
CôngThương - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, cá chép, đồ mã được bày bán khắp nơi, từ vỉa hè, chợ cóc cho đến phố "chuyên" vàng mã - Hàng Mã (Hà Nội).
Điểm nhấn năm nay, tại một số địa điểm, trong đó có cầu Long Biên, việc thả cá chép đã trật tự, quy củ hơn, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi trên sông Hồng. Tuy nhiên, tại nhiều địa điểm khác, việc xả rác bừa bãi vẫn tiếp diễn.
Sau đây là một số hình ảnh trong ngày hôm nay (23/1 tức ngày 23 tháng Chạp):
Cá chép được bày bán khắp nơi.
Thả cá chép tại Hồ Tây.
Vàng mã bán đầy phố Hàng Mã (Hà Nội)
Nhưng... rác ngập ven hồ Tây (Hà Nội).
Công nhân Xí nghiệp Môi trường Hồ Tây tích cực dọn rác sau khi người dân thả cá, vứt rác.
Vẫn còn những sinh viên tình nguyện bảo vệ môi trường trong ngày tiễn ông Công, ông Táo.