Những ngày cận kề Giáng sinh, khi nhu cầu quà tặng và trang trí tăng mạnh, tại một xưởng sản xuất thủ công ở Hà Nội, hàng trăm “khu vườn Noel thu nhỏ” vẫn đang được hoàn thiện liên tục để kịp giao cho khách. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp tinh tế giữa rêu, hoa và cây gỗ lũa được xử lý khô bằng kỹ thuật riêng, giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên mà không cần chăm sóc cầu kỳ.

Trong không gian xưởng, những "khu vườn Giáng sinh tí hon" dần thành hình qua sự chăm chút của đội ngũ thợ thủ công.
Mô hình tiểu cảnh khô trong lồng kính (dry terrarium) do anh Nguyễn Quốc Trường (33 tuổi) và anh Ngọc Thanh Phúc (30 tuổi) sáng lập đã nhanh chóng bắt nhịp xu hướng “sống xanh”, đồng thời tận dụng lợi thế tay nghề thủ công mỹ nghệ của người Việt để phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Theo anh Phúc, cao điểm của thị trường quà tặng thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, trong đó mùa Giáng sinh ghi nhận sức mua tăng đột biến, có thể gấp 20 - 30 lần so với thời điểm bình thường.

Với các mẫu bể dry terrarium đơn giản, người thợ cần khéo léo cố định dáng cây thông, phủ nền rêu xanh bằng keo và điểm xuyết hoa, nấm trang trí. "Các tiểu cảnh đa phần sử dụng nguyên liệu thật đã qua xử lý khô: từ những bông hoa li ti, thảm rêu trắc bá cho đến từng nhánh rễ cây nên nhìn tổng quan sản phẩm trông rất thật", anh Phúc chia sẻ.
Nguyên liệu chính của tiểu cảnh là rêu, hoa và cây gỗ lũa được tuyển chọn từ tự nhiên. Trước khi đưa vào sản xuất, cây được xử lý khô bằng kỹ thuật riêng để giữ nguyên màu sắc, hình dáng và kết cấu, đồng thời loại bỏ hoàn toàn độ ẩm. Nhờ vậy, sản phẩm vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên trong thời gian dài mà không cần tưới nước hay chăm sóc như cây sống.
Quá trình tạo ra một tiểu cảnh bắt đầu từ xử lý nền trong lồng kính, tiếp đến là bố cục tổng thể, sắp xếp rêu và cây theo từng lớp, tạo chiều sâu cho “khu vườn” thu nhỏ. Mỗi chi tiết, từ hướng cây, độ cao thấp đến khoảng trống trong lồng kính, đều được tính toán cẩn thận để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự hài hòa.

Khi hoàn thiện, bể kính nhỏ như "lột xác" thành một bức tranh Giáng sinh 3D. Chiêm ngưỡng ở cự ly gần, từng gốc thông, tán rêu hay lớp tuyết nhân tạo đều hiện lên sắc nét, tạo cảm giác chân thực.
“Chỉ cần đặt lệch một chi tiết nhỏ, toàn bộ bố cục có thể phải làm lại từ đầu”, một thợ thủ công tại xưởng chia sẻ.
Điểm khác biệt của mô hình không chỉ nằm ở sản phẩm hay doanh thu, mà ở cách tổ chức sản xuất đặt người khuyết tật vào vị trí trung tâm. Xưởng hiện có khoảng 30 nhân sự, trong đó nhiều người là lao động khuyết tật, chủ yếu là người khiếm thính và người khuyết tật vận động.

Bạn Vũ Thị Mai Hương một người bị khiếm thính đang tỉ mỉ với công việc của mình.
Với đặc thù công việc đòi hỏi sự tập trung cao, đôi tay khéo léo và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, người khuyết tật tại xưởng không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật mà còn thể hiện năng suất lao động nổi bật.
“Các bạn khiếm thính rất tập trung, đặc biệt là cực kỳ khéo tay. Có bạn chỉ mới vào làm vài tháng đã đạt mức thu nhập cao nhất trong nhóm sản xuất”, anh Trường cho biết.
Trong đội ngũ nhân sự đặc biệt tại xưởng, câu chuyện của Vũ Thị Mai Hương (22 tuổi) một bạn bị khiếm thính cũng để lại nhiều dấu ấn. Chỉ sau 4 tháng làm việc, Hương đã đạt mức thu nhập ổn định.

Bạn Hương đang trao đổi với đồng nghiệp bằng ngôn ngữ ký hiệu.
“Điều quan trọng nhất với tôi là được làm việc trong môi trường tôn trọng, hiểu và hỗ trợ. Nhờ vậy, tôi tự tin hơn và tin rằng nếu cố gắng, người khuyết tật cũng có thể làm tốt và phát triển như mọi người”, Hương sử dụng ngôn ngữ ký hiệu chia sẻ với phóng viên.
Theo các nhà sáng lập, việc tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng giúp người lao động khuyết tật không chỉ có thu nhập ổn định mà còn có cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Những bông hoa được làm khô và được các thở thủ công đưa vào trong tiểu cảnh.
Trong dây chuyền sản xuất, anh Nguyễn Thế Sơn, lao động đã gắn bó với xưởng tròn một năm. Là người đảm nhiệm công đoạn dán decal lên bể và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng trước khi giao hàng. Sơn bị khuyết một bên tay, nhưng sự cẩn trọng và kinh nghiệm giúp anh hoàn thành tốt công việc đòi hỏi độ chính xác cao.

Anh Nguyễn Thế Sơn đang miệt mài với công việc của mình, dù có khó khăn khi một bên tay của anh không được lành lặn.
“Đây là khâu quyết định tính thẩm mỹ trước khi sản phẩm đến tay khách. Sơn làm đều, đẹp và rất chắc tay”, đại diện xưởng cho biết. Với Sơn, mỗi sản phẩm được đóng gói không chỉ là một đơn hàng hoàn chỉnh, mà còn là kết quả của sự nỗ lực và khẳng định năng lực lao động của bản thân.
Với anh Trường và anh Phúc, “màu xanh” của tiểu cảnh không chỉ là màu của thiên nhiên, mà còn là màu xanh của hy vọng, hy vọng về một mô hình kinh doanh bền vững, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm xã hội.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tìm kiếm hướng đi gắn với kinh tế xanh và kinh tế bao trùm, mô hình tiểu cảnh Noel trong lồng kính cho thấy một cách tiếp cận thiết thực: trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật bằng chính năng lực lao động của họ, để mỗi món quà Giáng sinh không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn đến cộng đồng.

Ngoài những mẫu đơn giản, việc tạo các bể cây với xốp đòi hỏi người thợ phải có khả năng hình dung tốt để cắt xốp và định hình phần thô, tạo chiều sâu cho sản phẩm.

Dù nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản, nhưng công đoạn tạo khối thực tế khá cầu kỳ.

Một thợ lành nghề thường mất khoảng 40 - 45 phút để hoàn thiện một bể kích thước 15 x 15 cm. Với các bể chữ nhật lớn hơn, thời gian chế tác có thể lên tới hơn một tiếng đồng hồ.


Nhân dịp Giáng sinh, cơ sở kinh doanh này ra mắt nhiều mẫu "vườn thu nhỏ" độc đáo với đa dạng kích thước về chủ đề này.

"Mọi năm, mình hay tặng hoa tươi nhưng chỉ chơi được vài ngày. Năm nay, mình quyết định chọn tiểu cảnh "bảo tồn" vì cây thật, rêu thật 100% nhưng lại không mất công chăm sóc. Đây chắc chắn là món quà ý nghĩa tặng bạn bè dịp Noel, vừa làm đẹp không gian sống, vừa lan tỏa thông điệp sống xanh"




