó là niềm vinh dự. Tôi mong rằng, Báo Công Thương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giữ vững bản lĩnh và tiếp tục có nhiều bài viết bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.