Longform
15/08/2025 18:48
Văn hóa - Giải trí

Tình yêu nước từ những 'vầng trăng khuyết' qua dự án 'Việt Nam ơi'

Thứ Sáu, 15/08/2025 18:48:46 +07:00

(Công Thương) - Những sản phẩm đồ da mang hình cờ Tổ quốc được tạo nên từ đôi bàn tay của người khuyết tật thể hiện lòng yêu nước và nghị lực sống.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một dự án đặc biệt mang tên “Việt Nam ơi” đã được khởi xướng. Không phải những công trình hoành tráng hay lễ hội rực rỡ, mà là những sản phẩm đồ da thủ công giản dị, mang họa tiết lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc được tạo nên bởi chính đôi tay của những người bạn khuyết tật và tự kỷ.

Họ - những người được xem là “yếu thế” đã khẳng định: nghị lực và lòng yêu nước không bị giới hạn bởi bất kỳ rào cản nào.

Những bàn tay "kể chuyện"

Trong căn nhà nhỏ trên phố Bằng Liệt (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), mùi da thuộc, mùi sơn thủ công hòa quyện trong không gian ấm áp tiếng cười. Trên những chiếc bàn gỗ, từng miếng da được cắt, khâu, dập hoa văn. Mỗi sản phẩm, từ chiếc ví nhỏ xinh, dây đeo, đến túi xách đều mang hình ảnh lá cờ Tổ quốc, được khâu tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng đường kim, mũi chỉ.

Điều đặc biệt, tác giả của những sản phẩm này là những người khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ, bại não... Những đôi tay không lành lặn, đôi mắt không sáng rõ nhưng trái tim thì rực cháy. Họ đã học nghề, rèn kỹ năng, từng ngày kiên nhẫn để biến nguyên liệu thô thành sản phẩm tinh tế.

“Cháu muốn khi ai cầm chiếc ví này sẽ nhớ đến Việt Nam và cảm thấy tự hào” - một bạn trẻ khiếm thính viết trên tờ giấy nhỏ, đưa cho chúng tôi đọc.

Từ tình yêu Tổ quốc đến hành động thiết thực

Anh Nguyễn Văn Phúc - người sáng lập dự án "Tôi giỏi" chia sẻ, bộ sưu tập “Việt Nam ơi” là một dự án nhỏ, nằm trong dự án “Tôi giỏi” không chỉ là hoạt động mang tính kỷ niệm. Đây còn là lời nhắc nhở rằng, mỗi công dân, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể đóng góp cho đất nước. Sự tham gia của những người yếu thế càng làm cho thông điệp trở nên mạnh mẽ: Vượt qua giới hạn cá nhân, biến tình yêu thành sản phẩm cụ thể, lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua từng vật dụng hàng ngày.

Anh Nguyễn Văn Phúc cho biết, “khi nghĩ đến 80 năm Cách mạng Tháng Tám, chúng tôi muốn có một món quà thật sự ý nghĩa. Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng đoàn kết và tự hào. Còn gì xúc động hơn khi lá cờ ấy được tạo nên từ đôi tay của những người từng bị cho là không thể làm được?”.

Các sản phẩm “Việt Nam ơi” được trưng bày tại triển lãm ở Hà Nội, sau đó, phân phối qua các kênh bán hàng trực tuyến và các gian hàng lưu niệm phục vụ du khách trong dịp lễ.

Điều đáng nói là, toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sản phẩm được quay trở lại hỗ trợ các lớp dạy nghề, mua nguyên liệu và tổ chức hoạt động cộng đồng cho người khuyết tật. Đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu Tổ quốc, mà còn là mô hình kinh tế nhân văn, gắn sáng tạo với tạo sinh kế bền vững cho những người yếu thế.

Nhìn những sản phẩm thủ công mang sắc đỏ sao vàng, ta dễ nhận ra, đây không chỉ là vật dụng thông thường. Đó là câu chuyện của những số phận không chịu khuất phục, là bằng chứng rằng khi có niềm tin và mục tiêu, mọi giới hạn đều có thể bị vượt qua.

Dự án “Việt Nam ơi” đã góp thêm một sắc màu mới vào bức tranh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Một màu đỏ của nhiệt huyết, ánh vàng của hy vọng, và trên hết là niềm tự hào không bao giờ tắt về hai tiếng Việt Nam.

Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” là một dự án nhỏ, nằm trong dự án “Tôi giỏi” không chỉ là hoạt động mang tính kỷ niệm. Đây còn là lời nhắc nhở rằng mỗi công dân, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể đóng góp cho đất nước

Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” là một dự án nhỏ, nằm trong dự án “Tôi giỏi” không chỉ là hoạt động mang tính kỷ niệm. Đây còn là lời nhắc nhở rằng mỗi công dân, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể đóng góp cho đất nước

Bộ sưu tập "Việt Nam ơi" với các thiết kế màu đỏ, in hình cờ đỏ sao vàng gây ấn tượng mạnh với khách hàng không chỉ bởi chất lượng sản phẩm mà còn ấn tượng với những người làm ra sản phẩm

Bộ sưu tập "Việt Nam ơi" với các thiết kế màu đỏ, in hình cờ đỏ sao vàng gây ấn tượng mạnh với khách hàng không chỉ bởi chất lượng sản phẩm mà còn ấn tượng với những người làm ra sản phẩm

Anh Nguyễn Văn Phúc tỉ mỉ hướng dẫn những người thợ đặc biệt làm ra  những sản phẩm đồ da thủ công giản dị

Anh Nguyễn Văn Phúc tỉ mỉ hướng dẫn những người thợ đặc biệt làm ra  những sản phẩm đồ da thủ công giản dị

Các sản phẩm được làm thủ công bằng da thật

Các sản phẩm được làm thủ công bằng da thật

Những đôi tay không lành lặn, đôi mắt không sáng rõ nhưng trái tim thì rực cháy. Họ đã học nghề, rèn kỹ năng, từng ngày kiên nhẫn để biến nguyên liệu thô thành sản phẩm tinh tế.

Những đôi tay không lành lặn, đôi mắt không sáng rõ nhưng trái tim thì rực cháy. Họ đã học nghề, rèn kỹ năng, từng ngày kiên nhẫn để biến nguyên liệu thô thành sản phẩm tinh tế.

Tỉ mỉ trong từng đường nét

Tỉ mỉ trong từng đường nét

Bộ sưu tập "Việt Nam ơi" kỳ vọng sẽ giúp các bạn khuyết tật, tự kỷ có được mức lương 2 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai đến nay, mức thu nhập của không ít bạn còn vượt ngoài mong đợi, lên tới 500 nghìn đồng/ngày công.

Bộ sưu tập "Việt Nam ơi" kỳ vọng sẽ giúp các bạn khuyết tật, tự kỷ có được mức lương 2 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai đến nay, mức thu nhập của không ít bạn còn vượt ngoài mong đợi, lên tới 500 nghìn đồng/ngày công.

Mỗi sản phẩm - từ chiếc ví nhỏ xinh, dây đeo, đến túi xách đều mang hình ảnh lá cờ Tổ quốc

Mỗi sản phẩm - từ chiếc ví nhỏ xinh, dây đeo, đến túi xách đều mang hình ảnh lá cờ Tổ quốc

Các sản phẩm được khâu tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng đường kim, mũi chỉ

 Các sản phẩm được khâu tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng đường kim, mũi chỉ

Những người thợ đặc biệt ở đây còn trực tiếp livestream bán hàng, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để lan tỏa rộng rãi các sản phẩm trong bộ sưu tập "Việt Nam ơi" đến đông đảo khách hàng

Những người thợ đặc biệt ở đây còn trực tiếp livestream bán hàng, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để lan tỏa rộng rãi các sản phẩm trong bộ sưu tập "Việt Nam ơi" đến đông đảo khách hàng

Dự án “Việt Nam ơi” đã góp thêm một sắc màu mới vào bức tranh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: một màu đỏ của nhiệt huyết, một ánh vàng của hy vọng, và trên hết là niềm tự hào không bao giờ tắt về hai tiếng Việt Nam

Dự án “Việt Nam ơi” đã góp thêm một sắc màu mới vào bức tranh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: một màu đỏ của nhiệt huyết, một ánh vàng của hy vọng, và trên hết là niềm tự hào không bao giờ tắt về hai tiếng Việt Nam

Có thể bạn quan tâm