![]() |
Sau đây là toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng:
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015
Thân gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục các trường thuộc Bộ Công Thương.
Trong không khí phấn khởi, vui tươi của cả nước mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Bộ Công Thương và gia đình lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Năm học vừa qua diễn ra trong bối cảnh các Trường thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tổ chức triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm đổi mới và quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trước vận hội to lớn nhưng cũng không ít thách thức, mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, từng bước đổi mới theo cơ chế tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương và gửi tới các đồng chí lời cảm ơn chân thành nhất về những đóng góp bền bỉ, to lớn cho sự nghiệp “Trồng người” của đất nước.
Các đồng chí thân mến!
Tôi tin tưởng rằng, trong năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo, phát huy truyền thống tốt đẹp, với tinh thần cố gắng, quyết tâm cao, các Trường thuộc Bộ Công Thương sẽ đạt được nhiều thành tích mới to lớn hơn, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
Kính chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Thân ái,
Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Bộ Công Thương





