
Thiêng liêng Tết Độc lập 2/9 trong lòng kiều bào
Kiều bào giữ trọn ký ức Tết Độc lập nơi đất khách
Ngày 2/9 hằng năm không chỉ là ngày lễ trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc thiêng liêng trong tâm trí hàng triệu người Việt xa xứ. Giữa nhịp sống hối hả nơi đất khách, ký ức về ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình vẫn luôn là sợi dây vô hình gắn kết, nhắc nhở kiều bào về cội nguồn dân tộc.
Những ký ức thiêng liêng ấy không chỉ được lưu giữ trong trái tim mỗi cá nhân mà còn trở thành chất keo gắn kết cộng đồng. Với anh Phạm Đắc Bảo Trung - du học sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc, ngày 2/9 không chỉ đơn thuần là một dấu mốc lịch sử, mà còn là sợi dây kết nối để mỗi du học sinh nơi đất khách tìm về cội nguồn. Anh Trung chia sẻ, giữa nhịp sống hối hả của Cheongju, những ngày lễ lớn của dân tộc thường khiến anh bồi hồi nhớ về quê hương.

Lá cờ Tổ quốc bên anh Trung như nhịp cầu nối, đưa tinh thần độc lập, tự do của Việt Nam lan tỏa giữa cộng đồng du học sinh tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC
“Ở Việt Nam, ngày Quốc khánh không khí rộn ràng lắm, đi đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ hoa, nghe đâu cũng vang bài ca Tổ quốc. Xa quê mới thấm hết ý nghĩa thiêng liêng của ngày Độc lập, mới hiểu rằng niềm tự hào dân tộc chính là hành trang quý giá để mỗi người trẻ vững vàng nơi xứ người”, anh bày tỏ.
Không chỉ giữ cho riêng mình dòng cảm xúc, anh Trung cùng nhiều du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc thường tổ chức những hoạt động ý nghĩa như cùng nhau treo cờ, hát Quốc ca, chiếu phim tư liệu về Bác Hồ và Cách mạng tháng Tám, hay đơn giản là nấu một bữa cơm sum vầy với những món ăn quê nhà. “Chúng tôi muốn ngày 2/9 không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà còn trở thành dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài trân trọng truyền thống và thêm quyết tâm đóng góp cho đất nước sau này”, anh Trung chia sẻ thêm.
Trước đó, tại chương trình Gặp gỡ báo chí thông tin một số hoạt động nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bà Phạm Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết: Phụ nữ Việt Nam tại một số nước châu Âu như Séc, Ba Lan, Đức, Slovakia sẽ mặc áo dài cờ đỏ sao vàng hoặc xếp hình bản đồ Việt Nam tại các trung tâm thủ đô những nước này nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những hình ảnh này sẽ được quay clip và gửi về nước như một món quà chung vui trong dịp Đại lễ của dân tộc.
Các đại diện Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu mặc áo dài tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Berlin, CHLB Đức mới đây. Bà Hoa cho biết thêm, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cũng tổ chức một cuộc thi hát dân ca nhân dịp này. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại châu Âu.
Những hoạt động giản dị ấy đã phần nào làm sống lại không khí ngày Tết Độc lập nơi quê nhà, đồng thời khẳng định rằng dù xa Tổ quốc, kiều bào vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm và niềm tự hào dân tộc.
Sợi dây thiêng liêng nối liền quê hương và kiều bào
Không chỉ thế hệ đi trước, lớp trẻ Việt Nam ở nước ngoài cũng coi 2/9 là ngày để họ soi chiếu bản thân và khơi dậy khát vọng. Nguyễn Minh Anh, du học sinh tại Boston (Mỹ), chia sẻ: “Ngày 2/9, tôi thường cùng bạn bè người Việt ở trường tụ tập, treo một lá cờ nhỏ trong phòng ký túc xá. Chúng tôi cùng nhau nấu phở, bật Quốc ca, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện về Bác Hồ và lịch sử dân tộc. Đó là khoảnh khắc tôi thấy mình gắn kết với quê hương hơn bao giờ hết”.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc) giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn, các cuốn sách, món ăn từ khắp vùng miền đất nước tới độc giả Hồng Công. Ảnh: P.C
Trong ký ức của anh Nguyễn Đức Phương, một lao động tại Tokyo (Nhật Bản), mỗi dịp 2/9 lại gợi nhớ hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp phố phường quê nhà. Anh kể: “Ngày ấy ở quê, cứ mỗi dịp Quốc khánh, tôi cùng mấy đứa trẻ trong xóm lại treo cờ Tổ quốc trước nhà. Nay ở nơi đất khách, dù không có không khí rộn ràng như vậy, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì bằng cách tụ tập, nấu món ăn Việt và cùng nghe lại Bản Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ qua băng ghi âm và đón xem những hình ảnh chuẩn bị duyệt binh tại quê nhà”.
Với nhiều thực tập sinh và lao động trẻ ở Hàn Quốc, Nhật Bản, kỷ niệm 2/9 còn là động lực để cố gắng làm việc, học tập, khẳng định hình ảnh người Việt cần cù, trách nhiệm. Ở góc độ rộng hơn, ngày 2/9 còn giúp thế hệ trẻ ý thức sâu sắc rằng họ chính là cầu nối giữa quê hương và thế giới. Họ mang theo tri thức, kinh nghiệm, ước mơ về một Việt Nam hiện đại, hội nhập, nhưng không quên gốc rễ truyền thống. Niềm tin vào Tổ quốc vì thế càng được nuôi dưỡng và lớn dần lên qua từng dịp lễ.
Ngày Tết Độc lập trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, của tình yêu nước không biên giới. Đối với những người con xa xứ, đó là ngày họ được sống lại những ký ức thiêng liêng, được nhắc nhở rằng mình là một phần của dân tộc với truyền thống bất khuất. Với thế hệ trẻ, 2/9 là ngọn lửa khơi gợi khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh. Đó là minh chứng rằng Tổ quốc luôn hiện hữu trong lòng kiều bào, như sợi dây thiêng liêng nối liền mọi miền xa gần, để dù ở đâu, người Việt cũng chung một niềm tự hào: Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc.