Những chuyến xe, chuyến hàng chở tình người
TP. Đà Nẵng đang bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 25/10 đến nay. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, đến ngày 30/10, toàn thành phố có hơn 76.000 hộ dân bị ngập do mưa lớn. 39 xã, phường bị ngập sâu, cô lập. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt bởi nước lũ, giao thông tê liệt.

Mưa lũ chia cắt, cô lập nhiều xã phường, nhưng trong hoàn cảnh ấy, sự đoàn kết, sẻ chia của người dân Đà Nẵng lại rõ hơn bao giờ hết
Chính trong khó khăn ấy, sự đoàn kết, sẻ chia của người dân xứ Quảng lại rõ hơn bao giờ hết.
Đến sáng 30/10, thôn Đông Hòa (phường Hòa Xuân) ngập sâu có nơi đến 2m. Phương tiện di chuyển lúc này của cả thôn là những chiếc ghe, xuồng nhỏ chèo tay.
Sáng sớm, ông Ba Thành (tổ 8, thôn Đông Hòa) đã cùng một số hộ dân chèo ghe, xuồng ra phía giáp ngoài đường Nguyễn Hồng Ánh để mua nước, bánh mì và các nhu yếu phẩm mà bà con trong xóm nhờ để đưa vào trong thôn.
Với chiếc ghe nhỏ, ông Ba Thành và một số hộ dân có ghe thuyền trở thành những người vận chuyển nước, nhu yêu phẩm cho bà con trong thôn Đông Hòa bị cô lập bởi nước lũ
Phía ngoài đường, nhiều người dân có người thân trong thôn Đông Hòa cũng đã chờ sẵn. Người cầm bánh mì, người thì chỉ mấy chai nước, người thì túi mì tôm, đợi ghe, xuồng trong thôn đi ra thì gửi vào.
Cầm từng lốc nước uống, từng bịch mì tôm giao đến tận nhà cho người dân, ông Ba Thành vui vẻ: “Mấy năm nay không có lũ lớn, nên ít gia đình còn giữ lại ghe, xuồng. Mình có thì chịu khó chèo ra vào để hỗ trợ bà con”.
Đưa từng túi thực phẩm đến từng nhà người trong thôn
Cách thôn Đông Hòa chừng gần 1km thì ra đến Quốc lộ 1A, đoạn giao với đường ĐT605 đi xã Hòa Tiến. Tuy nhiên, sáng nay, hầu hết các phương tiện không thể qua lại đoạn đường này vì ngập nước.
Tuyến đường ĐT605 nhiều đoạn ngập đến nửa mét, người dân, xe máy và ô tô cá nhân không thể di chuyển.

Ông Nguyễn Dũng cùng người dân đưa xe máy lên xe tải nhỏ để hỗ trợ chở qua đoạn nước ngập sâu
Hỗ trợ người dân, xe ô tô khách 43B-089.17 của Trung tâm đào tạo lái xe mô tô, mô tô Đà Nẵng đã đưa người dân qua đoạn đường ngập sâu. Còn các phương tiện xe máy thì được xe ô tô tải nhỏ 43C-077.38 đưa qua.
“Lũ lụt không ai mong muốn, cực chẳng đã mới phải lội nước. Tôi có phương tiện thì giúp người dân một đoạn ngắn”, ông Nguyễn Dũng (thôn La Bông, xã Hoà Tiến, chủ xe ô tô tải) chia sẻ.

Xe khách hỗ trợ chở người dân qua khu vực nước ngập không thể di chuyển bằng xe máy cá nhân
Thợ áo cam thắp sáng niềm tin
Mưa lũ, điện lực Đà Nẵng ứng trực 24/24 để đảm bảo an toàn điện, ngắt điện chủ động khi nước ngập sâu và khẩn trương kiểm tra, khắc phục sự cố để cấp điện trở lại ngay khi nước rút và đảm bảo các điều kiện an toàn.
Trong hoàn cảnh ấy, những người thợ điện áo cam vẫn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng người dân vùng lũ lụt.

Đội Quản lý điện Duy Xuyên mở rộng không gian tiếp nhận, gửi xe miễn phí cho người dân. (Ảnh ĐQLDX)
Tại khu vực gần chợ Nam Phước nước lên cao, người dân gặp khó khăn trong việc sạc điện thoại, pin dự phòng và bảo đảm an toàn điện sinh hoạt. Trước tình hình đó, trụ sở Đội Quản lý điện Duy Xuyên (số 234 Nguyễn Hoàng, xã Nam Phước) đã chủ động mở rộng khuôn viên đơn vị làm nơi gửi xe miễn phí, bố trí khu vực sạc thiết bị điện cho người dân. Đơn vị cũng đã cử công nhân trực hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa miễn phí thiết bị điện tại khu vực không bị ngập.
Anh Ngô Đình Cường, công nhân Đội Quản lý điện Duy Xuyên chia sẻ: “Khi người dân bị ngập, mất điện hay mất liên lạc, chúng tôi hiểu rằng cần chủ động hơn để hỗ trợ. Việc nhỏ như giúp sạc pin hay giữ xe cũng giúp duy trì thông tin liên lạc và sự an toàn của bà con.”
Không chỉ riêng Đội Quản lý điện Duy Xuyên, trong đợt mưa lũ này, một số đơn vị nằm trong vùng ngập lụt thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng đều chủ động mở rộng khuôn viên đơn vị làm nơi hỗ trợ người dân sạc pin điện thoại, thiết bị chiếu sáng, nấu ăn tạm và nghỉ ngơi tránh mưa.

Hỗ trợ người dân có nơi sạc pin điện thoại, đèn chiếu sáng
Nhiều đơn vị thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng đã linh động bố trí làm điểm tiếp nhận, phục vụ người dân vùng ngập. Tại Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng, Tổ Thao tác lưu động Điện Bàn đã hỗ trợ người dân và đoàn cứu trợ nấu ăn, sạc pin điện thoại, đèn chiếu sáng tại khu nhà nghỉ ca làm việc Trạm biến áp 110kV Đại Lộc.
Trong khi đó, Đội Quản lý điện Đại Lộc đã thiết lập điểm sạc điện thoại và pin miễn phí tại 63 Quang Trung, xã Đại Lộc, giúp bà con thuận tiện liên lạc với người thân và ứng phó kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Người dân có thể ghé bất cứ lúc nào trong ngày để sạc pin, nghỉ ngơi tạm hoặc nhận hỗ trợ cần thiết.
Về chiều tối 30/10, nước tại các sông đã rút dần, lũ đi qua cuốn theo nhiều tài sản là mồ hôi, nước mắt của người dân. Dù vậy, thứ để lại sẽ không chỉ có bùn non sau lũ mà còn là tình người Đà Nẵng đong đầy.
Mưa lũ gây ngập lụt diện rộng. Không ai bảo ai, người dân TP. Đà Nẵng giúp nhau qua những đoạn đường ngập sâu; chèo hàng trăm lượt ghe ra vào để tiếp nước uống, lương thực cho bà còn trong vùng bị cô lập bởi nước lũ; những thợ điện mở nơi gửi xe miễn phí, hỗ trợ trạm sạc pin điện thoại, sạc đèn pin cho người dân. Đó là tình người Xứ Quảng, tình người Đà Nẵng.


 Tin Khu Vực
                            Tin Khu Vực                        




