Tấm lòng người dân Đắk Lắk hướng về người dân vùng lũ miền Trung

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tại ngã Sáu và Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, các nhóm thiện nguyện đang tích cực tiếp nhận hàng hóa và nhu yếu phẩm từ người dân, các tổ chức và doanh nghiệp. Những tấm lòng hảo tâm đang lan tỏa, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về tình người và sự sẻ chia.

Trong khi đó, tại Quảng trường 10/3, một nhóm thiện nguyện khác cũng đang hoạt động “hết công suất”, đặc biệt khi lượng hàng hóa từ người dân và doanh nghiệp đưa đến ngày càng nhiều. Tại đây một số nhu yếu phẩm được người dân mang đến gốm nước uống đóng chai, mì tôm, quần áo, chăn màn…

Trong năm nay, thiên tai liên tiếp ập đến, gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn mọi bề khi lũ cuốn trôi đi tất cả. Trước tình cảnh đau thương ấy, bà Võ Thị Hồng Diễm, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hồng Diễm (đặt tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đã bàn bạc và quyết định tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa trên một số tuyến để tập trung lực lượng và phương tiện tiếp nhận nhu yếu phẩm từ người dân Đắk Lắk.

Các hoạt động của dân dân, doanh nghiệp và tổ chức ở Đắk Lắk thực sự là những biểu hiện đẹp đẽ của tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái. Họ không chỉ hỗ trợ những nơi gặp khó khăn mà còn tạo ra một mạng lưới kết nối mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bình luận

Có thể bạn quan tâm