Rất đông người dân hiếu kỳ quanh hiện trường sau khi chờ thủ phạm rời khỏi nhà
CôngThương - Vào khoảng 8h30, một thanh niên bịt mặt đến vào số nhà 114/4 Nguyễn Huệ đòi gặp Ngân, sau một hồi trao đổi thanh niên này dung dao nhọn khống chế và dẫn nạn nhân Ngân lên tầng 2 của tòa nhà khóa trái cửa để cố thủ. Trước tình huống manh động của hung thủ người nhà nạn nhân đã gọi điện công an cầu cứu. Sau 15 phút các lực lượng chức năng đã có tại hiện trường, một mặt phong tỏa khu vực nơi diễn ra sự việc, mặt khác tiếp cận đối tượng nhằm vận động ra đầu thú.
Sau hơn 1 giờ đồng vận động, đối tượng không hợp tác, và yêu cầu người nhà đến. Khi công an đưa mẹ, chị ruột, anh trai đến tiếp cận để nói chuyện với đối tượng thì đối tượng yêu cầu các chiến sĩ công an phải rút hết khỏi hiện trường thì hắn sẽ ra ngoài và yêu cầu khi ra ngoài sẽ cải trang thành phụ nữ với chiếc áo chống nắng bịt kín mặt. Lực lượng chức năng đã chấp nhận yêu cầu này và người anh trai đã đi xe máy về phía căn nhà sau đó chở theo đối tượng trên xe gắn máy rời khỏi hiện trường.
Con hẻm nơi xảy ra vụ việc.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.
Ông Phạm Văn Đức- Phó Giám đốc Công an tỉnh TT.Huế bàn phương án giải cứu con tin.
Thủ phạm được đưa đi trên xe máy.
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP Huế cho biết: Chúng tôi đã tích cực vận động nam thanh niên ra đầu thú, đồng thời tránh gây thương tích tối đa với nam thanh niên và chị Ngân. Theo ông Sơn, đây là vụ uy hiếp chứ không phải bắt cóc con tin.
Được biết, Quang và Ngân đã có thời gian dài yêu nhau. Tuy nhiêntình yêu này bị gia đình Ngân ngăn cản, nên đây là hành động để uy hiếp gia đình của Ngân.